6 tuyển thủ vẫn rớt hạng

10/04/2011 11:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tất nhiên, đó mới chỉ là lời cảnh báo, chứ chưa phải thực tế. Nhưng đúng là sẽ thật đáng buồn nếu một đội bóng sở hữu tới 6 tuyển thủ Anh lại phải chơi ở League Championship mùa giải tới.

Ở đợt tập trung ĐT Anh vừa rồi, Aston Villa cùng với Man City là hai CLB có đông quân trên tuyển nhất với 4 tuyển thủ: Kyle Walker, Stewart Downing, Ashley Young và Darren Bent. Ngoại trừ tài năng trẻ Kyle Walker phải ngồi dự bị, cả ba cầu thủ trên đều được thi đấu và gây ấn tượng rất mạnh. Trước Xứ Wales, Bent là người ấn định chiến thắng 2-0 sau đường kiến tạo của Young. Ba ngày sau, đến lượt Downing tung đường chuyền quyết định để Andy Carroll sút tung lưới Ghana.

Young, một trong số các tuyển thủ Anh ở Villa - Ảnh Getty

Thế nhưng chỉ vài ngày trước lượt trận quốc tế, bộ ba ấy lại im thin thít, lặn mất tăm trước Wolverhampton, đội bóng đang xếp áp chót trên BXH. Aston Villa gục ngã 0-1 ngay trên sân nhà, và rơi xuống sát khu vực nguy hiểm. Có vẻ như vấn đề đối với đội chủ sân Villa Park là không phải lực lượng, mà là tinh thần khi đa phần các cầu thủ đều không hài lòng với Houllier, người đã phá nát đội bóng, kể từ khi tiếp quản chiếc ghế mà Martin O'Neil để lại.

Vụ lùm xùm 8 trụ cột nổi loạn để phản ứng với những quy định hà khắc của Houllier đã tạm thời được dẹp yên, nhưng hệ quả của nó thì chưa dừng lại. Các cầu thủ cảm thấy không yên tâm về tương lai của mình khi tình hình đội bóng ngày càng bi đát. Kỷ luật chặt chẽ đến thái quá của Houllier đã phản tác dụng vì nó khiến các học trò bị o ép. Việc chủ tịch Randy Lerner tiếp tục bênh vực Houllier càng khiến họ thất vọng và rơi vào tâm lý buông xuôi.

Ashley Young đang là ngôi sao sáng giá nhất ở Villa Park, nhưng chính vị thế ấy càng khiến tương lai của anh trở nên bất ổn. Gần như chắc chắn mùa hè này, Young sẽ ra đi, cập bến một đội bóng đẳng cấp hơn, giàu tham vọng hơn. Bản thân Villa cũng thừa biết khó có thể giữ chân cầu thủ này nên đang nhăm nhe Matt Jarvis (Wolves), người đã ghi bàn duy nhất hạ gục nọ hôm 19/3. Một tuyển thủ Anh khác, Gabriel Agbonlahor, lại nằm trong nhóm 8 cầu thủ nổi loạn trên và chưa chắc ở lại mùa giải tới.

Niềm hy vọng lớn nhất của Houllier ở thời điểm hiện tại là Darren Bent, món hàng trị giá 18 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi. Bent đang có phong độ ghi bàn khá ổn định với 5 bàn thắng sau 9 trận. Nhưng có vẻ như anh đang giống như một cánh chim cô đơn. Ngoại trừ bàn thắng duy nhất vào lưới  Man City, những pha lập công còn lại của Bent đều không thể giúp đội nhà chiến thắng. Bàn thắng vào lưới M.U chỉ có ý nghĩa an ủi (1-3), tình huống nổ súng trước Bolton chỉ khiến người ta tiếc nuối (2-3). Mới đây nhất, cú đúp của Bent cũng chỉ mang về được 1 điểm trước Everton.

T.C

Houllier: Chưa bao giờ tệ thế này!

Từ PSG, Liverpool cho đến Lyon, đi đâu Houllier cũng có danh hiệu, nhưng ở Aston Villa thì chắc chắn là không, ít ra là đến thời điểm này, khi ông còn chưa bị bật bãi khỏi Villa Park. Trong sự nghiệp của mình, chiến lược gia 63 tuổi này cũng chưa bao giờ dẫn dắt một đội bóng tệ đến vậy. Dưới thời Houllier, Villa đá 33 trận, nhưng mới thắng được 11 trận, và đã thua đến 14, đạt hiệu suất chỉ là 33,3 %, thấp hơn nhiều so với quãng thời gian ông dẫn dắt Liverpool (50.8%). Lyon là đội bóng mà Houllier dẫn dắt thành công nhất với hiệu suất chiến thắng là 64,9%. Tiếp theo là ĐT Pháp (58,3%), Liverpool (50,8%) và PSG (45,1).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm