26/05/2008 15:13 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Cái tên Vũ Duy Hoàng (mà các đồng đội thân vẫn thường gọi bằng cái tên cúng cơm Hoàng “Lục”), đã và đang chìm dần vào quên lãng. Rất ít người còn nhớ đế trung vệ người Nam Định, một cầu thủ có dáng vẻ thư sinh, điển trai, đã từng chơi cực hay tại SEA Games 22, năm 2003 nữa…
1. Việc Duy Hoàng dính phải chấn thương đầu gối khá nặng, ở giai đoạn 2, mùa bóng rồi, khiến hàng phòng ngự HA.GL không ít lần chao đảo. Trong bối cảnh mà trung vệ, đội trưởng Trịnh Duy Quang vẫn chưa kịp bình phục, đội bóng phố núi buộc phải cầu cạnh vào những cầu thủ trẻ như Gia Hoàng hay Việt Anh... thì BHL chỉ còn biết hy vọng họ ít mắc sai sót.
Hoàng “Lục” tập chay suốt thời gian dài sau đó, trước khi anh được đội bóng chủ quản đưa đi Thái Lan, để mổ gối. Đây chính là giai đoạn tồi tệ nhất của Duy Hoàng - một trong những trung vệ từng được xem là hay nhất của bóng đá VN, sau hơn nửa thập niên chơi bóng đỉnh cao. Bóng đá khắc nghiệt là thế! Về quê Nam Định tìm chút lắng đọng, trước khi quay trở ra Viện thể thao Hà Nội, để tiếp tục chữa trị và hồi phục bằng các phương pháp y học cổ truyền, Duy Hoàng sẽ tiếp tục phải rời xa quả bóng.
Đã 2 mùa giải chơi cho HA.GL, nhưng nói thẳng, những đóng góp của Duy Hoàng không mấy đáng kể. Có lẽ lúc này, Duy Hoàng đã phần nào thấm thía những phản ứng phụ của sự vương vãi, thấm thía cái giá của sự xao nhãng với nghề... “Tôi biết Duy Hoàng sẽ không muốn gặp tôi đâu. Cũng như Trung Kiên ấy, cả hai đều ngại bị tôi mắng thẳng. Tôi nhớ rất rõ, 4 lần đội bóng của Hoàng và của tôi gặp nhau, có đến 3 lần Duy Hoàng phải nhận thẻ đỏ. Không phải chuyên môn của cậu ấy tồi, mà là do vấn đề sức khỏe. Hoàng muốn được nghỉ ngơi, nên đã chọn phương án “tắc” đối phương, để nhận thẻ rời sân.
Về cơ bản, nếu tôi không xem họ là bạn và ngược lại, tôi sẽ chẳng đả động gì tới họ nữa, nhưng... Tôi chỉ muốn khuyên họ phải thật nghiêm túc với nghề, chừng nào còn muốn tiếp tục đá bóng. Sẽ phải hạn chế uống (bia), hút thuốc và phải rời xa những cám dỗ, bởi đời cầu thủ ngắn lắm...” - cựu tiền đạo Nam Định và Bình Dương, Amaobi, cũng là bạn thân của Hoàng “Lục” từng nhắn gởi, khi người viết gặng hỏi sao không rủ Duy Hoàng xuống ngồi cho vui. Hoàng “Lục” vẫn gọi Amaobi bằng cái tên “thằng nhọ”, trong những tình huống đó, “Bi” vẫn đáp trả những người bạn như Duy Hoàng, bằng nụ cười thân thiện, mặc cho họ đã không chơi bóng cùng nhau tới 3 - 4 năm nay. Còn điều gì cắc cớ, khi một người bạn thân nói về một người bạn thân?!
2. Trong lịch sử của đội bóng thành Nam trước đây, Duy Hoàng là một trong những cầu thủ được đôn lên đội 1 sớm nhất. Mùa bóng 1999 - 2000, khi Nam Định vẫn còn đầy đủ những tên tuổi, thì Duy Hoàng (18 tuổi, Hoàng sinh năm 1981) đã được đặc cách lên đội lớn, cùng lứa Quang Huy...
Mặc dù không thừa hưởng một hình thể quá lý tưởng dành cho một hậu vệ, nhưng sự máu lửa, cùng tư duy phán đoán tốt, giúp Duy Hoàng tiến bộ không ngừng và nhanh chóng được thừa nhận. Sau 3 mùa bóng chơi cực hay ở CLB quê hương, SEA Games 22 tại VN năm 2003 là một nấc thang quan trọng với Hoàng “Lục”. Anh là một trong số ít những cầu thủ chơi đủ số phút của tuyển U23 VN giành HCB ở giải đấu này.
Bên cạnh một Huy Hoàng dũng mãnh, Duy Hoàng chơi bóng có phần uyển chuyển hơn và bọc lót cực tốt. Sau thành công vang dội ở U23, một suất chính thức ở ĐTQG sau đó đương nhiên được “book” sẵn cho cầu thủ quê Nam Định, nhưng chuỗi ngày thăng hoa với anh, không kéo dài lâu được. Lần cuối cùng Hoàng “Lục” được gọi lên tuyển vào mùa Hè năm ngoái, sau đó bị trả về vì thể lực không đảm bảo. Trước đây, thể lực và một tinh thần lăn xả vốn là điểm quý nhất của Duy Hoàng nhưng sau này, nó lại như nỗi ám ảnh.
Thế nhưng HA.GL với một rừng sao, cả nội lẫn ngoại, đã và đang mất dần vị thế ngay từ mùa bóng đó. Cái tên Vũ Duy Hoàng cũng mất hút, không là quá lạ. Có nhiều lý do cấu thành, đôi khi phải kể đến tính may rủi của nghề, song thực tế phũ phàng không phải là thứ dễ dàng nuốt trôi. Hoàn cảnh của Duy Hoàng vào thời điểm hiện tại không quá bi đát, nhưng hẳn đang rất khó khăn.
Có một chi tiết khá thú vị rằng, phần lớn các cầu thủ từng được liệt vào danh sách có “thương hiệu” ở thành Nam nhưng khi chuyển CLB lại thường tắt lịm. Chắc hẳn Trung Kiên (TMN.CSG) và Duy Hoàng là những gương điển hình. Bây giờ, họ như người mộng du, cứ gõ mãi vào cánh cửa và bảo rằng để nguyên đó, họ sẽ quay lại, dù cánh cửa chưa bao giờ đóng?! Với những cầu thủ có kỹ thuật cơ bản như Duy Hoàng, có lẽ chỉ cần bình phục chấn thương là lại chơi tốt ngay được. Song, muốn được như vậy thì ngoài vấn đề thời gian, còn đòi hỏi một nỗ lực thật sự nghiêm túc từ chính bản thân anh.
Tùy Phong
Tin nóng bóng đá Việt hôm nay 7/4: U17 Việt Nam đối diện thử thách U17 Nhật Bản. Văn Toàn nói lời gan ruột sau khi lập cú đúp.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất