Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: 'Đừng trách Messi và Ronaldo'

02/07/2018 11:59 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Messi và Ronaldo - 2 ngôi sao sáng nhất của World Cup đều đã rời cuộc chơi với ít nhiều nỗi buồn cùng với đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha ngay ở lượt đấu loại trực tiếp đầu tiên. Sự chia tay của họ dù đáng tiếc, song nó là kết thúc khó tránh khỏi khi một mình Messi hay Ronaldo chỉ là những cánh én đơn độc không thể làm nên mùa Xuân trong một tập thể thiếu sự đồng đều và ổn định. Đó là nhận định của cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải.

Messi và Ronaldo quá đơn độc

Messi và Argentina dừng bước ở vòng 1/8 bản thân điều đó đã là một bất ngờ nếu như nhìn vào màn trình diễn nghèo nàn và chật vật của nhà đương kim á quân ngay từ vòng bảng ở World Cup lần này. Không phủ nhận vai trò đặc biệt của Messi trong đội hình, nhưng nỗ lực của một mình ngôi sao này là không đủ để có thể đưa một tập thể với các cầu thủ già nua, không đồng đều về trình độ có thể tiến xa hơn.

Người phải chịu trách nhiệm đầu tiên và cao nhất đằng sau thất bại của Argentina phải là HLV Sampaoli, khi xây dựng lối chơi của Argentina quá phụ thuộc vào Messi mà dường như quên mất rằng bóng đá là môn chơi của 11 cầu thủ trên sân. Sự phụ thuộc này khiến cá nhân Messi cũng như cả tập thể Argentina luôn đối diện với rất nhiều khó khăn mỗi khi ngôi sao này bị các cầu thủ đối phương cô lập và điều đó đã được chứng minh trong 4 trận đấu của họ cho đến thời điểm bị loại.

Ronaldo dù có thể hiện ấn tượng hơn so với Messi nhưng trong kết thúc đáng buồn của người Bồ có những điểm tương đồng. Trên vai Ronaldo là gánh nặng tâm lý và áp lực quá lớn của sự kỳ vọng trong mỗi lần ra trận của Bồ Đào Nha, vậy nên, việc Ronaldo có thể chơi tốt ở trận này hoặc chơi không tốt ở trận kia cũng là điều dễ hiểu. Ronaldo không thể cứ mãi gồng mình chống chọi trước cả hàng thủ đối phương để tìm kiếm bàn thắng chỉ dựa vào năng lực cá nhân. Ronaldo có thể ghi một hat-trick ở trận đầu tiên với những bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân, thể hiện tài năng và phẩm chất của một ngôi sao nhưng càng thi đấu nhiều, điều đó càng khó có cơ hội để lặp lại.

Nhìn vào cách chơi của Bồ Đào Nha năm nay, họ là đội bóng có tổ chức tốt hơn so với Argentina song cũng thiếu sự đồng đều về nhân sự và ổn định ở cả 3 tuyến. Nhưng khi mà sự may mắn không còn đồng hành như tại EURO 2016, việc Bồ Đào Nha dừng bước trước một Uruguay cực kỳ sung sức và hiệu quả cũng là một kết quả không mấy bất ngờ.

Chờ đợi cuộc đối đầu Neymar và Mbappe

Những ngôi sao sáng nhất đã rời cuộc chơi và điều đó một lần nữa chứng minh, lối chơi dựa dẫm vào một cá nhân sẽ không thể thành công trong bóng đá hiện đại. Một ngôi sao trong đội hình chỉ có thể tỏa sáng ở mức độ cao nhất nếu như ngôi sao đó nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các đồng đội và đội bóng đó có được một chiến thuật hợp lý.

Trường hợp của Mbappe là một điển hình khi cầu thủ mới 19 tuổi này đang trở thành một hiện tượng ở World Cup sau chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Pháp và khiến Messi trở nên lu mờ nếu so sánh về số bàn thắng ghi được trong cuộc đối đầu giữa 2 đội tại vòng 1/8. Mbappe với ưu điểm nổi bật về tốc độ, sự nhạy bén về vị trí chiến thuật và khả năng săn bàn được dự báo tiếp tục tỏa sáng và tài năng của Mbappe chỉ thực sự phát huy được khi cầu thủ 19 tuổi này nhận được sự hỗ trợ tối đa từ nhiều cầu thủ tài năng khác.

Ronaldo: 'Bồ Đào Nha chơi tốt hơn, Uruguay chỉ thắng vì... ghi nhiều bàn hơn'

Ronaldo: 'Bồ Đào Nha chơi tốt hơn, Uruguay chỉ thắng vì... ghi nhiều bàn hơn'

Sau khi bị loại khỏi World Cup 2018, Cristiano Ronaldo đã cảm thấy bực tức với các phóng viên trước câu hỏi về tương lai với ĐTQG Bồ Đào Nha lẫn CLB Real Madrid.

Cá nhân tôi chờ đợi một cuộc đối đầu giữa Mbappe với Neymar trong chặng đường còn lại tại World Cup 2018. Neymar vẫn là thủ lĩnh trên hàng tấn công của Brazil, nhưng rõ ràng trong cách chơi bóng mà HLV Tite xây dựng, Neymar phải tự điều chỉnh mình để thích nghi mà cụ thể là từ bỏ kiểu chơi bóng cá nhân. Khi Neymar chơi đồng đội hơn, không chỉ cá nhân cầu thủ này có thêm nhiều cơ hội ghi bàn, mà Brazil cũng trở nên đáng sợ hơn với sự đa dạng hơn về phương án tấn công ở những vị trí còn lại trên sân. Thậm chí, có thể cảm nhận được Brazil đang chơi ngày một thảnh thơi hơn khi Neymar hòa nhập vào lối chơi đồng đội.

Brazil và Pháp ở cùng một nhánh trong cuộc đua tới ngôi vô địch và hi vọng Neymar sẽ có một cuộc so tài thú vị với Mbappe tại bán kết và đây chắc chắn sẽ là cuộc so tài rất đáng chờ đợi.

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm