Vụ 'Lệ Quyên cho con đi tiểu trên máy bay': hết 'sốt' báo Mỹ, lại lên báo Anh

24/07/2015 06:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa) - Tiếp theo Yahoo của Mỹ, tờ Daily Mail của Anh đưa tin hôm 23/7, một nữ ca sĩ pop nổi tiếng của Việt Nam tên là Lệ Quyên đã bị cư dân Facebook chỉ trích khi thông tin cô cho con trai đi tiểu vào túi nôn máy bay bị phát tán.

Tờ báo dẫn thông tin từ Việt Nam cho hay sự việc xảy ra tuần qua khi nữ ca sĩ đi trên chiếc máy bay Airbus A350-900 của hãng hàng không Vietnam Airlines.  Những bức ảnh của cô đã bị một hành khách đi cùng chuyến bay tung lên Facebook khiến nữ ca sĩ hứng chịu “gạch đá” của cư dân mạng.


Giao diện bài báo trên Daily Mail

Ban đầu, người tung ảnh che mặt Lệ Quyên, nhưng sau đó đã tiết lộ ảnh gốc. Nữ ca sĩ 34 tuổi đang trên đường bay từ Hà Nội đến TP HCM. Trên chuyến bay, khi con trai có nhu cầu, cô được cho là đã xé túi nôn ra để con đi tiểu thay vì dùng nhà vệ sinh.

Người chia sẻ bức ảnh lên mạng mô tả rằng “nước tiểu của đứa bé rơi lộp bộp lên nội thất của máy bay”. Người này viết: “Một nữ hành khách xinh đẹp ngồi ở ghế 11B, với 10 ngón tay sơn 10 màu khác nhau, ăn mặc rất thời trang, đã xé túi nôn ra để con mình đi tiểu vào đó, tung tóe khắp nơi”.

“Tiếp viên trưởng hỏi tại sao không dùng nhà vệ sinh, mà lại làm bẩn máy bay, nhưng nữ hành khách này còn không thèm quan tâm đến tiếp viên trưởng”.

Daily Mail cho biết họ đang liên hệ với Lệ Quyên và Vietnam Airlines để hỏi phản hồi về vụ việc.


Một bức ảnh tự sướng Lệ Quyên từng đăng khi bay cùng con trai

Một vụ việc tương tự đã diễn ra ở Trung Quốc năm 2014, trên một chuyến bay Delta từ Bắc Kinh, khi một cặp cha mẹ cho con đi đại diện ngay tại chỗ ngồi và trải giấy báo ra. Sự việc gây ồn ào ở Trung Quốc, khi cư dân mạng sỉ nhục gia đình nói trên.

Năm ngoái, một bà mẹ Mỹ 2 con bay từ Massachusetts đến New York cũng tuyên bố không một tiếp viên nào của hãng JetBlue giúp đỡ khi đứa con 3 tuổi của cô cần dùng nhà vệ sinh. Còn dư luận lên án bà mẹ này vì đứa bé đã không thể đợi mà “đi” luôn tại chỗ.

Jennifer Devereaux, một nhiếp ảnh gia ở West Newton, mô tả chuyến bay 30 phút đã trở thành cơn ác mộng với bà mẹ kia. Devereaux cho biết hãng JetBlue đã nhận sai và đề nghị bồi thường 50 USD, nhưng bà mẹ tuyên bố sẽ không bao giờ bay hãng hàng không này nữa.

Hạ Huyền


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm