Premier League vòng 32: 10 điểm rồi nhé, Arsenal!

10/04/2011 10:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một vòng đấu quá ư dễ dàng đối với Quỷ đỏ thành Manchester, cho dù họ gặp Fulham với tâm lý giữ sức cho Champions League. Trong khi đó, 3 điểm giành được trước đội khách Wigan vẫn chẳng khiến Chelsea vui lên mấy khi chân sút đắt giá Fernando Torres vẫn tiếp tục tịt ngòi.

Án phạt cấm thi đấu hai trận dành cho Rooney thực ra cũng không hẳn là một thảm họa đối với M.U, nhất là khi đối thủ của họ chỉ là Fulham, đội bóng chơi cực kém nơi đất khách và vốn chẳng nhiều động lực để phấn đấu. Ở Old Trafford, Sir Alex thậm chí còn cất nốt cả thủ thành số một van der Sar, lão tướng Giggs và chuyên gia chớp cơ hội Chicharito để giữ sức cho trận tái đấu với Chelsea ở trận lượt về tứ kết Champions League. Tính ra, M.U đã thay tới 8 vị trí so với trận đấu ở Stamford Bridge cách đây vài ngày.

M.U đã bỏ xa Arsenal với 10 điểm - Ảnh Getty

Nhưng với việc bố trí tới 5 tiền vệ ở tuyến giữa, trong đó Gibson, Scholes và Anderson đều có sở trường đá trung tâm, M.U không quá khó khăn để nắm giữ thế trận, và họ đã có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 12 nhờ công của Berbatov, người đã im lặng chờ đợi cơ hội sau một thời gian bị Rooney và Chicharito chiếm mất vị trí chính thức. Nani là người khởi xướng pha tấn công ấy với một pha đi bóng lắt léo ở trung lộ, đập nhả 1 chạm với Anderson trước khi chuyền bóng để Berbatov băng xuống dứt điểm. Bàn thắng thứ 21 của tiền đạo người Bulgaria ở mùa giải này có phần may mắn vì anh đã nhận bóng trong tư thế việt vị, nhưng không bị trọng tài phất cờ.

Nhưng trong tình huống ghi bàn thứ hai thì hoàn toàn không hề oan ức cho các cầu thủ đội khách. Hàng phòng thủ giăng ngang của Fulham đã mắc lỗi khi dâng lên bắt việt vị (cụ thể là vị trí của Hangeland) để cho Nani băng xuống rất nhanh, vượt nốt qua cả thủ thành Mark Schwarzer, và xục bóng vào khung thành trống. Aaron Hughes đã rất cố gắng cản phá, nhưng Valencia đã có mặt đúng lúc để đánh đầu dễ dàng.

Nếu có một điều gì đó khiến Sir Alex chưa thực sự hài lòng thì có lẽ đó là khả năng dứt điểm còn khá yếu kém của những cầu thủ từ tuyến hai. Ngay trong hiệp một, Berbatov đi bóng rất kỹ thuật bên cánh phải trước khi chuyền ra đẹp mắt nhưng Anderson lại sút bóng rất thiếu chính xác. Những tình huống dứt điểm thiếu tinh tế khác của "số 8" đã lý giải tại sao anh mới ghi vỏn vẹn 2 bàn sau 4 mùa giải ở Old Trafford, Một cầu thủ cũng rất cần trau dồi kỹ năng dứt điểm là Gibson, người đã có một cơ hội cực đẹp sau đường kiến tạo của Nani, nhưng lại đá quá hiền.

Thủ thành Kuszczak cũng không thực sự làm yên tâm, nhất là tình huống để tuột bóng trong hiệp hai. Nhưng hàng công của Fulham lại không đủ mạnh để có thể ghi được một bàn thắng danh dự. Những cơ hội của đội khách chỉ dừng lại ở những cú sút xa không chính xác của Dempsey và Gudjohnsen. Trong những phút cuối, M.U đá như đi dạo, và lần lượt rút các trụ cột ra, nhưng vẫn dễ dàng bảo toàn tỷ số. Khoảng cách với Arsenal bây giờ đã lên tới 10 điểm. Và thực tế thì các Pháo thủ cũng bắt đầu nản. Ngay trước trận này, Wenger còn đăng đàn phát biểu rằng "vị trí thứ 2 cũng đâu phải là tệ".

*Torres vẫn tịt ngòi

Chelsea cũng giữ quân cho Champions League, nhưng so với đội bét bảng Wigan, thì đội hình không Terry và Essien vẫn quá ư là mạnh, nhất là khi Alex đã trở lại và vào sân ở hiệp hai. Chính vì vậy, chiến thắng với tỷ số 1-0 của những nhà ĐKVĐ trước đối thủ quá yếu này thật sự chẳng thuyết phục cho lắm.

Điều đáng buồn là Torres tiếp tục một hình ảnh nhạt nhòa như đã thể hiện suốt 3 tháng qua. Anh chỉ được vào sân ở phút 59 và tiếp tục vô duyên như thường lệ, dù đã có không ít cơ hội. Trong hiệp hai của trận đấu này, Ancelotti đã quyết định tăng chất sáng tạo cho hàng tiền vệ bằng cách tung Benayoun vào thay cho "đấu sĩ" Mikel và cầu thủ người Israel này đã có một pha đi bóng rất đẹp măt trước khi chuyền cho Torres đối mặt với Ali Al Habsi, nhưng ngay cả trong tình huống này, "số 9" vẫn không thể đưa được bóng vào lưới đội khách.

Ở trận đấu này, Drogba đã chơi khá năng nổ và suýt chút nữa mở tỷ số nếu như cú sút phạt trực tiếp của anh (bóng chạm hàng rào) không bị thủ thành Al Habsi tung người cản phá. Phải đến phút 67, Chelsea mới phá vỡ được thế bế tắc sau khi Malouda tận dụng tình huống lộn xộn trước khi dứt điểm cận thành. Bàn thắng này có công gián tiếp của Torres, vì anh đã cản thủ môn đối phương trong vạch 5m50, nhưng không bị trọng tài thổi phạt. Một tình huống đóng góp chẳng lấy gì làm thú vị lắm của chân sút người Tây Ban Nha.

Mỗi ngày trôi qua, sức ép lại càng tăng đối với Torres. Đã 13 trận liên tiếp, anh không được ăn mừng. Liệu chuỗi ngày ấy đã dừng lại?

Tuấn Cương


7 Kể từ sau thất bại 0-3 trước Man City hôm 5/2, West Brom đã trải qua 7 trận bất bại liên tiếp (3 thắng, 4 hòa). Một màn nước rút tương đối ngoạn mục!

22 Với bàn thắng vừa rồi, Berbatov đã có bàn thắng thứ 22 cho M.U ở mùa giải này (21 ở Premier League ). Chỉ cần ghi 2 bàn nữa, anh sẽ vượt qua thành tích tốt nhất kể từ khi tới xứ sương mù. Trước đó, Berbatov từng ghi 23 bàn cho Tottenham ở các mùa giải 2006-07 và 2007-08.

817 Thêm một trận nữa trôi qua, và Torres vẫn tiếp tục tịt ngòi. Tính tổng cộng, anh đã trải qua 13 trận liên tiếp không ghi bàn kể từ khi chuyển từ Liverpool sang Chelsea (11 cho CLB, 2 cho ĐT TBN), với thời gian tổng cộng là 817 phút.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm