Wenger đã già nua và cạn kiệt ý tưởng, nên ra đi để cứu Arsenal

17/04/2018 14:09 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Cách duy nhất để Arsenal trở lại và thực sự cạnh tranh ở nhóm đầu bây giờ là HLV Arsene Wenger phải ra đi. Quan điểm nhà báo Mark Ogden trên ESPN.

Trong ngày Man City vô địch Premier League sớm 5 vòng, với rất nhiều kỷ lục đã và sắp bị phát, không hiểu trong đầu Arsene Wenger đang nghĩ gì khi đội bóng của ông đã trở nên sa sút đến khó tin?

Wenger đã già nua và cạn kiệt ý tưởng

Pep đang ở ngoài sân golf thư giãn khi M.U thua sốc 0-1 trước West Brom, để Man City chính thức đăng quang. Còn Wenger khi ấy đang trên đường từ Newcastle về London, sau khi Arsenal thua trận sân khách thứ 5 liên tiếp. Họ đã kém nhà vô địch Man City đến 33 điểm, kém đội thứ tư Tottenham đến 13 điểm, và chỉ còn hơn đội thứ bảy Burnley vỏn vẹn 2 điểm.

Thời đỉnh cao của Wenger, Arsenal cũng viết nên lịch sử với thứ bóng đá đẹp mắt như Man City của Pep bây giờ. Còn hiện tại, kỷ lục duy nhất mà Pháo thủ đang thiết lập thì thật đáng xấu hổ: họ là đội bóng duy nhất ở 4 hạng đấu chuyên nghiệp tại Anh chưa giành nổi điểm số nào ở sân khách trong năm 2018. Ngay cả Bury, CLB rớt hạng đầu tiên ở mùa giải này, cũng làm tốt hơn Arsenal khi xa nhà, với 4 điểm giành được. Còn Arsenal? Trận xa nhà kế tiếp của họ là làm khách ở… Old Trafford.

Chú thích ảnh
Arsenal chưa giành nổi điểm số nào trên sân khách trong năm 2018

Sự nổi lên của Man City, với đống tiền từ phía Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan cũng như tầm nhìn dài hạn của họ, trùng khớp với sự sa sút của Arsenal trong vòng một thập kỷ qua. Và bây giờ, Man City mới là đội bóng thiết lập lên những tiêu chuẩn – điều mà Wenger và Arsenal từng làm trước đây. So với Pep, Wenger đã quá già nua và thiếu ý tưởng.

Ở bất kỳ CLB nào, Wenger cũng sẽ không thể trụ lại lâu như thế.

Thử tưởng tượng, Man City không giành được danh hiệu gì ngoài Cúp FA trong vong 10 năm tới, đồng thời không thể cạnh tranh tại Champions League, liệu Pep có thể tại vị, chỉ nhờ mùa giải 2017-18 quá ấn tượng? Ấy thế mà Wenger vẫn dẫn dắ Arsenal, chỉ vì ông đã từng tạo ra đội hình Invincibles với mùa giải bất bại 2003-04. Rõ ràng, vẫn có những người vẫn tin tưởng đến mù quáng, rằng Giáo sư người Pháp có thể đưa đội bóng trở lại những tháng ngày vinh quang.

Ra đi, để còn được tôn trọng

Thực tế là ngay cả khi có thành công ở Europa League, Wenger cũng nên ra đi vào mùa hè này, bất kể bản hợp đồng gia hạn 2 năm mà ông ký với Arsenal mới trôi qua được một nửa. Vấn đề với Pháo thủ là ngoài những lời kêu gào của các fan ra, chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một sự thay đổi mang tính đột phá nào sẽ diễn ra ngay mùa hè này cả.

Nếu Arsenal giành Europa League để qua đó đoạt vé dự Champions League mùa tới, đó sẽ là cái phao để Wenger bám víu lấy nhằm duy trì chiếc ghế của mình tại Emirates. Nhưng lẽ ra, đó nên là nền tảng hoàn hảo cho người kế nhiệm của ông xây dựng một đội hình mới, và bắt đầu lại kế hoạch cho những tham vọng.

Chú thích ảnh
Wenger nên ra đi ngay mùa hè này
Oxlade-Chamberlain càng tỏa sáng, càng thấy Wenger hết thời

Oxlade-Chamberlain càng tỏa sáng, càng thấy Wenger hết thời

Oxlade-Chamberlain từng bị xem là tài năng mãi không chịu lớn ở Arsenal, nhưng anh đang ngày càng trưởng thành kể từ khi rời Emirates để cập bến Liverpool. Màn trình diễn trước Man City giữa tuần trước là minh chứng gần nhất.

Arsenal dưới thời Wenger đã phạm quá nhiều sau lầm, và rất ít CĐV còn lạc quan với họ nữa. Một trong những chỉ trích lớn nhất với phong cách quản lý của Wenger là sự tiến bộ của Alex Oxlade-Chamberlain tại Liverpool hiện nay. Cầu thủ 24 tuổi này đã miêu tả quãng thời gian dưới trướng Wenger là một cơn ác mộng, và chỉ 6 tháng làm việc cùng Juergen Klopp, anh đã trở thành một nhân vật quan trọng của Liverpools, ghi bàn tại tứ kết Champions League đồng thời duy trì phong độ ấn tượng ở mùa giải này.

Rất nhiều đồng đội cũ của Oxlade-Chamberlain tại Arsenal cũng đang cần những thử thách mới, hay ít ra là những động lực mới - Aaron Ramsey, Hector Bellerin, Mesut Ozil và Jack Wilshere là những ví dụ. Nhưng họ không cần phải ra đi như Oxlade-Chamberlain để đạt được điều ấy. Miễn là Pháo thủ có một HLV mới.

Nếu không thay đổi, thật khó tin Arsenal có thể cạnh tranh tại Premier League mùa tới. Trong thâm tâm, Wenger hẳn phải hiểu rõ mình nhất. Vậy tại sao ông phải cố níu kéo nốt năm cuối của bản hợp đồng khi mà không có dấu hiệu gì của ánh sáng ở cuối con đường? Thay vì sự “tham quyền cố vị” của mình, Wenger nên cố gắng đưa đội nhà giành Europa League, rồi ra đi với cái đầu ngẩng cao.

Như một món quà chia tay!

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm