Một ngày sau khi bị đánh trọng thương Lưu Ngọc Hùng đã trở về nhà riêng của cầu thủ này ở quận 12 (TP.HCM) để chờ thực hiện ca mổ vào sáng ngày hôm nay (19/8). Tiếp xúc với Hùng, anh tâm sự : “Vết thương tuy không còn đau nhức, nhưng cuộc sống sinh hoạt vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong việc ăn uống” (cú đánh trời giáng của John làm Hùng gãy xương hàm, xương gò má, mẻ phần xương dưới hốc mắt).
Hùng còn cho biết thêm: “Trong những ngày qua, Hùng nhận được rất nhiều cuộc gọi từ bạn bè cầu thủ khắp 3 miền và người thân, qua thông tin và hình ảnh từ báo chí họ đều bộc lộ rất căm phẫn hành động đánh người của John Wole, đa số đều nói Hùng nên truy cứu vụ việc này cho đến cùng”.
Một người bạn cũng là cầu thủ giận dữ: “Bây giờ bóng đá Việt Nam không ít những người xem thường cầu thủ nội và kỷ luật đội bóng, Nếu xử phạt anh ta bằng tiền thì cũng bằng không, phải xử lí anh ta thật nặng, để làm gương cho các cầu thủ ngoại khác”.

“Nạn nhân” sẽ bãi nại?
Đề cập đến chuyện kỷ luật John Wole, GĐĐH CLB TMN.CSG Lê Quang Nhật cho biết: “Phải chờ xem mức độ thiệt hại về thương tật sau ca mổ của Lưu Ngọc Hùng. Mọi chi phí liên quan thì anh ta (John Wole) sẽ phải trả. Chúng tôi còn phải chờ kết luận từ cơ quan công an. Tôi chỉ lấy ví dụ, nguyên nhân vụ việc có thể là giữa cầu thủ mâu thuẫn riêng tư hay ăn chia không đều…là do sự bồng bột của thanh niên mới lớn, trêu chọc nhau rồi dẫn đến xích mích là chuyện bình thường. Tôi cho rằng trường hợp thứ 2 dễ xảy ra”.
Ông Nhật còn cho hay: “Phía CLB phải chờ kết luận của cơ quan điều tra, bây giờ cứ chiếu theo luật mà “xử” trước là trừ lương và các hình thức khác”.
Khi TT&VH đặt vấn đề có phải John làm “reo” để được ra đi hay không?. “Không ai làm như vậy, anh ta không chịu đá là xong, cơ chế chuyển nhượng bây giờ rất thoáng, nếu CLB không nắm được “hồn” anh ta nữa, thì giữ lại cũng bằng thừa. Nếu cuối mùa CLB nào muốn có John, cứ chồng đủ 40.000 USD, là có thể lấy anh ta”, ông Nhật cho biết.
Còn về phía cá nhân Lưu Ngọc Hùng, cầu thủ này nói: “Hôm tôi còn nằm ở đội, anh ta có qua phòng và nói xin lỗi tôi. Tôi hỏi sao anh ta lại đánh tôi, anh ta ngoay ngoảy rồi im lặng, không biết nói gì. Lúc tôi về nhà, anh ta cũng liên tục gọi điện để xin lỗi. Tôi nghĩ anh ta cũng là cầu thủ đi xa nhà, như tôi sắp tới, cũng phải đá bóng xa nhà để kiếm cơm. Tôi hi vọng đó chỉ là sự nông nổi tức thời, nếu nhận ra sự sai trái và chịu bồi hoàn tiền thuốc men, tôi sẽ làm đơn “bãi nại” cho anh ta. Ngược lại, nếu thái độ John Wole không chịu hợp tác thì, tôi sẽ làm đến nơi đến chốn.
|
Theo dự kiến, khoảng 8h sáng hôm nay 19/8, tại bệnh viện Pháp-Việt, Lưu Ngọc Hùng sẽ được một bác sĩ người Pháp trực tiếp mổ. Chi phí ca mổ này lên tới 40 triệu đồng. Số tiền này sẽ được ứng trước từ Công ty CP Bóng đá TMN.CSG sau đó sẽ trừ vào tiền lương của John Wole. Dự tính, Hùng sẽ hoàn toàn bình phục sau 3 tuần nữa. |
Bài và ảnh: ĐAM SAN