24/11/2011 08:07 GMT+7 | Thế giới
Đã 20 ngày trôi qua nhưng những ám ảnh về vụ nổ khí ga vào buổi sáng định mệnh ấy vẫn còn rất rõ trên khuôn mặt anh Nguyễn Nhật Minh (SN 1968) và chị Nguyễn Thu Ngân (SN 1974) - phố Tạ Quang Bửu - Hà Nội. Và dù đã biết sự thật về sự ra đi vĩnh viễn của hai đứa con thân yêu nhưng mỗi lần nhắc đến con vợ chồng họ lại quặn lên nỗi đau không lời!
Bây giờ, cứ mỗi buổi trưa và buổi chiều hàng ngày, anh Minh lại mang sách Kinh Phật sang giường bệnh của vợ để cả hai cùng nguyện cầu cho hai con nơi suối vàng được siêu thoát.

|

Trước khi ra về, tôi hỏi anh Minh "Ước mong lớn nhất của anh lúc này là gì?", anh nắm chặt tay tôi và để nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt. Mãi một lúc sau anh mới có thể thốt thành lời, "ước mong lớn nhất lúc này là được trở lại ngày xưa, cái ngày cả gia đình anh đang có nhau". |
Tình hình sức khỏe của cả hai vợ chồng Minh và Ngân đã ổn định rồi, Nhật Minh có thể ra viện được rồi nhưng chắc là đang chờ vợ rồi hai vợ chồng ra cùng một lúc. Những vết bỏng trên vùng tay và mặt của Minh đã bắt đầu đơm da non, sẽ hơi ngứa nên chỉ cần dùng thuốc bôi da chứ không phải uống thuốc kháng sinh nữa. Còn Ngân thì còn một vài vết thương ở phần bụng chân trái nữa là khỏi. Thời điểm khi nghe tin hai con mất thì cũng bị sốc nhưng nhờ các liệu pháp tâm lý và thuốc giảm đau, an thần nên cũng không đến nỗi hoảng loạn lắm. Cũng may, mọi thứ đều được tác động từ từ nên không phải cấp cứu khi hay chuyện. Những vết thương về bỏng thì sẽ hồi phục theo năm tháng và nó cũng không ảnh hưởng gì đến khả năng sinh sản của cả hai hết. Di chứng để lại chủ yếu là thẹo và thẩm mỹ thôi, chắc cũng mất một vài năm mới ổn định được. Dự kiến tuần sau cả hai vợ chồng có thể xuất viện. BS. Nguyễn Thống - Trưởng Khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất