Vụ cưỡng hiếp và treo cổ nữ sinh ở Ấn Độ: Gia đình nạn nhân từ chối bồi thường

01/06/2014 10:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Người mẹ 38 tuổi của nạn nhân trong vụ cưỡng hiếp, giết hại và treo cổ nữ sinh chấn động Ấn Độ cho biết gia đình bà không chấp nhận bồi thường của chính phủ và đề nghị tử hình những kẻ giết người.

“Tiền không mang con gái tôi trở lại nhưng những kẻ gây án phải bị tử hình để con tôi lấy lại danh dự và linh hồn con bé được yên nghỉ”, bà mẹ đau khổ nói.

Mẹ của nạn nhân cũng cho rằng có lẽ con gái mình sẽ không bị giết nếu gia đình họ không thuộc đẳng cấp Dalit thấp nhất và bị chèn ép trong xã hội Ấn Độ. Ở quốc gia Nam Á này, nơi tầng lớp xã hội và tôn giáo bị phân biệt sâu sắc, Dalit luôn bị coi thường và gọi là ‘"tiện dân", trái ngược với Yadav – đẳng cấp thượng lưu được trọng vọng.

Bà mẹ 38 tuổi thẫn thờ trước sự ra đi đầy oan nghiệt của con gái.

Cha của nạn nhân - ông Babu Ram, 55 tuổi đau xót nói rằng không ai lắng nghe lời kêu cứu vì gia đình ông thuộc đẳng cấp thấp. 

“Tại đồn cảnh sát, điều đầu tiên họ hỏi là chúng tôi thuộc đẳng cấp nào. Và khi tôi nói với họ chúng tôi là Dalits thì họ không hề bận tâm đến nữa. Khi một cô gái bị cưỡng hiếp ở Delhi, hàng trăm ngàn người đã đổ xuống đường trên khắp cả nước để đòi lại công lý. Nhưng trong trường hợp của chúng tôi, không có bất kì một cuộc biểu tình nào và không có hy vọng gì về sự công bằng”.

Đêm hôm thứ 3 (27/5), hai chị em nạn nhân 14 và 15 tuổi đã mất tích tại ngôi làng Katra, huyện Badaun, cách Lucknow - thủ phủ bang Uttar Pradesh miền đông Ấn Độ gần 300km.

Ngay trong đêm, cha của nạn nhân đã báo cho cảnh sát địa phương và đề nghị tìm kiếm nhưng bị từ chối, tờ Daily Mail của Anh cho hay.

Sáng hôm sau, một số cư dân trong làng phát hiện thi thể của hai cô gái bị treo lên một cây xoài. Dân làng tức giận vây quanh hiện trường, không cho phép nhà chức trách đưa các nạn nhân xuống đi mai táng trước khi các hung tủ bị bắt giữ.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận các thiếu niên đã bị cưỡng hiếp, bóp cổ đến chết và treo xác lên cây.

Hôm qua (31/5), cảnh sát đã bắt giữ nghi can thứ 5 trong vụ án kinh hoàng này. Trong ba hung thủ bị tình nghi khác, có 2 "yêu râu xanh" đều mới chỉ hơn 20 tuổi và là 2 anh em. Vụ việc càng gây phẫn nộ trong cộng đồng khi thông tin xác nhận 2 sĩ quan cảnh sát địa phương cũng tham gia gây án.

“Tôi không mong đợi công lý được đòi lại bởi chính quyền bang cũng như cảnh sát đang bảo vệ các nghi phạm”, người nhà nạn nhân ngậm ngùi chấp nhận.

Gia đình các nữ sinh bị cưỡng hiếp cũng được bồi thường 500.000 rúp (khoảng 5.000 USD) nhưng họ đã gạt bỏ khoản tiền này cho đến khi Văn phòng Trung tâm điều tra của FBI ở Ấn Độ can thiệp vụ việc.

Theo thống kê, ở quốc gia 1,2 tỷ dân, mỗi năm có đến 25.000 vụ hiếp dâm nhưng các nhà hoạt động xã hội tin rằng, con số này còn lớn hơn báo cáo rất nhiều khi phụ nữ không có tiếng nói trong gia đình và cảnh sát thì im lặng trước những vụ tấn công tàn bạo.

Ashish Gupta, Tổng Thanh tra cảnh sát bang Uttar Pradesh cho biết, trung bình 1 ngày có đến 10 vụ hiếp dâm được báo cáo trong khu vực.

Theo pháp luật Ấn Độ, tội phạm hiếp dâm có thể bị bỏ tù đến 20 năm.

Hải Yến
Theo Daily Mail 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm