Wimbledon phá vỡ luật lệ lâu đời sau sự ra đi của Diogo Jota

03/07/2025 21:43 GMT+7 | Tennis

Sự ra đi đột ngột của Diogo Jota, ngôi sao Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha, trong một vụ tai nạn xe hơi vào rạng sáng thứ Năm (03/07/2025) đã khiến cả thế giới thể thao bàng hoàng. Vụ tai nạn trên đường A-52, tỉnh Zamora, Tây Ban Nha, đã cướp đi mạng sống của Jota, 28 tuổi, và em trai André Silva, 25 tuổi. 

Để tưởng nhớ cầu thủ tài năng này, Wimbledon, giải quần vợt danh giá với quy định nghiêm ngặt về trang phục toàn trắng, đã quyết định phá lệ, cho phép các vận động viên đeo băng tay đen trên sân cỏ như một hành động tri ân.

Wimbledon từ lâu nổi tiếng với quy định trang phục khắt khe, yêu cầu các vận động viên phải mặc "trang phục quần vợt phù hợp, gần như hoàn toàn màu trắng", không chấp nhận cả màu trắng ngà hay kem. Quy định này, được áp dụng từ năm 1963, nghiêm cấm mọi màu sắc vượt quá 1cm trên trang phục khi vận động viên bước vào khu vực sân thi đấu. Tuy nhiên, trước sự mất mát to lớn của làng thể thao, Ban tổ chức All England Club đã nới lỏng quy tắc, cho phép các tay vợt đeo băng tay đen để bày tỏ lòng tiếc thương Jota. Quyết định này đánh dấu một ngoại lệ hiếm hoi trong lịch sử 150 năm của giải đấu, thể hiện sự tôn trọng dành cho một biểu tượng bóng đá.

Wimbledon phá vỡ luật lệ lâu đời sau sự ra đi của Diogo Jota - Ảnh 1.

Wimbledon nổi tiếng khắt khe với quy định trang phục toàn màu trắng

Tay vợt Bồ Đào Nha Francisco Cabral, sau chiến thắng ở vòng đôi nam, đã bày tỏ ý định đeo băng tay đen trong trận tiếp theo để tưởng nhớ Jota. Anh chia sẻ: "Tôi rất sốc khi nghe tin buồn. Jota không chỉ là một tên tuổi lớn ở Bồ Đào Nha mà còn trên toàn thế giới. Anh ấy là một con người tuyệt vời, với một gia đình đáng yêu và ba đứa con. Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh ấy." Nhiều tay vợt khác cũng được cho là sẽ noi gương Cabral, cùng cộng đồng thể thao toàn cầu tưởng nhớ Jota.

Wimbledon phá vỡ luật lệ lâu đời sau sự ra đi của Diogo Jota - Ảnh 2.

Jota ra đi để lại vợ và 3 con nhỏ

Liverpool, CLB mà Jota đã cống hiến từ năm 2020 sau khi chuyển từ Wolves, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc: "Chúng tôi vô cùng đau đớn trước sự mất mát không thể tưởng tượng nổi này. Liverpool FC sẽ không bình luận thêm và mong muốn sự riêng tư của gia đình, bạn bè, đồng đội và nhân viên CLB được tôn trọng." Jota, người ghi 65 bàn trong 182 lần ra sân, đã góp phần quan trọng giúp Liverpool vô địch Premier League mùa trước và cùng Bồ Đào Nha giành Nations League tháng trước.

Wimbledon phá vỡ luật lệ lâu đời sau sự ra đi của Diogo Jota - Ảnh 3.

Fan Liverpool tri ân Jota bên ngoài sân Anfield

Cái chết của Jota đến chỉ 11 ngày sau khi anh kết hôn với người bạn đời lâu năm Rute Cardoso tại Porto. Bài đăng cuối cùng trên Instagram của Jota, chia sẻ hình ảnh đám cưới, được anh mô tả là "một ngày không thể quên". Sự ra đi của Jota và André để lại nỗi đau không chỉ cho gia đình, mà còn cho người hâm mộ và đồng đội. Các CLB như Manchester City, Everton, và Porto đều gửi lời chia buồn, trong khi những nhân vật như Cristiano Ronaldo và Jamie Carragher cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc.

Quyết định của Wimbledon không chỉ là một cử chỉ nhân văn mà còn cho thấy sức ảnh hưởng của Jota vượt ra ngoài bóng đá. Hành động này nhắc nhở rằng, trong những khoảnh khắc đau buồn, truyền thống có thể nhường chỗ cho lòng tôn kính và đoàn kết.

M.Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm