Bóng đá Quốc tế

Vòng xoáy sa thải ở Ngoại hạng Anh: Thêm một HLV của đội lớn có nguy cơ mất ghế

08/01/2026 11:18 GMT+7 Google News

Việc MU và Chelsea đồng loạt chia tay HLV trưởng theo cách bất ngờ và gây sốc đã làm dấy lên những đồn đoán về một "vòng xoay sa thải" mới tại Premier League.

Thực tế, nhiều đội bóng đang gây thất vọng ở mùa giải năm nay, trong đó có cả nhà đương kim vô địch Premier League Liverpool hay đội vô địch Europa Conference League 2023 là West Ham. Tương lai của Arne Slot và Nuno Espírito Santo liên tục bị đặt dấu hỏi, với không ít CĐV kêu gọi ban lãnh đạo sớm thay tướng. Đặc biệt, Nuno Espírito Santo được cho là đang đứng trước nguy cơ bị sa thải sau thất bại mang tính "chung kết ngược" trước Nottingham Forest hôm thứ Ba.

Tuy nhiên, cái tên được cho là đối mặt nguy cơ lớn nhất lúc này lại là Thomas Frank của Tottenham. Thomas Frank tiếp quản Tottenham sau khi CLB giành danh hiệu đầu tiên sau 17 năm, với chiến thắng trước MU trong trận chung kết Europa League. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể không mấy sáng sủa khi Spurs mùa trước chỉ kết thúc ở vị trí ngay trên nhóm xuống hạng.

So với người tiền nhiệm, Ruben Amorim tại MU và Enzo Maresca tại Chelsea đều giúp đội bóng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Maresca thậm chí còn giành hai danh hiệu lớn ngay trong mùa giải đầu tiên tại Stamford Bridge. Dẫu vậy, cả hai vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được giới chuyên môn về khả năng đưa CLB trở lại đỉnh cao.

Vòng xoáy sa thải ở Ngoại hạng Anh: Thêm một HLV có nguy cơ mất ghế - Ảnh 1.

Người hâm mộ Tottenham vẫn hoài nghi khả năng Frank có thể đưa đội bóng trở lại top đầu.

Trường hợp của Thomas Frank cũng tương tự. Dù vị trí trên bảng xếp hạng có phần "dễ nhìn" hơn, người hâm mộ Tottenham vẫn hoài nghi khả năng ông có thể đưa đội bóng trở lại top đầu.

Spurs có thành tích sân khách khá ấn tượng, nhưng phong độ sân nhà lại là vấn đề lớn. Tottenham hiện đứng thứ 17 tại Premier League về thành tích sân nhà, dù là đội bán vé mùa đắt nhất nước Anh. Ngay cả trên sân khách, họ vẫn có những thất bại đáng xấu hổ, điển hình là trận thua 0-3 trước Nottingham Forest.

Khó có thể phủ nhận rằng Tottenham đã đánh mất sự bùng nổ dưới thời Thomas Frank. Mùa trước, dù đội bóng của Ange Postecoglou thua tới 22 trận – kỷ lục nhiều trận thua nhất mà không bị xuống hạng – nhưng lối chơi tấn công rực lửa vẫn khiến người hâm mộ phấn khích. Ngược lại, Tottenham của Frank chơi thực dụng, thiên về "cày điểm", trông chờ vào các tình huống cố định thay vì kiểm soát và áp đặt thế trận.

Hàng công Spurs đang đặc biệt đáng báo động khi không ghi quá một bàn trong năm trận gần nhất. Mùa trước, bảng xếp hạng xG cho thấy Tottenham của Ange đáng lẽ phải đứng cao hơn bốn bậc so với thực tế. Trong khi đó, xG mùa này lại chỉ ra rằng Tottenham của Frank thậm chí "may mắn" khi đứng thứ 13, và lẽ ra phải xếp thứ 14. Đáng lo hơn cả, Spurs đang có tổng điểm thấp nhất ở giai đoạn này của mùa giải kể từ năm 2008.

Với lối chơi thiếu sức sống, những quyết định khó hiểu - như không sử dụng cầu thủ có khả năng ghi bàn tốt nhất, cùng mối quan hệ không thực sự bền chặt với một số trụ cột, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng Thomas Frank nên bị sa thải.

Vòng xoáy sa thải ở Ngoại hạng Anh: Thêm một HLV có nguy cơ mất ghế - Ảnh 2.

Frank gây tranh cãi khi cầm chiếc cốc in logo của Arsenal.

Áp lực lên Thomas Frank càng tăng sau sự cố gây tranh cãi trước trận gặp Bournemouth mới đây. HLV Tottenham bị bắt gặp uống cà phê từ một chiếc cốc có logo Arsenal - kình địch cùng thành phố Bắc London. Dù Tottenham để thua Bournemouth 2-3 bởi bàn thắng ở phút bù giờ thứ năm của Antoine Semenyo, sự chú ý lại đổ dồn vào chiếc cốc "tai hại" đó.

Frank sau đó giải thích rằng ông không hề nhận ra logo Arsenal, và cho biết những chiếc cốc này là đồ còn sót lại từ trận Bournemouth gặp Arsenal trước đó. "Sẽ thật ngu ngốc nếu tôi cố tình dùng cốc Arsenal. Tôi uống espresso trước mỗi trận, đó là thói quen", ông nói và cho rằng thật đáng buồn khi phải trả lời những câu hỏi như vậy. Nhà báo Ben Jacobs cũng xác nhận Bournemouth thường sử dụng cốc có logo theo từng trận đấu, và chiếc cốc kia có thể chỉ là đồ dư từ trận trước.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn được làn sóng chỉ trích. Podcaster nổi tiếng của Tottenham, Ricky Sacks, kêu gọi sa thải Frank "ngay lập tức". Cựu cầu thủ Spurs Jamie O'Hara mỉa mai: "Làm sao ông ấy thấy được chuyện trên sân khi còn không nhìn nổi cái cốc mình cầm?". 

Theo TEAMtalk, Tottenham hiện chưa có kế hoạch sa thải Thomas Frank ngay lập tức. Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định: "Nếu mọi thứ không cải thiện, thay đổi là điều không thể tránh khỏi". Tottenham cũng đã bắt đầu để mắt tới các phương án thay thế. HLV Roberto De Zerbi của Marseille được xem là mục tiêu hàng đầu cho mùa hè 2026 nếu Frank bị sa thải. 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm