Tiêu điểm: Mọi thứ đứng về phía Brazil

07/06/2010 12:40 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - World Cup chưa khai cuộc, nhưng Brazil đã vô địch trên giấy tờ, ở sân tập, từ những trận giao hữu. Brazil đang được đánh giá cao, không chỉ vì truyền thống của họ hay thói quen xem đội bóng Vàng xanh luôn là ƯCV số 1 ở mọi giải đấu. Trước giờ G, Brazil vẫn mạnh nhưng các đối thủ lớn đều yếu đi. Vì vấn nạn chấn thương.

Brazil rơi vào bảng đấu tử thần. Hãy tạm gạt CHDCND Triều Tiên sang một bên, chỉ tính đến Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà. Bồ Đào Nha vẫn còn Ronaldo, Deco hay Simao, nhưng đã mất hậu vệ phải tốt nhất là Bosingwa. Đến thời điểm này, Pepe vẫn chưa thể thi đấu bình thường. Pepe là một phát hiện thú vị của HLV Carlos Queiroz: được đẩy lên đá tiền vệ trụ và chơi cực kỳ thành công. Không Pepe và Bosingwa, sức mạnh phòng ngự của Bồ Đào Nha sẽ giảm đáng kể.


Brazil đang được đánh giá cao, ảnh Getty

Cuộc phẫu thuật tay của Drogba đã thành công. Nhưng khả năng anh kịp bình phục trận thứ 2 của vòng bảng, khi Bờ Biển Ngà gặp Brazil, là rất thấp. Dù Bờ Biển Ngà còn nhiều cầu thủ đẳng cấp cao, nhưng Drogba là người xuất sắc nhất, là chân sút số 1, là thủ quân. Không Drogba, Bờ Biển Ngà của Eriksson khó có thể gây nên cú sốc trước Brazil.

Vòng bảng sẽ không phải là vấn đề đối với Brazil, dù đó là bảng từ thần. Những vòng kế tiếp trên hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới lần thứ 6 là các trận chiến knock-out, với các đối thủ lớn của châu Âu và láng giềng Argentina. Nếu như Argentina bị xem "chấp HLV" khi đến Nam Phi thì các đội bóng lớn ở châu Âu đang trở thành nạn nhân của cơn bão chấn thương.

ĐT Anh của Capello mất thủ quân Rio Ferdinand trong khi tiền vệ trung tâm Gareth Barry chưa bình phục hoàn toàn. Pháp mất 1 trong 2 cầu thủ quan trọng nhất (cùng với Ribery) là Lass Diarra và trên tất cả là mất niềm tin sau màn trình diễn tồi tệ ở vòng loại cũng như ở lượt trận giao hữu khởi động. Chấn thương đã cướp đi thủ quân Michael Ballack và thủ môn số 1 Rene Adler. Italia không có sự phục vụ của nhạc trưởng Pirlo, vốn là cầu thủ xuất sắc nhất ở trận CK World Cup 4 năm về trước. Hà Lan thì đang lo sốt vó cho chấn thương của Arjen Robben, cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng. Trong trường hợp kịp bình phục, khả năng tái phát chấn thương của Robben là rất cao.

Các nhà cái vẫn đánh giá Tây Ban Nha cao hơn Brazil về cơ hội vô địch, dù khoảng cách là rất sít sao. Có lẽ, họ cho rằng Tây Ban Nha sở hữu nhiều ngôi sao hơn về mặt tên tuổi. Nhưng qua những trận giao hữu khởi động, với các chiến thắng nhọc nhằn trước Saudi Arabia và Hàn Quốc, có thể nhận thấy nhà ĐKVĐ EURO chưa quen với sức ép là ƯCV số 1 của giải đấu. Cũng nên nhắc lại, chân sút đẳng cấp thế giới của họ là Fernando Torres chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ở tuyển Tây Ban Nha, Torres không ghi bàn đều đặn như David Villa. Nhưng anh là cầu thủ lớn của trận cầu lớn. Trận CK EURO 2008, anh đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Và như Daniel Alves đã nói, "Brazil có 5 chức VĐ World Cup còn với Tây Ban Nha là con số 0".

Tóm lại, trong khi các đội bóng lớn đang đau đầu với những vấn đề nhức nhối, thì mọi thứ đứng về phía Brazil. Cầu thủ hoàn toàn lành lặn. HLV đã khẳng định được tài năng, ít nhất qua cách giành lấy chiến thắng. Lối chơi và bộ khung được định hình qua nhiều năm liền. Truyền thống thì khỏi phải bàn. Đối thủ lớn nhất của Brazil ở giải này có lẽ chỉ là... Jabulani, quả bóng mà từ thủ môn, hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo và HLV của họ đều chỉ trích là khó kiểm soát.

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm