20h00 ngày 7/6, Tanzania - Brazil: Màn diễn cuối của gánh xiếc rong

07/06/2010 11:37 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Từ Harare đến Dar-es-Salaam, gánh xiếc xong của Dunga đang dạo chơi trên đất châu Phi trước khi đặt chân đến mũi Hảo vọng. Và trước một đối thủ hạng ruồi như Tanzania, nhiệm vụ quan trọng nhất của Selecao là không để dính bất cứ một chấn thương đáng tiếc nào.

Nhưng một khi VCK chưa khởi tranh, thì mối lo vẫn còn tiềm ẩn, nhất là khi họ vẫn còn trận giao hữu tối nay với Tanzania, đội bóng đang xếp hạng 108 thế giới, và thậm chí còn kém cả Zimbabwe về đẳng cấp. Với rất nhiều cầu thủ Tanzania, được đối đầu với những nghệ sĩ sân cỏ đến từ xứ sở samba là một giấc mơ mà có lẽ cả đời họ không nghĩ rằng nó sẽ trở thành hiện thực. Nhờ có HLV Marcio Maximo, một người Brazil chính cống và từng trong BHL của U17, U20 Brazil, LĐBĐ Tanzania mới thu xếp được trận giao hữu này (dĩ nhiên giá không rẻ) nên bất cứ tuyển thủ nào cũng muốn góp mặt. Trái lại, những tuyển thủ Brazil chỉ đơn thuần coi đây là một cuộc dạo chơi, nhằm làm quen với khí hậu tại lục địa đen. Việc giữ chân cẳng là hết sức quan trọng đối với họ khi mà ngày khai mạc đã cận kề.

Dunga nói chuyện với các học trò trong buổi tập hôm 5/6, ảnh Reuters

Mới đây, chấn thương lãng xẹt của Robben (tự gây ra sau một pha đánh gót) đã khiến cú đúp của anh cùng chiến thắng 6-1 trước Hungary trở nên chua chát hơn bao giờ hết. Tối nay, nếu muốn, Brazil có thể đè bẹp Tanzania với tỷ số gấp đôi như thế, song sẽ là một thất bại thực sự nếu như một trong 23 tuyển thủ phải trở thành khán giả bất đắc dĩ ở VCK. Dù không (chưa) đến nỗi phải chia tay với những siêu sao, Dunga vẫn cần phải cẩn trọng.

Dạo chơi ở Dar es Salaam

Trong buổi tập ngày hôm qua, Julio Cesar đã ra sân và tập nhẹ trở lại, song sẽ là mạo hiểm nếu Dunga cho anh thi đấu ngay đêm nay. Trong khi ấy, Michel Bastos đang có dấu hiệu bị đau nhẹ. Nên nhớ Cesar là sự lựa chọn số một trong khung gỗ của ĐT Brazil, còn Bastos vừa có trận đấu rất hay, với bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG, vào lưới Zimbabwe. Chính vì vậy, trận đấu ở Dar-es-Salaam tối nay tiếp tục là cơ hội để thủ thành Heurelhome Gomes ghi điểm với Dunga, còn cầu thủ đá bên cánh trái hàng phòng ngự Selecao sẽ là Gilberto.

Dunga chẳng còn gì phải thử nghiệm về lối chơi, bởi đó là thứ được định hình rõ ràng nhất tính cho đến thời điểm này. Bộ khung chính thức của Selecao cũng đã được xác định từ trước khi họ bay sang châu Phi. 90 phút trước Zimbabwe đã khiến Dunga tương đối hài lòng vì các học trò của ông đã tuân thủ rất tốt đấu pháp và giành chiến thắng bằng một sự lạnh lùng và kẻ cả của đàn anh. Điều duy nhất khiến chiến lược gia này còn băn khoăn là khoảng cách giữa đội hình chính thức và dự bị, nhất là trên hàng tấn công, khi mà Nilmar và Grafite vẫn bỏ lỡ không ít cơ hội đáng tiếc. Trước một hàng phòng ngự yếu kém như Tanzania, hẳn những chân sút này sẽ được trao cơ hội. Và nếu họ tiếp tục tịt ngòi, thì đó sẽ là một vấn đề không nhỏ.

Một cầu thủ rất đáng được quan tâm là Kaka. Tiền vệ Real Madrid được kỳ vọng sẽ là cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công, nhưng đã không gây được ấn tượng đáng kể trước Zimbabwe và bị thay ra ở đầu hiệp hai. Liệu Dunga có nên cất anh trên băng ghế dự bị, hay giao phó nhiệm vụ ấy cho một người khác? Có lẽ lựa chọn đầu là hợp lý hơn bởi bản thân Kaka đang rất cần một sự giải tỏa, để trở lại là chính mình.

Dự đoán:  0-3

Lực lượng

Tanzania: Hậu vệ Juma Jabu, tiền vệ Jabir Aziz, Uhuru Suleiman, Abdulhalim Homoud chấn thương.

Brazil: Julio Cesar chưa bình phục chấn thương dính phải ở trận gặp Zimbabwe. Michel Bastos chấn thương nhẹ. Kaka đã hồi phục

Đội hình dự kiến:

Tanzania: Kado - Nyoni, Yondan, Haroub, Nsajigwa - Khalfan, Henry Joseph, Moshi, Nditi - Ngassa, Ulimwengu.

Brazil: Gomes - Maicon, Lucio, Thiago Silva, Gilberto - Gilberto Silva, Felipe Melo; Elano, Baptista, Robinho - Grafite.

Phong độ

Tanzania

03/03/10 Tanzania - Uganda 2-3

04/01/10 Tanzania - Bờ Biển Ngà 0-1

10/12/09 Rwanda - Tanzania 2-1

08/12/09 Tanzania - Eritrea 4-0

04/12/09 Tanzania - Burundi 1-0

Brazil

02/06/10 Zimbabwe - Brazil 0-3

02/03/10 CH Ireland - Brazil 0-2

17/11/09 Oman - Brazil 0-2

14/11/09 Brazil - Anh 1-0

14/10/09 Brazil - Venezuela 0-0

Ăn chơi, ngại gì tốn kém

Mặc dù không có tuyên bố chính thức gì từ phía LĐBĐ Tanzania (TFF) về việc họ đã chi bao nhiêu tiền để mời Brazil về thi đấu. Song theo giới báo chí nước này thì TFF đã phải mất 2,5 triệu USD để lo vụ này. Số tiền này gấp rưỡi so với số tiền mà Zimbabwe vừa mới bỏ ra (1,8 triệu USD) và là kỷ lục trong lịch sử bóng đá Tanzania, vốn chỉ là một chú lùn ở Đông Phi. TFF không bình luận về thông tin trên, song việc họ tăng giá vé xem trận này có thể coi là một sự trả lời. Giá vé cho trận này được chia làm nhiều loại, thấp nhất là 25 USD và cao nhất là 180 USD. Trước đó, giá vé kỷ lục cho một trận đấu ở Tanzania chỉ là 45 USD, khi ĐTQG của họ tiếp Cameroon ở vòng loại World Cup 2010. Trận đấu ấy, tổng số tiền thu về chỉ là hơn 500.000 USD .


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm