17h00 sân Long An, ĐT.Long An – Hà Nội.T&T: Mong manh trước gió

28/03/2014 06:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng thủ ĐT.LA bây giờ què quặt đến nỗi không còn ai chuyên sở trường trung vệ, nên khung thành thủ môn Quốc Cường được dự báo sẽ chao đảo liên hồi chiều nay.

Ngoài HLV Nhan Thiện Nhân của đội chót bảng HV.An Giang,  HLV Ngô Quang Sang chắc chắn được liệt vào danh sách“khốn khổ” nhất mùa giải năm nay. Ông Sang không bất tài, bằng chứng là việc ông chèo lái ĐT.Long An vượt sóng dữ đầy ngoạn mục mùa trước.

Nhưng hoàn cảnh lại khiến ông mất đi quyền tự quyết hoàn toàn về chuyên môn với sự có mặt của GĐKT Goran Kupunovic. Chưa đội bóng nào thiệt hại về lực lượng nghiêm trọng như ĐT.Long An mùa này.

Trong danh sách thương binh của “Gạch”, chuyện những vị trí trụ cột như Việt Thắng, Tài Em, Thanh Giang, Danny, Gilson… phải ngồi ngoài mỗi tuần là điều rất đỗi bình thường. HLV Ngô Quang Sang than thở: “Từ đầu mùa giải đến giờ, chúng tôi chưa có một trận đấu nào được chơi với lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó, những cầu thủ trẻ còn rất non kinh nghiệm, chưa thay thế được tương xứng”.

Với 4 trận hòa và vị trí áp chót hiện tại, thành tích đó đủ cho thấy “Gạch” đang trả giá cho chính sách chuyển nhượng của mình. Năm nay cũng như mọi khi, “Gạch” không mua sắm ồ ạt mà chỉ bổ sung một vài cựu binh đã có thương hiệu.

Và với gánh nặng tuổi tác, khi các ngôi sao đó gặp chấn thương, ông Sang ngay lập tức đau đầu. Thậm chí ở trận đấu với Hà Nội.T&T trên sân nhà hôm nay, “Gạch” mất luôn những cầu thủ có thể chơi trung vệ.

Thanh Giang hết đau chân đến đau mắt, Hoàng Lâm cũng phải ngồi ngoài. Hôm nay, “Gạch” phải đưa hậu vệ cánh Quang Thanh vào trám chỗ. Tiền vệ Junior cũng phải xuống án ngữ trước khung thành Quốc Cường.

Ở trận đấu trên sân nhà gần nhất với Đồng Nai, “Gạch” bị mất điểm vì hàng công phung phí cơ hội. Cùng với trận gặp V.Ninh Bình ở Hoa Lư vòng 5, ĐT.Long An cũng trả giá vì sơ sót phút cuối trận.

2 trận đấu mà “Gạch” hòa trong thế thắng đó khiến các cầu thủ không khỏi thất vọng. Với 4 trận hòa từ đầu giải, lãnh đạo đội bóng miền Tây mới giải ngân tiền thưởng 1 trận hòa. 3 trận còn lại, vì nguyên do như trên, các cầu thủ cũng không dám đòi lãnh đạo giải ngân.

Một điều an ủi duy nhất trước trận đấu này với “Gạch” là họ được nghỉ nhiều hơn đội khách một tuần. “Gạch” không phải căng sức ở đấu trường AFC Cup như Hà Nội.T&T. Năm ngoái, “Gạch” đã đánh bại được Hà Nội.T&T ở tứ kết Cúp QG tại sân nhà. Điều đó khiến các cầu thủ ĐT.Long An có phần nào hưng phấn để chờ đợi màn so tài hôm nay.

Dẫu vậy, dường như thực lực lúc này không cho phép ĐT.Long An có thể ngáng chân đối thủ. Đội bóng Thủ đô đang nhỉnh hơn toàn diện so với chủ nhà về lực lượng lẫn phong độ. Năm ngoái, Hà Nội.T&T đã cho ĐT.Long An đo ván cả 2 trận trong khuôn khổ V-League.

Chân sút đang xếp thứ 2 trong danh sách dội bom mùa này là Samson rất có duyên khi đối đầu với “Gạch”. Năm ngoái, Samson đã có 2 bàn thắng trong tổng số 6 bàn mà Hà Nội.T&T có được vào lưới “Gạch”.

Từ AFC Cup đến V-League, Hà Nội T&T chưa có dấu hiệu xuống sức. Trung bình mỗi trận ở V-League mùa này, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng có 2 điểm và ghi gần 3 bàn vào lưới đối phương.

Với một HLV giàu kinh nghiệm như ông Hùng, Hà Nội T&T biết phải làm gì để có được lợi thế cao nhất. Còn nhớ, ở trận gặp QNK.Quảng Nam trên sân nhà, với tình cảnh sứt mẻ lực lượng, ĐT.Long An đã bị đối thủ dồn toàn lực công phá. Kết quả, “Gạch” đã thua tan nát như ý đồ của HLV Vũ Quang Bảo.

Và nếu hôm nay, cặp song sát Samson-Gonzalo khai thác được hàng thủ chắp vá trước khung thành Quốc Cường, “Gạch” khó thoát khỏi vị trí áp chót bảng.

Dự đoán: 0-2

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm