Vũ Như Thành: Phải đi để phải sống

07/09/2009 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trung vệ số 1 Việt Nam trong năm 2008 đã chìm trong quên lãng ở mùa giải 2009 và người ta chỉ nhớ và nhắc tới Vũ Như Thành kể từ khi Thành muốn rời Bình Dương và Ninh Bình nhảy vào, sẵn sàng chi ra gần chục tỉ đồng để có cầu thủ này.

Đi hay là hết

Thật ra, nếu nói về môi trường chơi bóng thì Bình Dương có thể coi là một trong những địa điểm lý tưởng nhất cả khi xét trên khía cạnh chuyên môn cũng như ngoài sân cỏ. Thế cho nên, nói là phải rời Bình Dương thì Thành may ra mới có thể tiếp tục chơi bóng và vẫn duy trì được vị thế của trung vệ hàng đầu Việt Nam cũng không hẳn chính xác, dù có một sự thật là nếu không rời đội bóng ấy thì Thành sẽ “chết”.

Bình Dương đã từng là nơi đưa Thành trở lại bóng đá đỉnh cao sau khi cầu thủ này được giảm án treo giò sau sự cố ở U23 VN năm 2003, đã là bệ phóng đưa Thành lên tuyển và là nơi cho Thành 2 chức vô địch V-League. Trước khi về Bình Dương, Thành chưa từng đạt được những sự thừa nhận như thế, bởi khi ở Thể Công, người ta cũng chỉ khẳng định đó là một trung vệ tiềm năng.

Nghĩa là vấn đề nằm ở riêng cá nhân Như Thành chứ không phải ai khác. Nó cũng giống như sự sa sút ở mùa giải 2009 và gần như không đóng góp gì cho đội bóng đất Thủ, nếu không muốn nói là nhiều lúc còn như kẻ “phá hoại”, hoàn toàn là do chính bản thân trung vệ gốc Nam Định này.

Bí hiểm

Công Vinh hay Như Thành mới là cầu thủ đắt giá nhất của BĐVN, đây là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra nhưng rất ít người trả lời được. Nếu chỉ xét về bản hợp đồng chuẩn bị hoàn tất trị giá 8,5 tỉ đồng mà Ninh Bình chìa ra thì Thành là cầu thủ lập kỷ lục. Nhưng bản thân Thành là một câu chuyện bí hiểm. Bản hợp đồng Thành tái kí với Bình Dương ở mùa 2008 nếu thực sự như chính anh từng tiết lộ với những người thân của mình thì đó đã là một kỷ lục rồi. 5 năm làm cầu thủ và 5 năm làm công tác huấn luyện ở Bình Dương đổi lại cho Thành số tiền lên tới hơn chục tỉ đồng (nhiều hơn 7 tỉ của Công Vinh đầu mùa 2009), chứ không phải là 4,5 tỉ như vài thông tin đăng tải.  


 Ở mùa bóng vừa qua, đóng góp của Như Thành (trái) cho Bình Dương là khá hạn chế.

Nhưng hãy bỏ qua những con số bạc tỉ bí hiểm ấy thì có một điều chắc chắn là Thành bây giờ cần có một bản hợp đồng nữa để “tái sinh” từ những con số bạc tỉ công khai từ Ninh Bình, giống như lần anh bị treo giò 3 năm trước, là một cầu thủ tay trắng (thậm chí nợ nần) và là người bị hoài nghi không thể duy trì phong độ và phát triển.

Với Thành, sẽ không quá lời khi nói rằng “xê dịch” từ đội bóng này qua đội bóng khác sẽ giúp anh có được những khoản tiền lớn để đua tranh trong thời buổi 10 cầu thủ thì có 5 người là tỉ phú.

Giải thoát

Nhưng cũng phải nói rằng nếu ở Bình Dương, Thành vẫn được chu cấp đầy đủ và những người chủ ở đội bóng ấy vẫn tiếp tục hỗ trợ thêm sau mỗi vài tháng một cho anh thì Thành chưa chắc đã được giải thoát khỏi sự đi xuống này.

Người Bình Dương khá ấm ức khi nghe Thành lấy lý do gia đình để xin đi, cho rằng đó chỉ là cái cớ, nhưng đó là một sự thực. Vấn đề của Như Thành không nằm ở kỹ năng chơi bóng, tư duy chiến thuật, mà nó nằm ở tính cách và cuộc sống ngoài sân cỏ. Gần gia đình và thay đổi môi trường có thể tạo ra được những động lực để thay đổi, để đưa 1 trung vệ tài năng trở lại với những trận đấu đỉnh cao.

Như Thành sẽ 30 tuổi ở mùa giải 2010. 3 năm chơi bóng ở Ninh Bình có thể là bản hợp đồng lớn cuối cùng trong sự nghiệp của cầu thủ này. BĐVN trước nay chưa từng có những cầu thủ 33-35 tuổi mà vẫn có thể trở thành hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng, hoặc nếu có cơ hội, cũng chỉ là chắt chiu qua từng tháng lương hay tiền thưởng cho 1 trận thắng. Thế cho nên, Như Thành rời Bình Dương về Ninh Bình có lẽ sẽ tốt cho tất cả. Bình Dương không phải ôm một gánh nặng, vớt vát lại đôi chút sau một vụ đầu tư mà họ đã không tiếc tay. Như Thành sẽ được hưởng những mặt tích cực của thị trường chuyển nhượng BĐVN ngày càng coi tiền tỉ là chuyện vặt.Và Ninh Bình cũng có thể có được một trung vệ đẳng cấp, nếu Thành quyết tâm trở lại.

Phạm Tấn

Trong số tiền 8,5 tỉ đồng Ninh Bình chi ra, có non nửa để bồi hoàn cho Bình Dương. Còn lại, là số tiền được chuyển thẳng vào túi của Như Thành. Nếu nhìn từ những con số công khai này (thay vì bí hiểm như ở Bình Dương trước đây), đó cũng là một kỷ lục mới của BĐVN.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm