Vừa thoát khỏi vòng lao lý, Dani Alves hạnh phúc bên vợ, thoải mái như chưa có điều gì xảy ra

02/04/2024 14:19 GMT+7 | Thế giới Sao

Trên trang cá nhân, người mẫu Joana Sanz đăng tải bức ảnh tình tứ bên Dani Alves, chỉ ít ngày sau khi ngôi sao bóng đá Brazil được ra tù.

Dani Alves hạnh phúc bên vợ sau khi ra tù

Ngày 1/4, Joana Sanz đăng trên Instagram bức ảnh cả hai nắm tay nhau tình cảm. Trong đó, bàn tay của Joana Sanz và Alves có hình dường như được viết bằng mực đỏ "1+1=1" để thể hiện tình yêu. Đi kèm bức ảnh, Joana Sanz viết: "Cầu mong tháng này tốt lành, cầu mong bạn mạnh mẽ hơn cho đến ngày hôm nay. Cầu mong bạn cảm thấy hoàn toàn biết ơn vì, bất chấp mọi thứ, bạn vẫn ở đây. Mong rằng đây là một tháng để cho và nhận tình yêu, một tháng để cảm thấy bình yên và hạnh phúc vì tất cả những gì bạn đã đấu tranh cho những điều bạn vẫn chưa đạt được. Có thể tháng Tư là một tháng tích cực cho tất cả mọi người".

Động thái của Joana Sanz gây bất ngờ cho fan và dư luận, bởi thời điểm khi Alves phải ngồi tù vì cáo buộc tấn công tình dục, cô đã đệ đơn ly hôn.

Dani Alves hạnh phúc bên vợ sau khi ra tù - Ảnh 2.

Joana Sanz đăng ảnh tình tứ bên Alves.

Alves và Joana hẹn hò từ 2015, tổ chức lễ cưới tại Tây Ban Nha ngày 8/7/2017. Một tuần sau khi hậu vệ 40 tuổi bị bắt vào tháng 1/2023, siêu mẫu 31 tuổi âm thầm xoá hết những ảnh có mặt chồng, gồm cả ảnh cưới, trên tài khoản Instagram của cô. "Trái tim tôi đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, làm ơn", Joana viết trên Story.

Không lâu sau đó, Joana Sanz được cho đã đệ đơn ly hôn. Theo chương trình truyền hình El programa de Ana Rosa, Alves đã nhận được yêu cầu ly hôn từ Joana Sanz thông qua luật sư. Nguồn tin này nhấn mạnh, lý do Joana muốn ly hôn không phải vì Alves bị bắt vì cáo buộc tấn công tình dục, mà là bởi hậu vệ Brazil đã thừa nhận chuyện ngoại tình.

Nhưng Joana sau đó vẫn tới thăm Alves trong tù, và ra làm chứng trong phiên tòa xét xử cầu thủ bóng đá Brazil vào tháng 3/2024. Lúc này, Joana nhấn mạnh cô và Alves  chưa "chính thức" ly hôn. Và hành động gần đây của Joana khiến fan tin rằng cô và Alves đã tái hợp sau những sóng gió.

Dani Alves hạnh phúc bên vợ sau khi ra tù - Ảnh 3.

Joana Sanz và Alves kết hôn năm 2017, chưa có con chung.

Tháng 2/2024,  sau hơn 15 tháng ngồi tù, Alves bị kết án 4 năm rưỡi tù giam và buộc phải bồi thường thiệt hại 150.000 euro (hơn 162.000 USD) cho nạn nhân cũng như các chi phí pháp lý cho phiên tòa. Alves còn bị giám sát pháp lý thêm 5 năm cũng như có lệnh cấm tiếp xúc với nạn nhân trong 9 năm 6 tháng. Nhưng Alves kháng cáo và tới ngày 25/3, sau khi nộp 1,1 triệu USD tiền bảo lãnh, anh được tại ngoại trong khi chờ tuyên án lần cuối về tội tấn công tình dục. Ngoài việc phải trả khoản tiền bảo lãnh 1,1 triệu USD, cựu hậu vệ Barca còn bị thu hộ chiếu, phải trình diện với cảnh sát hàng tuần, bị cấm liên lạc hoặc đi lại trong phạm vi 1 km tính từ người tố cáo.

Nhà báo Tây Ban Nha Marisa Martín Blazquez tiết lộ rằng một tạp chí Brazil đã trả tiền bảo lãnh cho Alves để đổi lấy một cuộc phỏng vấn. Khoản thanh toán được chi như một khoản tạm ứng cho cuộc phỏng vấn dạng phim tài liệu đang được thực hiện.

Dani Alves hạnh phúc bên vợ sau khi ra tù - Ảnh 4.

Dani Alves ngày được tại ngoại.

Alves có thể đã được trả tự do sớm hơn nếu anh không gặp khó khăn trong việc kiếm tiền để trả tiền bảo lãnh cao. Luật sư Ines Guardiola của Alves cho biết cầu thủ người Brazil có hai tài khoản ngân hàng ở Tây Ban Nha, một tài khoản không có số dư và tài khoản còn lại có 51.000 euro (55.000 USD). Từng được cho có khối tài sản trị giá 47 triệu bảng nhưng tài khoản của Alves ở Brazil đang bị chặn giao dịch do có đơn tố cáo không chu cấp tiền nuôi con từ vợ cũ Dinorah Santana. Tuy nhiên, Alves dự kiến sẽ nhận được 9,2 triệu euro (9,8 triệu USD) sau khi luật sư thuế Fernando Mota của anh thắng bốn vụ kiện trước cơ quan thuế Tây Ban Nha.

Phiên điều trần để xác định tiền bảo lãnh cho Alves đã lưu ý rằng anh sẽ nhận lại "một khoản tiền lớn" từ kho bạc nhà nước Brazil, nhưng hiện tại anh vẫn chưa nhận được tiền. Trước đó, cha của Neymar được cho là sẽ giúp Alves trả số tiền để đảm bảo sự tự do cho anh, nhưng ông đã đưa ra tuyên bố phủ nhận sẽ giao bất kỳ khoản tiền mặt nào sau khi chịu áp lực chính trị ở quê nhà.

Alves bị kết tội cưỡng hiếp một phụ nữ 23 tuổi trong nhà vệ sinh của hộp đêm Sutton sang trọng ở Barcelona hơn một năm rưỡi trước. Bản án tù mà anh ta nhận được, được một số nhà phê bình cho là nhẹ nhàng, thấp hơn nhiều so với mức án 9 năm mà các công tố viên yêu cầu và 12 năm mà nạn nhân của Alves mong muốn nếu anh ta bị kết án.

Vợ cũ của anh, Santana, nằm trong số những người lên tiếng phản đối việc Alves được tại ngoại sau khi ra tù. "Có những lúc bạn sẽ phải ngồi chung bàn với Judas mà điều đó không làm bạn mất đi sự bình yên. Chà, hôm nay là tôi", cô viết trên Instagram.

Santana- người có chung 2 con với Alves, ban đầu nói rằng cô đứng về phía anh và khẳng định anh sẽ không bao giờ phạm tội tấn công tình dục. Nhưng sau đó Santana khẳng định cô cảm thấy mình bị "lợi dụng". Cô nói trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Tây Ban Nha: "Đối với tôi, anh ta không tồn tại. Đối với tôi, anh ta đã chết".

 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm