Wimbledon 2011: Đại chiến Nadal-Murray ở bán kết

30/06/2011 10:43 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Đúng như đã "lập trình" họ cùng hẹn nhau ở bán kết. Nadal đánh bại Mardy Fish 6-3, 6-3, 5-7, 6-4, còn Murray  chỉ cần 3 set để dập tắt niềm hy vọng của Feliciano Lopez với các tỷ số 6-3, 6-4, 6-4.

Nadal sẽ đụng Murray ở BK Wimbledon - Ảnh Getty

Chấn thương chân mà chính Rafa (Nadal) thừa nhận từng có lúc khiến anh đau đớn ở cuối set 1 trận đấu với Del Potro hóa ra không có gì nghiêm trọng. Và một khi tay vợt Tây Ban Nha khỏe khoắn, mọi đối thủ đều phải lo ngại về anh.

Mardy Fish đã buộc á quân Wimbledon 2010 Berdych  dừng cuộc chơi nhưng Nadal là một thực thể khác hẳn. Tay vợt Tây Ban Nha tiếp tục chứng minh rằng anh có thể vô địch dù không phải cứ giao bóng là giành ace như nhiều tay vợt khác.

Ở trận này cũng vậy, số cú ace của hạt giống số 1 chưa bằng một nửa Mardy Fish (5-12) nhưng Nadal vẫn thắng vì anh mắc lỗi đánh hỏng ít hơn hẳn (13-27), giao bóng 2 ăn điểm nhiều hơn (59%-40%), có số pha đánh thắng điểm cao hơn (43-33) và biết cách tận dụng những cơ hội giành breakpoint hiệu quả quả hơn Mardy Fish (6 lần thành công so với 3 của tay vợt Mỹ).

Như thế là quá đủ cho một chiến thắng, dù những nỗ lực của Fish đã buộc Rafa phải đánh tới set thứ tư. Từ Wimbledon 2007 tới Wimbledon 2011, lịch sử vẫn kể một câu chuyện cũ sau 4 năm. Chỉ khác là lần trước Nadal thắng Fish ở vòng 1, còn lần này là tứ kết. 6 lần gặp tay vợt Mỹ, Rafa toàn thắng. Ưu thế tuyệt đối đó nói rằng Fish chưa phải đối thủ xứng tầm của ĐKVĐ Wimbledon, dù anh đã chơi đầy cố gắng.

Nadal gọi, Murray trả lời. Ở sân đấu trung tâm, tay vợt số 4 thế giới tiếp tục có một trận đấu tương đối dễ dàng khi anh chỉ mất 2h đồng hồ để vượt qua đồng hương Feliciano Lopez của Nadal với các tỷ số 6-3, 6-4, 6-4. Mọi chỉ số chuyên môn đều ủng hộ Murray. Anh áp đảo đối thủ về tỷ lệ giao bóng 2 ăn điểm (65%-31%), giành ace nhiều gấp đôi Feliciano Lopez (13-7) trong khi đánh hỏng chỉ bằng một nửa tay vợt Tây Ban Nha (11-23) và thắng điểm nhiều hơn (40-31). Thế nên, Murray vào bán kết là đương nhiên. Bây giờ là Nadal phía trước và những món nợ chất chồng phải trả. Vương quốc Anh đã đợi chờ mòn mỏi để chứng kiến một người con của họ bước lên đỉnh cao Wimbledon nhiều thập kỷ nay. Murray hiểu rõ hơn ai hết niềm mong mỏi đó.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm