'Wonder Woman 1984': Bom tấn được mong chờ cuối cùng của năm

16/12/2020 07:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khoảng thời gian dài chờ đợi vì bị dời lịch công chiếu do nhiều nguyên nhân, bao gồm cả sự bùng phát của đại dịch Covid-19, sắp tới, bom tấn siêu anh hùng Wonder Woman 1984 sẽ chính thức ra mắt khán giả. Ngoài ra, đây còn là bộ phim có ngân sách lớn cuối cùng được công chiếu trong năm 2020, khiến nhiều người hâm mộ phải mong ngóng.

'Wonder Woman 1984' tung trailer mới, dự kiến ra mắt tháng 10

'Wonder Woman 1984' tung trailer mới, dự kiến ra mắt tháng 10

Sáng 23/8 theo giờ Việt Nam, hãng phim Warner Bros. đã tung ra trailer thứ hai của siêu bom tấn Wonder Woman 1984 (tựa phát hành tại Việt Nam Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh) tại sự kiện trực tuyến DC FanDome.

Lịch ra mắt Wonder Woman 1984 trên thế giới được chia làm nhiều đợt do diễn biến dịch Covid-19 tại mỗi quốc gia khác nhau. Tại nhiều quốc gia ở châu Âu như Anh, Bỉ, Hà Lan... sẽ chiếu từ ngày 16/12. Tiếp đó, khán giả Việt Nam có thể thưởng thức tại rạp từ ngày 18/12. Tại Mỹ, bộ phim được ra mắt vào dịp Giáng sinh, ngày 25/12.

Nhiều lần lỡ hẹn khán giả

Wonder Woman 1984 là bộ phim thứ 9 trong Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) và là phần tiếp theo của Wonder Woman (2017). Phim tiếp tục do Patty Jenkins đạo diễn; ngoài ra, bà còn tham gia chấp bút biên kịch cùng với Geoff Johns và David Callaham.

Thêm vào đó, khán giả sẽ vô cùng phấn khích khi trong danh sách nhà sản xuất của phim còn có sự xuất hiện của Charles Roven (nổi tiếng nhờ sản xuất các phim siêu anh hùng như bộ 3: The Dark Knight, Người đàn ông thép, Batman đại chiến Superman: Ánh sáng công lý...) cùng cặp vợ chồng lừng danh Deborah Snyder và Zack Snyder.

Có lẽ, đây là bộ phim bị trì hoãn nhiều lần nhất của DCEU. Cụ thể, Warner Bros. đã dời lịch chiếu Wonder Woman 1984 tổng cộng tới 6 lần. Ban đầu, phim được thông báo phát hành vào ngày 13/12/2019, trước khi được chuyển sang ngày 1/11/2019 và tiếp tục trì hoãn đến ngày 5/6/2020. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát khiến các rạp chiếu đóng cửa và bộ phim phải dời sang 14/8/2020 và 2/10/2020. Phải đến tháng 9 vừa rồi, tin vui cuối cùng cũng đến với khán giả khi phim được “yên vị” vào dịp Giáng sinh.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “Wonder Woman 1984”

Được biết, bên cạnh những trở ngại từ đại dịch, việc chỉnh sửa thời gian khung hình xuyên suốt bộ phim cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến trì hoãn. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Digital Spy, nữ đạo diễn đã xác nhận việc cắt ngắn thời lượng của Wonder Woman 1984.

“Trong phần phim trước, tôi hầu như không phải cắt bất kỳ phân cảnh nào cả” - Patty Jenkins chia sẻ. “Tôi rất tỉ mỉ về kịch bản của mình và vì vậy tôi thường không muốn bất kỳ cảnh quay nào bị cắt. Ban đầu, Wonder Woman 1984 có thời lượng tới 2 tiếng 45 phút. Mọi cảnh quay đều dài hơn bản thương mại một chút. Thậm chí bây giờ, cá nhân tôi vẫn thích nhịp của bộ phim này chậm hơn như cũ”.

“Tôi lớn lên cùng với những bộ phim cần có đủ thời lượng để chạm tới cảm xúc khán giả, tôi vẫn luôn tin vào điều đó. Dù vậy, các hãng phim ngày nay lại rất khó chịu với điều này” - bà nói thêm. “Chúng tôi đã vướng phải một số rắc rối với bộ phim bởi mọi cảnh quay đều rất đã mắt... Thật khó cho tôi khi phải tự tay cắt bỏ chúng”.

Nhân vật phản diện thu hút khán giả

Wonder Woman 1984 tiêu tốn 200 triệu USD để sản xuất, hiện chỉ xếp sau Tenet của đạo diễn Christopher Nolan (225 triệu USD) về danh sách bộ phim có chi phí “khủng” năm 2020. Không chỉ thu hút khán giả với ngân sách hoành tráng, bộ phim còn được mong chờ nhờ sự xuất hiện của nhân vật phản diện Cheetah.

Chú thích ảnh
Wonder Woman chiến đấu với Barbara Ann Minerva/Cheetah trong phim

Bộ phim lấy bối cảnh Chiến tranh Lạnh năm 1984, sau khi đoàn tụ với người yêu Steve Trevor (Chris Pine thủ vai), công chúa Diana/Wonder Woman (Gal Gadot) phải đối mặt với 2 kẻ thù đáng gờm là doanh nhân Maxwell Lord và người bạn cũ Barbara Ann Minerva/Cheetah (Kristen Wiig).

Về Maxwell Lord, nhân vật phản diện này trước đó từng xuất hiện trong phim truyền hình Supergirl. Được biết, đây là lần đầu tiên nhân vật Cheetah được chuyển thể từ truyện tranh của DC lên màn ảnh rộng. Do vậy, đạo diễn Patty Jenkins rất “chăm chút” về phần tạo hình của nhân vật này.

Trong cuộc phỏng vấn với ComicBook, nữ đạo diễn đã tiết lộ những khó khăn gặp phải khi đưa Cheetah lên phim. Kể từ lúc chuẩn bị bấm máy cho tới khi nhìn thấy Cheetah thực sự “sống” trên màn ảnh, Patty Jenkins chưa bao giờ thôi lo lắng. Tuy vậy, bà vẫn khẳng định sự xuất hiện của Cheetah sẽ là một điều thú vị.

“Nhân vật Cheetah khiến tôi thực sự đau đầu. Tôi biết chắc rằng mình muốn có Cheetah trong phần phim này. Ngay từ đầu tôi đã luôn phải suy nghĩ: Phải làm đúng như vậy. Tôi đã lo sợ mình không thể làm nổi bật được cái “chất” của nhân vật này. Nó đeo bám tôi kể từ lúc chuẩn bị bấm máy cho tới tận khi xem lại phim. Giống như mỗi giây trôi qua đều rất khó khăn vậy” - Patty Jenkins bày tỏ.

Chú thích ảnh
Wonder Woman và Cheetah trong truyện tranh

Trong truyện tranh, Barbara Ann Minerva vốn là một nhà khảo cổ học nổi tiếng và luôn thèm muốn “lasso of truth” - sợi dây thừng sự thật của Wonder Woman. Sau nhiều lần đánh cắp sợi dây không thành công, Barbara đã quyết định tìm đến một thành phố cổ tại châu Phi và thực hiện nghi lễ hiến tế nhằm tăng cường sức mạnh. Sau đó, Barbara đã biến thành một sinh vật nửa người nửa báo (Cheetah) và sở hữu răng nanh, móng vuốt, tốc độ cùng thính giác siêu nhạy.

Ban đầu, năng lực của Barbara khá yếu và chỉ có thể biến hình vào mỗi dịp trăng tròn. Nhưng sau khi có được sự giúp đỡ từ phù thủy Circle, cô hoàn toàn khắc phục nhược điểm này và có thể biến hình từ người sang báo và ngược lại một cách nhanh chóng.

Được biết, chính đạo diễn Patty Jenkins đã chọn Kristen Wiig sắm vai Cheetah. “Chúng tôi biết rằng Kristen Wiig sẽ thể hiện tốt vai diễn này và cô ấy thực sự đã vượt ra cả sức tưởng tượng đó” - Patty Jenkins chia sẻ.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm