Chelsea hãy quên Kaka!

20/07/2008 10:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Chẳng bao lâu sau khi số lượng những tin đồn về “lời hỏi mua kỷ lục” của Chelsea dành cho Milan về trường hợp Kaka xuất hiện nhiều đến mức “kỷ lục”, Milan đã đưa ra lời từ chối chính thức. Rất nhiều cơ sở để cho rằng đó là phản ứng xã giao cần phải có, nhưng rõ ràng, ở thời điểm này, Milan không có bất kỳ lý do gì để bán Kaka đi.

“Kaka không phải là cầu thủ có thể bán” – Người phát ngôn của Milan, Vittorio Mentana, đã phát biểu trên website và kênh truyền hình Milan Channel, chỉ vài giờ sau khi giới truyền thông rộ lên tin đồn rằng Chelsea đang sẵn sàng bỏ ra 100 triệu euro để chiêu mộ Kaka. Báo giới Italia cũng chưa từng một lần tin tưởng khả năng Kaka sẽ rời khỏi Serie A. Họ tin rằng Ronaldinho sẽ đến Milan (đã đến) và Lampard sắp sửa đến Inter hơn việc bất kỳ một ngôi sao nào rời đi mà chắc chắn không phải vì lý do tiền bạc hay chuyên môn.

Mùa Hè trước, Real Madrid đã từng đề nghị một mức phí khổng lồ 90 triệu euro để lung lạc tinh thần Milan, nhưng họ đã thất bại. Real khi đó còn thèm muốn Kaka hơn cả Chelsea ở thời điểm này, bởi nó có liên quan đến danh dự và uy tín của chủ tịch Vicente Calderon với những lời hứa “nhăng cuội”. Real lúc ấy khát khao hơn Chelsea bây giờ rất nhiều bởi ai chẳng muốn đưa về đội hình một siêu sao đang thời đỉnh cao, với một Quả bóng vàng cầm chắc trong tay và cả một thương hiệu ở thời điểm tỏa sáng rực rỡ nhất.
 
Nhưng họ đã thất bại, bởi Milan không chấp nhận nhượng bộ với bất cứ giá nào, còn Kaka cũng không hề muốn ra đi dù là trong vinh quang. Ở thời điểm hiện tại, Kaka không còn là số 1 nữa. Anh đã vừa thừa nhận rằng CR7 đang là người xuất sắc nhất, trong khi ở Milan, Ronaldinho hiện đang được xem là nhân tố quan trọng hơn anh. Nếu 100 triệu euro của Chelsea đánh đổi được Kaka thì những gì họ nhận được cũng kém hấp dẫn hơn nhiều so với Real ở thời điểm cách đây 1 năm.
 
Việc Real Madrid, với công nghệ “làm thương hiệu” số 1 của họ, mùa Hè này đã bỏ qua Kaka để hướng đến C.Ronaldo như một biểu tượng mới, đã là một biểu hiện cho thấy Chelsea vẫn còn là kẻ học việc trong lĩnh vực này cho dù sức mạnh tài chính của họ vẫn là đáng sợ nhất cõi trời Âu.

Mùa Hè trước, Kaka chỉ có mức lương 6 triệu euro mỗi mùa, song Real cũng không thể khuất phục nổi anh bởi lời hứa hẹn tăng gấp đôi con số ấy. Bây giờ, Kaka rõ ràng đã hài lòng hơn rất nhiều với mức đãi ngộ cao nhất Serie A, 9 triệu euro/mùa, và Chelsea lấy gì ra để đảm bảo lôi kéo được ngôi sao của Milan, sau khi danh tiếng vượt trội của Real Madrid đã chịu thất bại?
 
Cứ cho là Kaka đã giành được hết các danh hiệu với Milan và đang muốn tìm một thử thách mới; cứ cho là anh đã có ít nhiều mâu thuẫn với Milan (qua vụ phẫu thuật hồi tháng 5) và không còn muốn ở lại San Siro; cứ cho là sự có mặt của Ronaldinho khiến vai trò thủ lĩnh của Kaka bị ảnh hưởng ít nhiều để anh cảm thấy khó chịu. Thì tất cả những điều ấy cũng không cho thấy cơ sở nào Kaka sẽ gia nhập Chelsea. Nếu muốn ra đi, Kaka sẽ lên tiếng, và nếu đó không phải là Real Madrid thì cũng sẽ là M.U, những đội mà vinh quang dường như chỉ còn hẹn ngày, chứ không phải Chelsea hay Barcelona, những kẻ đang chập chững một giai đoạn khởi đầu mới. Chưa kể lối chơi của Chelsea không thích hợp cho Kaka, và ở đó cũng đã có quá nhiều kẻ cạnh tranh với anh.
 
Nhưng trước hết, nếu Milan không bán, Chelsea cũng không có cơ hội thuyết phục Kaka làm gì. Kaka “xuống giá” không có nghĩa là Milan không còn phải phụ thuộc vào danh tiếng của anh nữa. Cũng như những gì mà M.U cần ở CR7, Milan cần phải giữ cầu thủ quan trọng nhất của họ (Ronaldinho chưa có dịp chứng tỏ) không chỉ vì mục tiêu chuyên môn – giành Scudetto và Cúp UEFA, mà còn về vấn đề lợi nhuận, uy tín và tên tuổi.
 
Nếu để mất Kaka, Milan có thể có một khoản tiền lớn và trang trải được nhiều vấn đề về tài chính, nhưng bù lại, doanh thu từ hình ảnh của Kaka sẽ khiến họ thâm hụt kế hoạch kinh doanh. Chưa kể đến những bước thụt lùi nghiêm trọng về độ cạnh tranh, niềm tin của người hâm mộ và danh tiếng trong làng bóng. Cần biết rằng nếu việc Ronaldinho đến có thể khiến người ta đổ xô đi mua vé, thì việc bán đi Kaka thậm chí còn khiến lượng người lớn hơn thế rất nhiều rời bỏ luôn Milan.

Hãy xem những gì đang xảy ra ở Old Trafford. Real đã bỏ ra tiền tấn và C.Ronaldo đã một mực đòi ra đi, phản bội lại sự tin yêu của người hâm mộ, song anh đã có thể ra đi chưa? Chưa, bởi M.U không chịu thất bại. Milan cũng thế, và cơ thắng của họ còn lớn hơn M.U, bởi Kaka không muốn ra đi, nhất là một cách vô tình như thế. Kaka là một nhân cách lớn hơn Ronaldo.

Bởi thế, hãy nhét 100 triệu euro trở vào két và quên Kaka đi nhé, Abramovich!

Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm