Vụ bé gái bị bạo hành tử vong: Lời kể người giúp việc

29/12/2021 21:00 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi công an khởi tố, bắt giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi “Hành hạ trẻ em”, mẹ ruột của bé gái 8 tuổi tử vong đã gửi đơn tới cơ quan điều tra yêu cầu khởi tố ông Th. tức chồng cũ.

Vụ cháu bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong: UBND TP.HCM yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan

Vụ cháu bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong: UBND TP.HCM yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã chỉ đạo, giao Công an Thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan.

Liên quan đến vụ “Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ hành hạ bé gái 8 tuổi, con của bạn trai dẫn tới tử vong” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 29-12, luật sư Lê Ngọc Luân (Đoàn Luật sư TPHCM, là người hỗ trợ pháp lý cho bé N.T.V.A. (SN 2013, đã tử vong) cho biết, đã đại diện gia đình nộp đơn đến Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM yêu cầu khởi tố ông N.T.K.Th. (SN 1985, ngụ quận 1).

Gia đình bé gái 8 tuổi tử vong yêu cầu khởi tố 3 tội danh

Theo đơn, bà N.T.H. (SN 1985, là mẹ của bé A.) và ông N.Q.V. (SN 1984, là bác bé A.) rất đau đớn, bức xúc. Cả 2 cho rằng ông Th. nhìn thấy, biết việc Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) đánh bé A. trong suốt 1 năm qua. Thế nhưng ông Th. lại không đứng ra bảo vệ khiến cháu A. phải chịu đựng sự đau đớn và đã tử vong…

Chú thích ảnh
Trang tại hiện trường vụ việc. Ảnh: C.T

“Những điều này là minh chứng rõ ràng cho thấy ông Th. biết rõ nhưng đã không tố giác những hành vi phạm tội dã man của Trang. Là một người mẹ, tôi hết sức đau đớn khi nhìn thấy những hình ảnh về vết thâm tím trên người con gái. Càng đau lòng hơn, chính bố ruột của cháu có thái độ che giấu, để mặc cho người khác đánh đập, hành hạ con gái ruột của mình…”, một đoạn trong đơn nêu.

Hành vi của Th. và Trang vô cùng tàn nhẫn, độc ác, coi thường pháp luật, tước đoạt quyền được sống của 1 đứa trẻ, ở đây lại chính là con gái ruột của Th.. Hành vi này cần được xử lý nghiêm để giành lại phần nào công bằng cho con tôi, để cháu yên tâm nhắm mắt.

Chính vì thế, phía gia đình đề nghị khởi tố với ông Th. và Trang với 3 tội: Giết người; Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình; không tố giác tội phạm.

Chú thích ảnh
Hình ảnh vết thương trên người cháu A.. Ảnh: C.T

Luật sư Luân cho biết, phía gia đình có căn cứ để đề nghị cơ quan điều tra khởi tố Trang về tội “Giết người”. Theo quan điểm của luật sư này thì hành vi dùng hung khí đánh vào vùng trọng yếu với sức khoẻ cháu A. thì việc đánh như thế sẽ dẫn tới chết người.

Còn với ông Th., luật sư Luân cho rằng cơ quan điều tra cần phải xem xét về hành vi che giấu tội phạm hay đồng phạm với Trang. Theo quan điểm của luật sư thì việc bé gái bị đánh kéo dài, ông Th. biết nhưng không trình báo cho cơ quan điều tra mà tới khi phía bệnh viện thông báo thì công an mới biết.

Chú thích ảnh
Gậy gỗ Trang dùng để đánh cháu A.. Ảnh: C.T

Người giúp việc cho gia đình bé gái 8 tuổi tử vong kể gì?

Liên quan đến vụ việc, bà L.T.T. (SN 1948, ngụ tỉnh Tiền Giang) chia sẻ, bà là người từng giúp việc cho ông Th. và bà H. khi gia đình này sống ở chung cư quận Tân Phú. Thời điểm vào làm, cháu A. mới 4 tháng tuổi và gia đình yên ấm không có gì xảy ra. Cháu A. rất ngoan, lễ phép với mọi người.

Sau khi ông Th. và bà H. ly hôn vào năm 2020 thì ông Th. đề nghị tôi (tức bà T.) đi qua căn hộ ở quận Bình Thạnh để chăm sóc cháu A. Mỗi tuần ông Th. đưa cho bà 800.000 đồng đi chợ. Tất cả ăn uống, sinh hoạt trong nhà bà đều làm hết. Được khoảng 3 tháng thì ông Th. dẫn Trang về sống chung. Thời điểm đó, ông Th. giới thiệu Trang là bạn…

Trong khoảng thời gian sống chung, bà T. cho biết, Trang rất tính toán chi ly. Sau khi bà T. nghỉ việc được vài tháng thì hay tin vụ việc.

Chú thích ảnh
Đối tượng Trang làm việc với Công an. Ảnh: C.T

Bà T. còn cho biết, không thấy Trang hành hạ cháu. Chỉ vài lần kèm cháu A. học thì Trang có lớn tiếng la mắng… Sau khi nghỉ việc, bà T. vì thương bé A. nên tìm cách đến thăm nhưng Trang cấm cản. Một số lần bà T. gọi điện cho mẹ ruột cháu A. hỏi thăm nhưng bà H. cũng không hay biết tin gì về cháu.

Bà T. kể, có lần chị H. lén tới thăm bé A. khi cháu vừa về tới chung cư. Hai mẹ con ôm nhau trò chuyện khoảng 1 giờ thì chia tay. Lúc đó, ông Th. và Trang đi làm chưa về nên bà T. giấu kín và cháu A. cũng không kể.

Về việc ông Th. đối xử với cháu A. thì bà T. kể là ông này đi làm nên ít gặp con. Một số lần, trong lúc bé A. học bài thì ông Th. có la mắng lớn tiếng xưng “Mày - Tao”. Khi hay tin từ ông ngoại của cháu A. báo việc cháu tử vong vào đêm 22-12 thì bà T. rụng rời. “Tôi không ngờ Trang hành hạ con bé dã man như thế. Giờ tôi day dứt là không thể gặp con bé lần cuối”, bà T. nói trong nước mắt.

Như đã thông tin, tối 22-12, bé gái A. được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện cháu bé đã tử vong trước lúc nhập viện, trên người có nhiều vết thương nghi bị đánh đập nên đã báo công an.

Qua điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Hành hạ người khác".

Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận có quan hệ tình cảm với ông Th. là cha của bé A. Cả 3 người sinh sống ở chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh). Trong khoảng thời gian sinh sống, Trang nhiều lần đánh đập bé A. Ngày 22-12, Trang kèm bé A. học; khi bé A. làm sai bài tập, Trang đã dùng gậy gỗ đánh bé A.

Theo Báo Sài Gòn giải phóng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm