Wimbledon 2011, Bán kết đơn nữ: Sẽ có trận CK la hét?

30/06/2011 10:08 GMT+7 | Tennis

(TT&VH)- Đã lâu rồi kể từ khi chấn thương ở vai dai dẳng làm thành một vết đen trong sự nghiệp của Maria Sharapova, người ta mới được nhìn thấy một búp bê Nga hừng hực chiến thắng tới vậy. Và Azarenka cũng thế.

Dễ dàng tiến tới bán kết sau khi vượt qua tay vợt Cibulkova 2 set với tỷ số cách biệt 6-1, Sharapova sẽ chạm trán tay vợt trẻ người Đức Sabine Lisicki, một hiện tượng của giải lần này. Cặp đấu còn lại của vòng bán kết là cuộc so tài của Victoria Azarenka và Petra Kvitova.

Chung kết đơn nữ có thể là cuộc tranh tài giữa Masha Sarapova và Victoria Azanek- Ảnh Getty

Sau chiến thắng áp đảo 6-3, 6-1 trước Tamira Paszek, hạt giống số 4 Azarenka đang tiến rất gần với trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tất nhiên, cô sẽ không được phép xem thường Kvitova, người cũng đã lọt vào bán kết Wimbledon cách đây 1 năm. Lần này, Kvitova đã hạ Pironkova 6-3, 6-7 (5), 6-2.

Và cuối tuần này, trước khi trận chung kết đơn nữ sẽ diễn ra rất có thể nhiều khán giả cẩn thận sẽ nghĩ tới việc mang theo : nút bịt tai. Cũng không hẳn quá lo xa nếu đó là sự góp mặt của Masha Sarapova và Victoria Azaneka. Đều là hai tay vợt đẳng cấp hàng đầu thế giới cùng gương mặt khả ái nhưng điểm chung ấn tượng nhất của họ là sở hữu tiếng hét có cường độ lớn nhất làng quần vợt. Trong khi Sarapova có tiếng hét được so sánh với cường độ của máy bay hạ cánh: 102,7 decibel thì Victoria Azaneka đã không ít lần bị cổ động viên khó chịu bởi tiếng hét có cường độ tới 95 decibel.

Cần phải nhớ sau việc hai chị em nhà Wiliam bị loại, Sharapova là tay vợt nữ duy nhất được đăng quang Wimbledon. Trong thể thao không ai nói mạnh được điều gì nhưng với sức mạnh và phong độ đang thể hiện phần đông khán giả sẽ nghiêng về nữ hoàng quần vợt và mong cô có lại được vinh quang như tuổi 17 rất đẹp năm 2004.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm