World Cup 2014: Bản hùng ca mang tên Hy Lạp

25/06/2014 20:52 GMT+7 | Bảng C

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Hy Lạp vượt qua vòng bảng của một vòng chung kết World Cup. Đây chắc chắn là món quà tinh thần ý nghĩa nhất mà các cầu thủ "Xứ sở của các vị thần" dâng tặng giới hâm mộ nước nhà, xoa dịu những âu lo "cơm áo gạo tiền" trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế.

Chiến thắng 2-1 trước "Những chú voi rừng" Cote d'Ivoire sáng 25/6 đã giúp Hy Lạp có được vị trí thứ hai tại bảng C (sau Colombia) và cầm chắc chiếc vé vào vòng 1/8. Dĩ nhiên là các cổ động viên bóng đá Hy Lạp không cần chờ đợi lâu để mở tiệc ăn mừng. Ngay sau khi cầu thủ Yorgos Samaras ghi bàn thắng quyết định cho Hy Lạp, hàng trăm người dân Hy Lạp, chủ yếu là tầng lớp thanh thiếu niên đã đổ ra đường, "rồng rắn" tập trung tại quảng trường Omonoia ở thủ đô Athens để cùng chia sẻ cảm xúc chiến thắng.


Truyền thông nước nhà đang tung hô chiến công của những chàng trai Hy Lạp tại World Cup

Vui mừng hơn cả là giới chính khách nước này. Mặc dù đang bận rộn với các chính sách kinh tế, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras cũng dành chút thời gian, gửi lời chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos: "Một lần nữa các anh đã khiến người dân Hy Lạp cảm thấy tự hào". Còn Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao nước này Yannis Adrianos nở mày nở mặt khẳng định lọt vào vòng trong chính là bằng chứng hiển nhiên cho thấy phong độ "sung mãn" của các cầu thủ Hy Lạp nói riêng và tiềm năng lớn mạnh của bóng đá nước này. Ông đồng thời chúc đội tuyển tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong các trận đấu tiếp theo.

Giới truyền thông Hy Lạp tất nhiên không bỏ qua dịp này để tung hô các chàng trai của mình. Trang tin tức in.gr. chạy hàng tít lớn "Chiến thắng: Hy Lạp lọt vào vòng 16 đội xuất sắc của World Cup 2014". Trang thông tin trực tuyến này nhấn mạnh: "Vượt qua mọi tiên liệu không mấy khả quan và khó khăn chồng chất, các chàng trai của chúng ta đã cống hiến cho người hâm mộ màn trình diễn tuyệt vời nhất trong mùa giải, mang lại niềm vui chiến thắng cho 10 triệu người dân Hy Lạp".

Tờ báo "Proto Thema" (Sự kiện hàng đầu) giật tít: "Vòng loại lịch sử", trong khi nhật báo thể thao "Gazzetta" tung hô: "Hy Lạp đã làm nên lịch sử tại Brazil. Thời khắc lịch sử cho đội bóng "Ethniki" (biệt danh tuyển Hy Lạp). Tờ báo nhấn mạnh đội tuyển quốc gia Hy Lạp đã có màn trình diễn hào hùng và thể hiện đẳng cấp khi lần đầu tiên lọt vào vòng 16 đối thủ "đáng gờm" nhất thế giới./.

Thanh Hương
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm