08/12/2025 09:48 GMT+7 | Bóng đá Anh
Điều gì khiến Manchester United (MU) hay mất điểm trước những đối thủ dưới cơ như Everton hay West Ham? Đội hình bất ổn chỉ là một lý do, nhưng thái độ và tinh thần thiếu lửa của thầy trò Ruben Amorim ở các trận đấu dễ thở mới đáng lo ngại.
Thật khó tin khi MU chỉ thắng 1 trong 5 trận Premier League gần nhất. Mà chiến thắng ấy lại diễn ra trước một Crystal Palace đang vào phom của Glasner. Còn lại là trận thua Everton trong thế chơi hơn người cùng 3 trận hòa Nottingham Forest, Tottenham và West Ham. Điểm chung nào ở 3 trận hòa ấy? MU đều mở tỷ số trước và sau đó đánh rơi chiến thắng.
Cựu tiền vệ MU Roy Keane tỏ thái độ gay gắt khi chứng kiến đội bóng của mình lần thứ 3 đánh rơi chiến thắng chỉ trong hơn 1 tháng: "Các bạn đều cảm nhận vấn đề đó của MU. Khi tỷ số mới là 1-0, cần phải cho thấy sự máu lửa, quyết liệt trong lối chơi. Bạn không thể quá tự mãn với lợi thế dẫn bàn đó. MU lại cho thấy mình rất hài lòng với lợi thế mong manh".
Bản thân Amorim cũng không hề che giấu cơn giận dữ của mình sau trận hòa West Ham trong những tiếng la ó của các cổ động viên trên sân Old Trafford. Ông không thể hiểu được sự lúng túng của các cầu thủ MU sau khi dẫn trước, thể hiện ở việc không thể chuyển hóa cơ hội để gia tăng cách biệt, rồi vấn đề tranh chấp bóng hai kém và đáng buồn nhất là phòng ngự rất hời hợt trong tình huống Magassa gỡ hòa cho West Ham.

MU vừa yếu về thể lực vừa thi đấu thiếu lửa
Thể lực của nhiều cầu thủ MU có dấu hiệu sa sút. Điều này nghe qua khá phi lý bởi MU có lợi thế chỉ phải đá 1 tuần/trận trong giai đoạn đầu mùa, trái ngược hẳn với những Man City, Arsenal, Liverpool hay Chelsea phải chịu áp lực xoay vòng nhân sự cho Premier League và Champions League. Nhưng đó chính là cái bẫy cho thầy trò Amorim: Họ thiếu sự sẵn sàng khi Premier League bước vào lịch đấu dày đặc nhất trong những tháng cuối năm và chấn thương bắt đầu gõ cửa sân Old Trafford theo những cách khác nhau.
MU lúng túng khi Benjamin Sesko, Harry Maguire và Matthijs de Ligt vắng mặt vì chấn thương. Nhưng nếu lấy lý do đó để bào chữa cho phong độ thất thường của MU trước những đối thủ dưới cơ lại rất kém thuyết phục. Khá khó hiểu cho việc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp tục sử dụng bộ đôi tiền vệ Casemiro-Bruno Fernandes vốn đều đã ngoài 30 cày ải hết trận này qua trận khác. Đồng ý là Manuel Ugarte không còn đáp ứng được kỳ vọng mỗi khi vào sân, nhưng liệu Amorim có khắc nghiệt đến mức đóng cửa cơ hội đá chính cho Kobbie Mainoo vào lúc MU cần một phương án mới cho tuyến giữa? Việc tiếp tục vắt kiệt sức những tiền vệ giàu kinh nghiệm như Casemiro hay Fernandes có thể dẫn đến hậu quả tai hại nếu một trong hai cái tên này dính chấn thương.
Một Wolves chưa biết thắng sau 14 trận trên giấy tờ là miếng mồi ngon cho MU. Có điều, thầy trò Amorim đã rất nhiều lần gục ngã ở những trận đấu "dễ" như thế này!
Đức Hùng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất