Vụ Kaka: Những phẩm chất Chelsea còn thiếu

21/07/2008 09:57 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Kaka sẽ mang tới những phẩm chất và đẳng cấp mà Chelsea còn thiếu, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Vài tuần lễ sau khi bắt tay vào công việc mới ở Stamford Bridge, HLV Luiz Felipe Scolari đã “đưa ra một yêu cầu mang tính chất cá nhân”, đề nghị CLB tìm cách đưa Kaka về London.
 
Đây không phải là lần đầu tiên một đội bóng Anh quan tâm đến tài năng lớn nhất của bóng đá Brazil hiện nay. Tháng 5/2007, trong trận lượt về bán kết Champions League, HLV M.U Alex Ferguson, sau khi bị gây ấn tượng mạnh mẽ bởi màn độc diễn của Kaka trong trận lượt đi, đã nhân cơ hội có mặt ở Milan để tìm cách tiếp xúc với ban lãnh đạo đội bóng đối thủ về khả năng mua lại tiền vệ người Brazil. Tất nhiên, CLB sau này sẽ trở thành nhà vô địch Champions League từ chối, không cần cân nhắc lời đề nghị của Ferguson ở một thời điểm nhạy cảm như thế.
 
Không giống với chiến lược gia người Scotland, mong muốn có được Kaka của Scolari không chỉ là một ý thích bốc đồng. Chính ông là người đã trao cho Kaka cơ hội chơi trận đầu tiên cho ĐTQG gặp Bolivia vào tháng 1/2002 (năm Scolari đưa ĐT Brazil tới chức vô địch thế giới lần thứ năm) và ông hiểu hơn ai hết Kaka có thể làm được những gì, dù rằng tới giờ Stamford Bridge vẫn phủ nhận mọi tin đồn về việc họ đã đưa ra một đề nghị chính thức.
 
 
Có thể nói mà không sợ bị các CĐV áo xanh giận dỗi rằng hiện giờ Chelsea đang khát khao thứ bóng đá đầy niềm vui và cảm xúc mà Kaka là đại diện tiêu biểu nhất. Nếu thành công, đó sẽ là lần đầu tiên sự giàu có của Roman Abramovich mang về Stamford Bridge một chữ ký xứng đáng với đống tài sản của ông. Kể từ khi mua lại CLB vào năm 2003, tỷ phú người Nga đã bỏ ra hơn 500 triệu bảng đầu tư vào Chelsea, nhưng vẫn chưa lần nào có được một siêu sao đã khẳng định được mình ở đỉnh cao và hứa hẹn sẽ vươn xa hơn nữa.
 
Trong rất nhiều vụ mua sắm, có lẽ người đồng đội cũ của Kaka ở Milan, Andriy Shevchenko, là nổi danh nhất với chức vô địch Champions League và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Nhưng tiền đạo người Ukraina đã gần 30 tuổi khi tới Stamford Bridge hai mùa Hè trước và vẫn chưa làm được gì nhiều để chứng minh rằng anh xứng đáng với khoản phí chuyển nhượng 30 triệu bảng.

Còn Kaka, mới nhận danh hiệu Ballon d’Or của riêng mình năm ngoái, đang rất muốn rời San Siro “cho một thách thức hoàn toàn mới”. Theo một người bạn thân của Kaka thì “anh ấy rất trung thành với Milan, nhưng anh ấy phải ra đi để phát triển sự nghiệp của mình”. Kaka mới 26 tuổi và nếu Chelsea chịu chi, họ sẽ được sở hữu một cầu thủ sắp bước vào những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp.

Công thức “Scolari + Kaka”

Đổi lại, Stamford Bridge cũng là một nơi đầy hứa hẹn cho tài năng của Kaka thăng hoa. “Tôi luôn biết ơn “Big Phil” vì ông ấy là HLV đầu tiên cho tôi cơ hội khoác áo ĐTQG”, Kaka nói, kèm theo một gợi ý gây rất nhiều tò mò, “Điều tôi khâm phục nhất ở ông ấy là cách mà “Big Phil” theo đuổi tới cùng các kế hoạch của mình bất chấp áp lực từ giới truyền thông và dư luận. Ông ấy là một người biết chiến thắng và đã chứng minh điều đó”.

Đáp lại, Scolari dành cho Kaka những lời khen ngợi xứng đáng: “Khả năng đọc trận đấu của cậu ấy là phi thường. Có vẻ như Kaka đã nghĩ trước một tiếng đồng hồ rằng cậu ấy có thể làm gì với quả bóng khi có nó trong chân. Tôi cũng rất khâm phục cách xử sự của Kaka bên ngoài sân bóng, luôn nghiêm túc và chân thành, điều rất quan trọng với một cầu thủ bóng đá ngày nay”.

Những phẩm chất đó có thể là sống còn với đội bóng Tây London. Dưới thời Abramovich, Chelsea chưa bao giờ chơi đẹp. Jose Mourinho đã tạo ra hình ảnh về một cỗ máy chiến thắng hoàn toàn thiếu sự quyến rũ, còn Avram Grant thì đơn giản là không để lại dấu ấn gì đặc biệt. Công thức “Scolari + Kaka” có thể là yếu tố quyết định giúp Chelsea thay đổi điều đó.

Dù Milan vẫn đang phủ nhận mọi tin đồn, nhưng sự có mặt của Ronaldinho tại San Siro và những gì Kaka nói mới đây đưa ra nhiều gợi ý quan trọng: “Tôi là một người duy lý. Tôi có cuộc đời của riêng mình, những giá trị của riêng mình”. Nếu quả thật Scolari đạt được ước nguyện của ông, những kỹ năng bóng đá siêu phàm của Kaka cũng như những phẩm chất của một cầu thủ chín chắn bên ngoài sân cỏ sẽ khiến Premier League, và cả Chelsea nữa, trong mùa tới là đáng trông đợi hơn bao giờ hết.
 
 Scolari: Hãy giành lấy Kaka!
 
Scolari đã đưa ra một yêu cầu mang tính cá nhân với Chelsea rằng họ cần có được chữ ký của Kaka. Mặc dù đội chủ sân Stamford Bridge khẳng định họ vẫn chưa đưa ra đề nghị chính thức, Phó chủ tịch của Milan, Adrian Galliani, đã nói tối hôm qua: “Tôi xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được những đề nghị từ Anh liên quan tới Kaka. Nhưng các CĐV có thể yên tâm vì Kaka sẽ ở lại Milan bất chấp các đề nghị từ Chelsea”. Cũng theo Galliani, đề nghị đó có một cái giá “không tưởng”.
 

Kaka: "2 đội bóng muốn có tôi"

Cuối cùng, Kaka đã lên tiếng. Trong cuộc phỏng vấn với Setanta Sports, tiền vệ người Brazil này đã bày tỏ thái độ rất lấp lửng: "Khi bình phục chấn thương và trở lại Italia, tôi mới biết điều gì sẽ xảy ra. Bây giờ, tôi không thể nói chắc điều gì". Kaka còn tiết lộ rằng anh hiện là mục tiêu theo đuổi của 2 đội bóng. Thứ nhất là Chelsea. Còn thứ hai? Rất có thể vẫn là Real Madrid, từng đưa ra lời đề nghị mua Kaka với giá 90 triệu euro mùa hè trước. Real vẫn miệt mài chạy theo vụ Ronaldo. Nhưng trong trường hợp không có kết quả sớm, họ sẽ quay lại Kaka. Cũng có nguồn tin cho rằng đội còn lại là Barca

.

 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm