Vòng bảng AFC Champions League: B.Bình Dương và 1 điểm 'lịch sử'

09/04/2015 09:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với 1 điểm “lịch sử” ở sân chơi đẳng cấp nhất châu lục, B.Bình Dương ít nhiều đã rút ra bài học cho riêng mình.

Bàn thua duy nhất của đại biểu Việt Nam hôm qua đến từ một tình huống cố định. Eninho vẽ một đường cong vào thẳng khung thành Quốc Thiện Esele. Chỉ cần 2, 3 cầu thủ đối phương có thể hình cao to lao vào tranh chấp mà không gặp bất cứ sự truy cản nào, Quốc Thiện tất yếu giật mình, và bàn thắng đã đến như là hệ quả đương nhiên. Đội khách quá hiểu B.Bình Dương và họ chỉ cần chơi bóng bổng để tận dụng lợi thế thể hình, và chủ nhà sẽ bị thủng lưới.

Đã là lượt trận thứ 4 ở AFC Champions League mùa này nhưng B.Bình Dương vẫn chịu thua từ một kịch bản: Bóng bổng. Hễ đối phương treo bóng vào, hàng thủ của B.Bình Dương lập tức lung lay.



Trận hòa trước Jeonbuk Hyundai có ý nghĩa tinh thần rất lớn với các cầu thủ Becamex Bình Dương

GĐKT Lê Thụy Hải có lẽ là người hiểu rõ hơn ai hết nhược điểm này, ông Hải cũng tung ra sân bộ đôi trung vệ có thể hình tốt David và Michal Nguyễn vào sân, nhưng đội bóng đất Thủ vẫn không thể bảo đảm an toàn cho khung thành Quốc Thiện.

Bàn thắng của Jeonbuk Motors tối qua khá đặc biệt, khi nó là sự lặp lại như đúc tình huống ở trận lượt đi. Chỉ khác một điều là trên SVĐ Jeonju, B.Bình Dương gặp may mắn hơn khi cú đá của cầu thủ Jeonbuk Motors đưa bóng đập cột dọc và trả ngược lại vị trí Quốc Thiện Esele đang đợi sẵn.

Còn tối qua, Eninho đã thực hiện quả đá của mình hoàn hảo hơn. Quốc Thiện Esele một lần nữa không thuộc bài học đã được đội khách bày ra ở lượt đi.

Xem các cầu thủ đến từ Hàn Quốc thi đấu, sẽ là thừa thãi khi khen Jeonbuk Motors ở một đẳng cấp cao hơn hẳn. Nếu đội khách chính xác hơn ở 2 cú đá giữa hiệp 2 thay vì sút trúng xà ngang, kết cục trận đấu đã khác.

Nhưng B.Bình Dương cũng xứng đáng có điểm trong một trận đấu mà họ chơi quả cảm trước đối thủ. Nếu hôm qua, Anh Đức không sút trúng xà ngang hay cặp ngoại binh Abass-Oseni chính xác hơn trong những cú chạm bóng cuối cùng, CĐV đất Thủ đã được ăn mừng từ sớm.

Tối qua, không chỉ các CĐV mà toàn đội bóng đất Thủ ăn mừng bàn thắng của Abass như đã chạm tới 1 chiếc Cúp nữa trong sự nghiệp. Thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc choáng ngợp.

Có lẽ với 1 điểm ở sân chơi đẳng cấp nhất châu lục sẽ là một kỷ lục khó xô đổ cho các CLB bóng đá Việt Nam trong tương lai.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm