World Cup trên vùng đất dữ Syria: Xem bóng đá trong tiếng đạn bom

22/06/2014 16:45 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày này World Cup giống như cơn gió mát lành, mang tới niềm vui và sự giải thoát cho những con người đang chật vật sinh tồn tại vùng đất Syria bị chiến tranh tàn phá.

Khi tiếng còi khai mạc World Cup vang lên, các thanh niên Syria trẻ trung đã không ngần ngại đối mặt với hiểm nguy của cuộc nội chiến, chỉ để được xem đội bóng ưa thích của họ thi đấu trong World Cup.

Mang không khí vui tươi trở lại

Tại tỉnh Raqa, nơi nằm dưới sự kiểm soát của nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIS), một thanh niên trẻ tuổi tên Abu Ibrahim đã kể lại việc anh chống lệnh cấm xem bóng đá của những kẻ cực đoan ra sao.

"Các thành viên ISIS đã tấn công nhiều quán cà phê trong ngày đầu World Cup diễn ra và  buộc thanh niên ở đó phải đi cầu nguyện. Họ tuyên bố bóng đá khiến thanh niên không còn chú ý tới việc thờ phụng Đấng tối cao nữa" -anh kể.

"Vì thế tôi đã xem trận Hà Lan - Tây Ban Nha ở nhà bạn. Chúng tôi sợ họ có thể xông vào kiểm tra nên đã phải làm mọi cách để không phát ra bất kỳ tiếng động nào, kể cả khi có một bàn thắng được ghi".

Abu Ibrahim, fan của đội Brazil, cũng là một trong số ít người ở Raqa dám thể hiện quan điểm về ISIS với báo chí phương Tây. Lực lượng này khét tiếng về các vụ ngược đãi, lạm dụng, bắt cóc và giết người không gớm tay. "Chúng muốn mọi thứ phải trở nên buồn bã và tẻ nhạt. Nhưng tôi yêu đời và yêu bóng đá" - Abu Ibrahim nói với AFP.

Ở Moadamiyet al-Sham gần Damascus, Abu Anas, một tình nguyện viên làm việc tại một bệnh viện chiến trường ở địa phương, cho biết anh cũng theo dõi thường xuyên giải đấu. "6 người tụ tập tại nhà tôi để xem trận Hà Lan - Tây Ban Nha. Nhưng cũng như cuộc nổi dậy ở Syria, mỗi người chúng tôi lại thích một đội khác nhau" - anh kể.

"Bầu không khí trong những lần tụ họp như thế rất vui vẻ và thư giãn. Đó là cơ hội để tận hưởng cuộc sống và quên đi những mệt mỏi thường nhật" - anh nói.

Moadamiyet al-Sham từng là một cứ điểm của lực lượng chống đối. Nhưng sau khi bị bao vây kéo dài, các chiến binh ở đây đã ký hòa hước ngừng bắn với phía quân chính phủ. Cuộc sống vì thế mà trở nên dễ thở hơn.

Khi mùa World Cup tới, cư dân thậm chí còn trang hoàng thị trấn, dựng ra các màn hình lớn và qua đó mang không khí vui tươi trở lại thị trấn đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề này.

Những kỳ tích trong cuộc nội chiến

Tại tỉnh Idlib, nơi quân chống đối thường xuyên bị chính quyền không kích, Ibrahim al-Idelbi đã mặc chiếc áo phông của đội tuyển Tây Ban Nha và nhẩn nha uống trà yerba khi theo dõi trận Tây Ban Nha - Hà Lan. "Chúng tôi cố tìm những việc mới để làm. Bất kỳ việc gì có thể giúp mình quên về cuộc bao vây, các màn ném bom và cái chết" - anh cho AFP biết.

Ngay cả tại trại tị nạn Yarmuk, nơi từng bị quân chính phủ bao vây kéo dài khiến hơn 100 người chết đói, người dân vẫn thích thú theo dõi bóng đá. "Kỳ tích trong cuộc bao vây: trận Anh - Italy được phát miễn phí tại tất cả các trung tâm thanh thiếu niên của trại tị nạn và tôi đang trên đường tới đó xem" - một thiếu niên ở Yarmuk đã viết lên Facebook như vậy.

Trong khi đó tại các khu vực chống đối như Latakia bên bờ Địa Trung Hải, người dân cũng quây quần quanh TV dưới hầm để xem bóng. "Mọi người cảm thấy an toàn hơn khi xem bóng đá dưới hầm, không còn bị áp lực nữa. Trẻ con, thanh niên và cả các tư lệnh quân đội cũng mò xuống đây" - Omar al-Jeblawi ở tỉnh Latakia nói.

Nhưng trong bối cảnh cuộc nội chiến đã sát hại hơn 162.000 người vẫn tiếp diễn, chẳng phải ai cũng có diễm phúc được xem World Cup. Adam al-Khaled, một nhà hoạt động chính trị chống đối đang sống tại khu vực chính quyền kiểm soát ở Damascus cho biết sức ép và sự nguy hiểm của công việc đang làm khiến anh có ít thời gian thưởng thức bóng đá.

"Anh trai và hàng xóm của tôi đã xem nhiều trận đấu. Trước đây tôi cũng xem bóng suốt" - anh nói - "Song giờ tôi chẳng có thời gian nữa".

Tường Linh (Theo AFP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm