Wayne Rooney: Hơi thở của “Tam sư”

20/10/2008 07:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH CT) - Ghi bốn bàn trong hai trận đấu của đội tuyển Anh ở vòng loại World Cup 2010, Wayne Rooney đã trở thành nhân tố chính trong kế hoạch tái thiết “Tam sư” của huấn luyện viên Fabio Capello.

Từ khi nổi lên như một ngôi sao mới ở nước Anh, Rooney luôn là lựa chọn số một cho tuyến đầu của “Tam sư”, bất kể chiếc ghế huấn luyện viên trưởng cứ liên tục đổi chủ. Từ ông Sven Goran Eriksson (2001-2006) cho đến Steve McClaren (2006-2007) và bây giờ là Fabio Capello, tất cả đều nhìn thấy ở Rooney một bóng hình “sát thủ” mà nước Anh đang tìm kiếm kể từ khi Michael Owen không còn duy trì được phong độ đỉnh cao.

Tuy nhiên, cũng như những ngôi sao trẻ khác, không phải lúc nào Rooney cũng đáp ứng được sự kỳ vọng, thậm chí có đôi lúc còn khiến cho mọi người phải thất vọng. Tính tình nóng nảy, bướng bỉnh và sức ép quá lớn là những nguyên nhân chính đã cản trở ít nhiều mối lương duyên tưởng như tốt đẹp giữa đội tuyển Anh và Rooney. Nhưng bây giờ, một khi đã trưởng thành hơn, biết kiềm chế hơn, tiền đạo của Manchester United đã đủ sức để tiến lên phía trước, trở thành lá cờ đầu trong kế hoạch tái thiết đội tuyển Anh của huấn luyện viên Capello, mà mục tiêu trước mắt là giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2010.

Sau bốn lượt đấu ở châu Âu, đội tuyển Anh - cùng với Tây Ban Nha và Hà Lan - là ba đội bóng hiếm hoi có được thành tích toàn thắng. Nhưng nếu chỉ xét riêng về mặt trận tấn công thì “Tam sư” là đội tuyển duy nhất ghi được đến 14 bàn, trên cả Đức (12 bàn), Tây Ban Nha (10 bàn)… Thành tích đó, tất nhiên, có phần đóng góp không nhỏ của Rooney với năm lần lập công, trong đó có hai cú đúp liên tục vào lưới Kazakhstan (5-1) và Belarus (3-1).

Thế nhưng, ngay cả trong hành trình được xem là khá suôn sẻ này của đội tuyển Anh thì Rooney cũng đã phải mất một thời gian, ít nhất là 153 phút, để tìm lại chính mình. Chín mươi phút hoàn toàn tịt ngòi trên sân của Andorra và 63 phút im hơi lặng tiếng tại Zagreb. Đó là khoảng thời gian mà nước Anh quên mất Rooney khi họ chỉ nhắc đến Joe Cole và Theo Walcott như những anh hùng.
 
Rooney (trái)  trở thành lá cờ đầu trong kế hoạch tái thiết đội tuyển Anh của HLV Capello

Thêm 45 phút không được đá ở vị trí sở trường (chơi ở cánh trái) trong trận gặp Kazakhstan trôi qua một cách lặng lẽ, trước khi Rooney lột xác hoàn toàn. Được trở về với vai trò của một tiền đạo lùi, Rooney đã phát huy tối đa khả năng và sức mạnh để vừa mang về cho đội tuyển Anh bốn bàn thắng, vừa tìm ra được người đá cặp lý tưởng là Emile Heskey và tất nhiên vừa trở thành lá cờ đầu của “Tam sư” trên hành trình hướng đến Nam Phi vào năm 2010.

Ở vị trí này, Rooney được phép chơi lùi rất sâu và chính tốc độ, thể lực cùng tư duy chiến thuật của anh đã gây rất nhiều khó khăn cho cả hai tuyến tiền vệ và hậu vệ của đối phương. Nếu như Heskey đã hoàn thành nhiệm vụ “đè” hàng phòng ngự của Kazakhstan và Belarus thì Rooney chính là người đã mở toang những rào cản để tự mình ghi bàn hoặc tạo điều kiện cho đồng đội lập công. Không quá đáng khi cho rằng mặt trận tấn công của đội tuyển Anh hiện nay đang thở theo nhịp đập trái tim của Rooney, chứ không còn lệ thuộc vào Steven Gerrard hay Frank Lampard nữa.

Huấn luyện viên Capello không giấu được sự hài lòng và cả nước Anh lại bắt đầu mơ mộng. Vì với sự tỏa sáng của Rooney, bên cạnh những Heskey, Walcott, Gerrard, Lampard, John Terry, Rio Ferdinand…, thì tại sao người Anh lại không có quyền nghĩ đến chiếc cúp vàng đã không còn thuộc về họ trong suốt hơn 40 năm qua?

Ngân Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm