Nhưng hãy tạm gạt qua một bên chuyện tình cảm, bởi mối quan tâm lớn nhất là cơ hội đi tiếp của các đội. Giờ đã là vòng knock-out, chỉ với tổng cộng 180 phút (nếu hòa sau 2 lượt thì sẽ có thêm 30 phút hiệp phụ, hay thêm nữa là màn sút luân lưu 11m), nên một sai lầm dù nhỏ nhất sẽ phải trả cái giá rất đắt.

Còn với Benzema, giờ Lyon đang hết sức nhớ những bàn thắng của anh. Nhưng Real thì có lẽ chẳng cần tiền đạo người Pháp cũng đủ sức xơi tái đối thủ nhờ vào phong độ xuất chúng của Ronaldo hay Higuain.
Nếu như đêm mở màn vòng 1/8 là những cuộc tái ngộ, thì đêm tiếp theo lại là cuộc đối đầu giữa những người quen cũ. Với cặp Arsenal và Porto thì đây sẽ là lần chạm trán thứ 3 trong 4 mùa giải gần nhất. Đội bóng Bồ Đào Nha vẫn chưa thoát khỏi cái dớp thi đấu cực tệ mỗi lần tới làm khách ở xứ sở sương mù, mà thất bại 0-4 ở Emirates tại vòng bảng mùa trước vẫn còn in đậm trong tâm trí nhiều người. Arsenal thì sẽ càng quyết tâm hơn bởi Champions League giờ là đấu trường duy nhất mà họ có thể nuôi hy vọng chấm dứt chuỗi 5 năm tay trắng.
Tương tự như cặp đấu trên, Bayern và Fiorentina cũng đã ở cùng bảng tại mùa 2008-09 (khi đó, Bayern đã thắng 3-0 trên sân nhà, hòa 1-1 trên đất Ý để đứng nhất bảng, trong khi Fio phải xuống dự Cúp UEFA). Phong độ của hai đội đang đi theo chiều trái ngược. Nhưng một khi Fio vẫn cứ chơi như khi họ đánh bại Liverpool ở vòng bảng thì cũng chưa biết điều gì sẽ xảy ra.
|
Lượt đi vòng 1/8 Champions League Thứ Tư ngày 17/2 (mùng 4 Tết) Milan - M.U Lyon - Real Madrid Thứ Năm ngày 18/2 (mùng 5 Tết) Bayern - Fiorentina Porto - Arsenal Thứ Tư ngày 24/2 Stuttgart - Barcelona Olympiakos - Bordeaux Thứ Năm ngày 25/2 CSKA Moskva - Sevilla Inter - Chelsea * Trận CSKA - Sevilla diễn ra lúc 0h00, tất cả các trận còn lại đều bắt đầu vào lúc 2h45, lượt về diễn ra sau trận lượt đi 1 tuần. |