Whitney Houston: Tái xuất "giang hồ"

08/09/2009 14:23 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Cuối tuần) - Năm 1991, Whitney Houston từng được xem là nữ ca sĩ thành đạt nhất thế giới. Sau đó là giai đoạn xuống dốc không phanh của diva này. Nhưng giờ đây, ở tuổi 46, cô tái xuất “giang hồ” và dường như phong độ không hề suy suyển.

Sau bảy năm chìm trong quên lãng, nữ danh ca Mỹ Whitney Houston vừa tung ra album mới mang tên I Look To You. Đĩa nhạc này là sự kết hợp giữa thể loại R&B với dance và dĩ nhiên không thể thiếu các bản ballad sở trường vốn giúp Houston - người sở hữu một giọng ca khỏe khoắn và vô cùng truyền cảm - trở thành siêu sao hồi những năm 1980.

Kể từ khi cho ra đời album đầu tay vào năm 1985 đến nay, cô đã bán được 190 triệu bản đĩa, đoạt vô số giải thưởng - trong đó có 6 Grammy và 21 giải Âm nhạc Mỹ. Whitney Houston thuộc nhóm những nữ ca sĩ thành công và có ảnh hưởng nhất mọi thời đại, xếp vị trí thứ tư về số lượng đĩa tiêu thụ - chỉ sau Barbra Streisand, Madonna và Mariah Carey. Cô là nghệ sĩ duy nhất cho tới nay có bảy đĩa đơn liên tiếp đạt vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Hot 100 của tạp chí Billboard.

Ở tuổi 46, Houston đã làm lại cuộc đời, sau khi chia tay anh chồng “nhiều rắc rối” Bobby Brown và làm lành với nhà sản xuất lừng danh Clive Davis - người cha tinh thần của cô. 


Những năm tháng vàng son

Whitney Houston đã có những năm tháng vàng son rực rỡ, tiền vào như nước hồi thập niên 1980. Thời đó, giới yêu nhạc thuộc nằm lòng các bản nhạc của cô như Saving All My Love For You, Greatest Love Of All, One Moment In Time... Đến năm 1992, Houston tỏa sáng trên màn bạc khi đóng cặp cùng tài tử Kevin Costner trong The Bodyguard và tất nhiên cũng là người thể hiện bài hát chính của phim, ca khúc I Will Always Love You. Soundtrack The Bodyguard đã trở thành album nhạc phim bán chạy nhất từ trước đến nay, còn I Will Always Love You thì chiếm vị trí quán quân tại bảng xếp hạng Hot 100 suốt 14 tuần và được đánh giá là một trong những bản tình ca bất diệt.

Thành công của Houston như đã được “lập trình”. Mẹ cô là Cissy cùng hai người cháu gái Dee Dee, Dionne Warwick từng  tham gia một ca đoàn của nhà thờ và cả ba đều thành đạt trong làng nhạc Mỹ. Thậm chí, Dionne Warwick đã vươn lên thành một ngôi sao ở tầm thế giới.

Năm 14 tuổi, Houston đã được mời chào ký hợp đồng ghi âm đĩa hát, nhưng mẹ cô ngăn cản vì muốn con gái mình phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi đó, Houston đã biểu diễn cùng Chaka Khan, Lou Rawls và Jermaine Jackson, từng tham gia đóng phim quảng cáo và là cô gái da màu đầu tiên được lên trang bìa của tạp chí Seventeen. Chẳng bao lâu sau, Houston lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất Clive Davis - người đã từng giúp các ca sĩ lừng danh như Janis Joplin, Bruce Springsteen và Patti Smith thăng tiến vượt bậc. Davis đã dành nhiều thời gian và tiền bạc cho màn ra mắt của Houston trong năm 1985. Với ngoại hình đẹp, lối sống giản dị và giọng hát vừa mạnh mẽ vừa mượt mà, cô gái sinh ra ở Newark, bang New Jersey, đã thể hiện thành công “cái tôi độc đáo” của mình.
 
Những chặng đường sa ngã


Nhà sản xuất Clive Davis và nữ ca sĩ Whitney Houston trong buổi giới thiệu album mới ở London
Thế rồi, cái thời vàng son rực rỡ đó cũng qua đi. Trong năm mà phim The Bodyguard được trình chiếu, Houston đã kết hôn với ca sĩ Bobby Brown và đây chính là bước trượt dốc đầu tiên xuống vực thẳm. Suốt 15 năm tiếp theo, cô luôn luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi: “Điều gì đã khiến ta sa ngã?”.

 
Ban đầu, Houston thường lỡ hẹn trong các buổi phỏng vấn và buổi tập. Sau đó, cô ngày càng tỏ ra kỳ quặc: lúc thì bị hải quan sân bay phát hiện mang theo chất gây nghiện marijuana, khi thì một tay paparazzi tung ra hình ảnh ngôi sao ca nhạc này trong bộ dạng cực kỳ tiều tụy... Với hàng loạt vụ bê bối như thế, Houston đã trở thành con mồi săn đuổi của các tờ báo lá cải. Đỉnh điểm của của chiến dịch săn đuổi này là việc chồng cô - Bobby Brown - đem tiếp thị những đoạn phim sinh hoạt phòng the. Sự nghiệp của diva người Mỹ xuống dốc thê thảm.

Năm 2002, trả lời câu hỏi của nữ phóng viên truyền hình Diane Sawyer, Houston thừa nhận có đôi lần dùng thuốc kích thích nhưng nói thêm rằng vấn đề lớn của mình không phải là ma túy mà ở chính bản thân cô. Houston bộc bạch: “Không ai ép được tôi làm cái việc mà tôi không muốn. Xét theo khía cạnh nào đó, tôi chính là một con quỷ dữ đối với bản thân mình”.

May mắn thay, Houston còn có người bạn lớn là nhà sản xuất âm nhạc kỳ cựu Clive Davis. Ông đã động viên Houston khi cô vẫn còn nghi ngờ về việc liệu mình có thể tiếp tục sự nghiệp ca hát nữa hay không. Rốt cuộc, nhiều nghi vấn đã được giải tỏa sau những màn biểu diễn gần đây của giọng ca “trăm năm có một”: Houston vẫn sung sức và quyết định tái xuất của cô là hoàn toàn đúng đắn.

Minh Bích

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm