Vụ bắt giữ trùm ma túy El Chapo: Gay cấn như phim hành động Mỹ

11/01/2016 20:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ truy lùng và bắt giữ trùm tội phạm ma túy bị truy nã gắt gao nhất El Chapo ở Los Mochis mang đầy đủ những đặc trưng của một phim hành động kiểu Mỹ: Có cả trực thăng, đấu súng, lội cống, cướp xe, tấm trải giường xa tanh…

Mưa nhỏ bao trùm Los Mochis rạng sáng ngày 8/1, cả thị trấn bình an và tĩnh lặng. Chẳng một ai nhận ra một nhóm nhỏ cảnh sát và lính thủy đánh bộ đang khép chặt con phố nhỏ hẹp Río Quelite sát với khu Las Palmas giàu có. Cũng không ai biết rằng trùm ma túy Joaquín “El Chapo” Guzmán cùng đồng bọn đang ngồi bồn chồn trong một căn hộ sơn màu trắng cuối góc đại lộ Jiquilpan, vì cảm nhận được rằng cái bẫy sắp sập xuống. Theo nhà chức trách Mexico, các thành viên băng đảng ma túy ở bang Sinaloa là người nổ súng đầu tiên, màn đêm yên tĩnh bị xé toang.

Liền sau đó là những nỗ lực đào thoát điên cuồng và đẫm máu của El Chapo, một cuộc săn lùng kéo dài 6 tiếng, có cả trực thăng, đào tẩu trong lòng cống, cướp xe và cả một khu nhà thổ nơi làm rúng động cả Los Mochis. Hình ảnh được công bố trên truyền thông cho thấy “Gã lùn” Guzmán bị xây xát, dáng vẻ hoảng  loạn, với chiếc áo rách tơi tả. Có vẻ như hắn đã bị tác động, bị ngã. Thế nhưng, chỉ thiếu may mắn chút nữa thôi, tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất Mexico này đã lại có cơ hội trốn thoát trong rừng sâu ở Sinaloa để rồi tiếp tục điều hành đế chế ngầm.


Phóng viên Mexico tác nghiệp tại đường cống mà El Chapo tháo chạy. Ảnh: The Guardian

Màn rượt đuổi bắt đầu lúc 4h30 sáng ngày 8/1, khi El Chapo và thuộc hạ nổ súng, buộc các binh sĩ lính thủy đánh bộ thuộc đơn vị đặc nhiệm chống ma túy phải đáp trả. Các lực lượng phong tỏa đường phố, điều trực thăng vũ bay sát trên đầu. 5 phần tử của băng đảng ma túy thiệt mạng, nhà chức trách cho biết. Thế nhưng trong khi các thuộc cấp đấu súng với cảnh sát, đặc nhiệm, Guzmán và tên phụ trách an ninh Orso Iván Gastélum Cruz đã nhanh chóng tìm được tẩu thoát.

Không giống như ông trùm khét tiếng Pablo Escobar – kẻ bị bắn hạ khi đang bò trên mái nhà ở Medellín, Colombia, hồi năm 1993, Guzmán và cộng sự của hắn lại chọn cách “thoát hiểm” khác – chạy qua một đường cống. Có cảm giác như trái đất đã “nuốt” bộ đôi này, vì vài giờ sau đó chúng vẫn ẩn núp dưới cống bê tông và rặng cây dừa. Rồi thì bình minh cũng tới, người dân ở Los Mochis được chứng kiến cảnh tượng lính thủy đánh bộ trong đồng phục màu xanh lá cây bắt giữ 2 xe thiết giáp, thu 8 súng trường, một súng phóng lựu. Thế nhưng El Chapo thì vẫn mất dạng.

Khi ánh nắng miền nhiệt đới bắt đầu chiếu xuống những tuyến phố, thì lớp bùn đặc quánh dưới lòng cống cũng đã biến Guzmán và thành những kẻ rách rưới, dơ bẩn. Khoảng 10 giờ sáng, cả hai được cho là thoát ra từ một nắp cống ở cuối đại lộ Adolfo Lopez Mateos, gần bệnh viện Fatima. Hai tên uy hiếp một lái xe đang chờ đèn đỏ và vút đi trên một chiếc xe Ford Focus màu đỏ. Nơi ẩn náu của trùm ma túy là phía nam dãy núi Culiacán, nơi hắn được người dân bản địa che chắn và xem là một Robin Hood. Thế nhưng trên đường trốn chạy, El Chapo và Cruz phải vượt lên hướng bắc. El Chapo đã không có cơ hội để kể lại một chiến tích để chứng minh mình là kẻ "già giơ" sau khi trốn thoát, lý do là bởi cảnh sát liên bang đã chặn đường, bắt giữ hai kẻ trốn chạy.


Căn phòng nơi cảnh sát giữ El Chapo trong khi chờ lực lượng lính thủy đánh bộ tới tiếp ứng. Ảnh: The Guardian

Hai tên này này nhanh chóng được đưa tới một khu nhà nghỉ kinh doanh mại dâm. Do cảnh sát muốn bảo đảm an toàn trước khi lực lượng hỗ trợ tới tiếp ứng, nên tên trùm ma túy đã bị còng tay, ngồi trên một chiếc giường được phủ đệm xa tanh màu be, tại căn buồng số 51 thuộc nhà nghỉ Doux. Cạnh giường là một bản danh sách đồ chơi tình dục, bao cao su… tất cả đều không xuất hiện trên các bức ảnh chụp El Chapo bị bắt giữ.

Khi lực lượng lính thủy đánh bộ tiếp cận tòa nhà và dẫn giải El Chapo, thông tin ngày lập tức được truyền tới các quan chức tại thủ đô Mexico City. Tổng thống Enrique Peña Nieto cho tweet dòng chữ “Nhiệm vụ hoàn tất. Đã bắt được hắn” trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Giới chức ngoại giao ăn mừng chiến công, vỗ tay, hát quốc ca Mexico.

Hiện tại, El Chapo đã được đưa tới nhà tù Altiplano với mức độ an ninh ở mức nghiêm ngặt nhất sau khi chính hắn đã đào thoát thành công khỏi đây hồi tháng 7/2015. Trùm ma túy sẽ được dẫn độ sang Mỹ.

Theo Hoài Thanh (Tin tức/The Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm