Wayne Rooney xứng đáng được công nhận

20/11/2014 07:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Wayne Rooney lập cú đúp ở trận Scotland - Anh, Gary Lineker đã giật status trên Twitter của mình rằng “Tin nóng đây: Wayne Rooney đã từ giã sự nghiệp quốc tế”. Tất nhiên, đó chỉ là một trò đùa của cựu danh thủ này.

Gary Lineker rất quan tâm đến trận giao hữu này, hay chính xác hơn là màn trình diễn của Rooney tại Celtic Park. Lý do: thành tích ghi bàn của ông cho đội tuyển Anh sắp bị vượt qua bởi phong độ ấn tượng của chân sút 29 tuổi này. Với cú đúp vừa rồi, Rooney đã có 46 bàn thắng cho đội tuyển Anh, bỏ Jimmy Greaves (44) lại đằng sau, và phả hơi nóng vào gáy Lineker (48 bàn). Thậm chí, chỉ cần 4 bàn thắng nữa, anh sẽ vượt qua cả kỷ lục 49 bàn thắng của Sir Bobby Charlton.

Mục tiêu ấy liệu có khó khăn đối với Rooney? Chỉ riêng việc tham dự đủ chặng đường còn lại của vòng loại là anh dư sức lập nên cột mốc mới, bởi việc sút tung lưới những đối thủ như Thụy Sĩ, Slovenia, Lithuania, Estonia, San Marino là tương đối dễ dàng. Rooney mới 29 tuổi, đang là đội trưởng đội tuyển quốc gia, và là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Tam sư hiện nay. Quá nhiều thuận lợi để anh nâng cao thành tích làm bàn của mình. Có lẽ chỉ một chấn thương khủng khiếp mới có thể ngăn chặn Rooney tiếp cận và vượt qua cột mốc lịch sử ấy. Và sau đó sẽ là một kỷ lục khác chờ anh phá: 125 trận khoác áo tuyển Anh của Peter Shilton.

Ở Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic được coi là một biểu tượng, với 51 bàn sau 101 trận. Thành tích của Rooney cũng xấp xỉ thế (46 bàn/101 trận), nhưng người ta vẫn nghi hoặc về đẳng cấp của anh. Lý do nằm ở việc Rooney chỉ ghi đúng 1 bàn ở các VCK World Cup (vào lưới Uruguay hè vừa qua).

Nếu như Chiếc giày vàng World Cup có thể coi là sự công nhận cho đẳng cấp của một ngôi sao thì hãy nhìn xem liệu những Vua phá lưới World Cup, kể từ khi Rooney sinh ra (tháng 10/1986) có thực sự trội hơn anh?

Gary Lineker, sau khi ghi 6 bàn ở Mexico 1986, đã được Barcelona thu nạp và là một biểu tượng của Tam sư. Nhưng ông chưa từng vô địch ở Anh hay Scotland, trong khi Rooney đã có 5 danh hiệu Premier League trong sự nghiệp. Toto Schillaci, vua phá lưới Italia 1990, cũng chưa hề vô địch quốc gia. Oleg Salenko (USA 1994) chỉ có đúng 1 lần vô địch cùng Dynamo Kiev. Suker, Vua phá lưới France 1998, chỉ 1 lần vô địch La Liga cùng Real. Ronaldo (béo) cực kỳ nổi tiếng, nhưng cũng chỉ sở hữu đúng 1 danh hiệu VĐQG với Real. Klose (2006), và Thomas Mueller (2010) mới chỉ vô địch Đức lần lượt 2 và 3 lần. James Rodriguez (2014) thì mới chỉ đăng quang 3 lần ở Bồ Đào Nha, giải đấu hạng hai châu Âu. Xét về mặt danh hiệu, trong số này chỉ có Hristo Stoichkov (5 chức vô địch Liga cùng Barca) là có thể so sánh với Rooney.

Tất nhiên, danh hiệu không phải yếu tố quyết định đẳng cấp một ngôi sao, song với những gì Rooney đã thể hiện, sẽ thật bất công nếu không lưu tên anh vào ngôi nhà của những huyền thoại. Những bàn thắng của anh, dù ghi vào lưới San Marino hay ở một trận giao hữu, đều xứng đáng được ghi nhận. Rooney đang là chân sút số một dưới triều đại Hodgson (18 bàn/28 trận), và anh đang chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với tấm băng đội trưởng đang mang.

Ở tuyển Anh bây giờ, Rooney là một anh cả, và đã rất cố gắng chỉ bảo đàn em bằng những nỗ lực của bản thân. Tình huống đi bóng và kiếm phạt đền trước Slovenia, và cú đúp trước Scotland là minh chứng.

Đừng dè bỉu Rooney, hãy công nhận những gì mà anh xứng đáng được hưởng.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm