Wilfred Burchett - Nhà báo phương Tây đầu tiên đến những vùng giải phóng

15/09/2011 10:26 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - “Tôi vinh hạnh được ở đây hôm nay, ngay tại Bảo tàng đặc biệt này - nơi lưu giữ mọi ký ức về cuộc đời, sự nghiệp và di sản của một trong những nhà lãnh tụ vĩ đại nhất mọi thời đại: Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đó là cảm tưởng của ông George Burchett - con trai nhà báo nổi tiếng Wilfred Burchett trong lễ khai mạc triển lãm ảnh Wilfred Burchett và Việt Nam.

Như TT&VH đã đưa tin, triển lãm ảnh Wilfred Burchett và Việt Nam đã khai mạc sáng qua (14/9) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Nhân dịp sinh nhật thứ 100 của cố nhà báo người Australia, con trai ông, George Buchett đã chọn ra những bức ảnh trong “kho tư liệu Việt Nam” của cha mình về sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước của Việt Nam giai đoạn từ 1954 đến 1966 để giới thiệu với công chúng Việt Nam. Triển lãm được trưng bày thành 3 chuyên đề chính, theo những giai đoạn lịch sử khác nhau gồm: Phía Bắc vĩ tuyến 17 (1954-1956); Chiến tranh du kích - Câu chuyện từ trong lòng chiến khu (1963-1964) và Bắc Việt Nam (1966).

TGĐ TTXVN Trần Mai Hưởng (ngoài cùng bên trái) tại triển lãm. Ảnh: TTXVN

1. Phía Bắc vĩ tuyến 17 là những bức ảnh được chụp trong những năm 1954-1956. Đây là những bức ảnh đánh dấu lần đầu tiên Wilfred Burchett đặt chân đến chiến khu Việt Bắc tại Thái Nguyên, vào tháng 3/1954, những bức ảnh chụp cảnh ông sống và làm việc tại bản doanh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay trên đường ông ra mặt trận Điện Biên Phủ.

Chiến tranh du kích - Câu chuyện từ trong lòng chiến khu gồm những tác phẩm ảnh chụp trong những năm 1963 - 1964 ở miền Nam Việt Nam. Ông chính là nhà báo phương Tây đầu tiên đặt chân đến nhiều vùng giải phóng ở miền Nam, và đã đi rất nhiều cùng các chiến sĩ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng.

Bắc Việt Nam là chuyên đề trưng bày những tác phẩm ảnh được chụp trong năm 1966. Chuyên đề này gồm có những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp... hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam với nhiều vai trò, trọng trách nặng nề, vừa làm vợ, làm mẹ, vừa lo chuyện tiền tuyến.

Du kích miền Nam khoảng năm 1963 - 1964

2. Ông George Burchett, con trai nhà báo Wilfred Burchett nói: “Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi được sinh ra tại Hà Nội của các bạn. Hình ảnh về Việt Nam gắn liền với tuổi thơ của tôi. Mặc dù đây là triển lãm nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cha tôi, nhưng đây không phải là triển lãm để nói về ông, mà như các bạn thấy, đó hoàn toàn là những hình ảnh về nhân dân Việt Nam, về sự kiên cường và ý chí quyết tâm của họ trong những năm tháng chiến tranh ác liệt”.

Họa sĩ George Burchett đã cất tiếng khóc chào đời tại Thủ đô Hà Nội năm 1955, theo như ông nói là 14 tháng sau ngày cha ông - nhà báo Wilfred Burchett - gặp Bác Hồ tại An toàn khu Thái Nguyên (tháng 3/1954), trước khi mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. George Burchett cũng xúc động kể về cha mình: Khi được hỏi, ai là người đã gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với bố trong suốt sự nghiệp làm báo của mình, ông nói Chủ tịch Hồ Chí Minh - một con người cực kỳ minh triết, giản dị, khiêm nhường, một người theo chủ nghĩa quốc tế chân chính. 

Nhà báo Wilfred Burchett (phải) cùng đồng chí Nguyễn
Hữu Thọ vào khoảng năm 1963 - 1964

3. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng nhấn mạnh: Wilfred Burchett - một nhà báo nước ngoài đã dành rất nhiều tâm huyết và tình yêu cho đất nước và con người Việt Nam. Bằng ngòi bút và chiếc máy ảnh của mình, ông đã giúp nhân dân thế giới hiểu rõ hơn và ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do của Tổ quốc... Cuộc gặp gỡ giữa một nhà báo tài năng với vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam tại An toàn khu Thái Nguyên (tháng 3/1954) đã khiến Wilfred Burchett gắn bó với Việt Nam từ ngày đó. Ông đã viết 8 cuốn sách về Việt Nam. Những cuốn sách, bài báo, thước phim về Việt Nam của ông được phổ biến trên toàn cầu; góp phần quan trọng tập hợp dư luận thế giới phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam. Ông là nhà báo phương Tây đầu tiên đặt chân đến nhiều vùng giải phóng ở miền Nam ngay trong những ngày chiến tranh ác liệt.

Ông đã đi rất nhiều nơi ở vùng giải phóng miền Nam, theo dấu chân các chiến sĩ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ngày đó.

Bích Thủy (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm