Báo chí thế giới nói về thất bại của Brazil: 'Hổ thẹn trong các nỗi hổ thẹn'. 'Nỗi nhục của lịch sử'...

09/07/2014 16:15 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Hổ thẹn, xấu hổ, thất vọng, thảm bại. Báo chí Brazil và thế giới đã dùng những từ như thế để mô tả về thảm bại 1-7 của tuyển Brazil trước Đức ở bán kết World Cup 2014.

Từ “Maracanazo” đã ra đời sau thất bại bi kịch 1-2 của Brazil trước Uruguay trên SVĐ huyền thoại Maracana khiến họ không thể vô địch ngay trên sân nhà. Sau trận thua tan nát trước người Đức trên SVĐ Mineirao, từ “Mineirazo” đã xuất hiện để ám chỉ về thất bại lịch sử này.

Nhật báo Lance của Brazil mô tả trận thua của Selecao là “Nỗi hổ thẹn lớn nhất trong lịch sử”. “Maracanazo chả là gì và đã là chuyện của quá khứ”, tờ báo nói về thất bại 1-2 của Brazil trước Uruguay ở World Cup trong sự so sánh với thảm bại 1-7 trước Đức ở World Cup 2014. Một báo khác của Brazil là Folha de Sao Paulo cũng gọi trận thua tồi tệ nhất trong lịch sử 100 năm của tuyển Brazil là “nỗi hổ thẹn lịch sử”. “Brazil một lần nữa lại bị làm nhục khi tìm cách giành chức vô địch World Cup trên sân nhà”, tờ báo viết.

Trang chủ của Globoesporte.com gọi trận thua của Brazil là “Nỗi hổ thẹn của các nỗi hổ thẹn”. Từ “hổ thẹn” xuất hiện trên trang nhất của hầu khắp các tờ báo thể thao của Brazil sau trận thua tơi tả trước Die Mannschaft. Tờ Globoesporte (Thể thao toàn cầu) sững sờ: “Cơn ác mộng ở Mineirao. Brazil đã bị hạ sát, bị hủy diệt. Thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử”.

Tờ Lance tiếp tục: “Nỗi hổ thẹn lớn nhất mọi thời đại”. Tờ Folha de Sao Paulo bồi thêm: “Nỗi nhục nhã lịch sử ở Mineirao”. Tờ Ole của Argentina thảng thốt: “Brazil, tại sao lại là 7 bàn thua?”. Tờ Clarin và La Nacion chạy tít: “Cú đánh lịch sử” và “Cú ngã đáng xấu hổ”.

“Thảm họa” là từ được Nhật báo L’Equipe của Pháp sử dụng để mô tả trận thua của tuyển Brazil. Gazzetta dello Sport thì giật tít: “Nỗi nhục nhã lịch sử”. Tờ Marca (kỷ lục) của Tây Ban Nha gọi trận thua này là “Nỗi hổ thẹn vĩnh cửu”. BBC thì bình luận đây là “Thất bại ô nhục nhất trong lịch sử bóng đá thế giới”.

A Bola của Bồ Đào Nha: “Không thể tin được”. New York Times bị sốc nặng: “Thất kinh vì người Đức”. Sport Express của Nga bình luận: “Nỗi nhục nhã của Brazil”. “Hoàng đế” Beckenbauer cũng không dám tin đội bóng quê hương ông đè bẹp Brazil dễ như đá tập: “Chuyện gì vậy? Thật khó tin”. Ruud Gullit trầm trồ: “Người Đức vĩ đại”. Lukaku: “Ôi, lạy chúa!”. Gary Lineker bình luận: “Không biết David Luiz có còn là cầu thủ giá trị nhất ở FIFA World Cup 2014  nữa không?”. Ông vua tốc độ Usain Bolt khó hiểu: “Brazil đá phòng ngự kiểu gì thế này?”. Quán quân Wimbledon 2014 Novak Djokovic ngạc nhiên: “Chuyện gì đang diễn ra?”.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm