ĐT Myanmar trước trận gặp ĐTVN: Kỷ luật kiểu CHDCND Triều Tiên

02/12/2010 08:43 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - Cuối buổi tập tối qua trên sân Mỹ Đình, HLV Tin Myint Aung tập trung các cầu thủ ĐT Myanmar lại rồi hô to những khẩu hiệu ngắn gọn, dứt khoát giống như những khẩu lệnh trong quân đội. Sau đó, toàn đội đồng thanh hô vang lại những khẩu hiệu đó như là một cách để thể hiện sự quyết tâm. Hình ảnh này làm người ta nhớ đến những buổi tập của ĐT CHDCND Triều Tiên cách đây chưa lâu trong thời gian diễn ra VFF Cup.

Giống như Việt Nam cách đây chưa lâu và tương tự CHDCND Triều Tiên, thể thao quân đội có sự ảnh hưởng rất lớn đến thể thao Myanmar nói chung và bóng đá nói riêng. Thầy trò HLV Tin Myint Aung là những người đặt chân đến Hà Nội sớm nhất trong số 3 đội bóng của bảng B và cũng là những người tuân thủ rất chặt chẽ thứ kỷ luật kiểu nhà binh trên sân tập.

Không có bất cứ tiếng cười đùa nào, dù tối qua chỉ là một buổi tập nhẹ của ĐT Myanmar để làm quen với mặt sân Mỹ Đình! Từ các quan chức ngồi ngoài sân cho tới các cầu thủ đều thể hiện sự tập trung cao độ trong từng đường bóng. Thỉnh thoảng, ông trưởng đoàn Khin Maung Kyajng lại “ồ” lên rồi ôm đầu tiếc rẻ sau một pha dứt điểm không trúng đích, cứ như thể ĐT Myanmar vừa sút chệch khung thành thủ môn Hồng Sơn tối nay.



Sức mạnh của Myanmar được hình thành từ sự chặt chẽ và nghiêm túc trên sân tập

Kỷ luật là sức mạnh. Trong bóng đá, không có gì phải nghi ngờ về điều này. Nhưng bên cạnh đó, sự nhiệt tình của một đội bóng trẻ và thể lực sung mãn còn là những điểm mạnh khác của ĐT Myanmar. Với thể hình khá lý tưởng và đang có phong độ cao, tiền đạo Yan Paing, cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Myanmar mùa qua, hứa hẹn sẽ gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự ĐTVN.

Song, nền tảng trong lối chơi của các học trò HLV Tin Myint Aung ở trận đấu tối nay với ĐTVN sẽ là hàng phòng ngự. HLV Tin Myint Aung cũng không giấu giếm điều đó, vì theo ông, đối đầu với đội chủ nhà và cũng là ĐKVĐ, sẽ thực tế hơn nếu nghĩ đến việc bảo toàn mành lưới trước khi tìm kiếm cơ hội.


Một trận hòa với ĐTVN đủ khiến những người Myanmar hài lòng. Các quan chức của họ đón nhận tin ĐT Lào cầm hòa ĐT Thái Lan tại bảng A với sự hồ hởi giống như đón nhận một sự khích lệ về tinh thần. Trưởng đoàn Khin Maung Kyajng tỏ ra tự tin: “ĐT Lào đã làm được như vậy thì tại sao chúng tôi lại không thể lặp lại một điều tương tự”. Ông nói tiếp trong tiếng cười: “Tôi không thích ĐT Singapore lắm vì họ dùng nhiều cầu thủ nhập tịch quá, khác với ĐTVN và ĐT Myanmar. Kịch bản hoàn hảo nhất là ĐT Myanmar hòa ĐTVN, sau đó chúng ta cùng nhau đánh bại ĐT Singapore và lọt vào bán kết”.


Kịch bản của ông Khin Maung Kyajng thì chưa thể biết có thành sự thật hay không. Nhưng chắc chắn sẽ có một kịch bản diễn ra trên sân Mỹ Đình tối nay. Lối chơi kỷ luật và phòng ngự chặt chẽ của ĐT Myanmar sẽ là thử thách không nhỏ đối ĐTVN trong nấc thang đầu tiên chinh phục AFF Suzuki Cup 2010.


Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm