Vòng 7 V-League 2010: Chào mừng tới "địa ngục"

02/04/2010 13:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Sau một tuần V-League tạm nghỉ, nhường sân cho Cúp QG và những ngày sóng gió với “sự kiện” Công Vinh đã qua rồi, chắc chắn không còn những cấn cá hay lấp liếm nào ở đây nữa, mà đó là các cuộc chiến thực sự. Một vòng đấu đặc biệt, nơi những giá trị thực của BĐVN cấp CLB sẽ được phơi bày.

Nóng từ Bình Dương

Trận đấu sớm, B.BD - V.NB, kèm theo những sự kiện rất đáng quan tâm. Lần thứ 2 trong sự nghiệp, cựu HLV B.BD Lê Thụy Hải dẫn quân về chống lại đội bóng cũ (lần trước, ông Hải “lơ” đã giúp Thể Công thắng dễ 4 - 1), mảnh đất từng làm nên thương hiệu Hải “lơ” thời huấn luyện. Còn với cựu trung vệ đội trưởng đội bóng đất Thủ, Vũ Như Thành, đây mới là lần đầu tiên anh trở lại sân Bình Dương, trong tâm thế đối nghịch. Như Thành với bản hợp đồng kỷ lục về với cố đô Hoa Lư, hẳn sẽ có những trải nghiệm thú vị.

V.NB, thời điểm trước khi ông Hải đến, là một đội bóng lắm bệnh, nhiều điều tiếng không hay. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, họ cách chức 3 “thuyền trưởng” (Văn Sỹ, Tavares và Robert Lim) và 4 người từng ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng, dù là tạm quyền. Lẽ đương nhiên, họ khó đảm bảo được phong độ, dù đội hình không thiếu các sao nội. Nhưng chỉ 1 tuần, ông Hải “lơ” khiến mọi thứ thay đổi. Trận thắng HP.HN ở vòng 6 là lời giải ban đầu, rằng tại sao V.NB lại cần vị HLV gốc Hà Tây cũ như vậy.


Như Thành (trái) sẽ có lần đầu tiên trở lại đất Thủ. Ảnh: Khang Huy

Sẽ là rất đỗi bình thường trong bóng đá, khi sự trung thành tuyệt đối là thứ xa xỉ. Ông Hải “lơ” và cậu học trò cưng rời Bình Dương, với những lý do khác nhau, nhưng họ có chung một mục tiêu để quay lại: Chiến thắng. Chỉ có cách này, 2 cái tên từng đi vào lịch sử của bóng đá Bình Dương mới chứng minh được sự khác biệt, cũng như hoạch định lại các giá trị thương hiệu, mà có thể người của Becamex đã chưa ý thức hết. Sẽ lại rất đông người hâm mộ kéo về sân bóng trung tâm, dù chiều nay chưa phải là ngày nghỉ.

Nó có thể là sức ép nho nhỏ với ông Hải “lơ”, người không thiếu lần quay lên khán đài sân Bình Dương, chửi đổng lại những CĐV dè bỉu mình, trong những ngày còn “cầm” B.BD.

Hừng hực thành Vinh

Phải đối đầu với nhà vô địch SHB.ĐN trong bối cảnh này, thật cực chẳng đã. SHB.ĐN vẫn đang bay cao ở mọi đấu trường mà họ tham dự, dựa trên nền tảng những con người có chất (từ HLV trưởng Lê Huỳnh Đức, đến các cầu thủ, CĐV…) và những mục tiêu rất rõ ràng. Vào thời điểm đó, SLNA vẫn chưa thể “thanh thoát” như kỳ vọng và đang ngụp lặn ở gần đáy bảng xếp hạng. Bất luận thế nào, đây vẫn là nhiệm vụ bất khả kháng của HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò. Rất may mắn, khi CĐV xứ Nghệ vẫn còn đứng cạnh đội bóng.

Ai cũng biết cầu thủ xứ Nghệ có chất và có cả sự quái. Nhưng đa phần họ còn quá trẻ, vẫn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu theo cách vừa chạy vừa xếp hàng. Chưa thời điểm nào ở mùa giải năm nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng có trong tay đội hình mạnh nhất, vì chấn thương và thẻ phạt. Khi Đắc Khánh trở lại, Văn Bình lại phải nghỉ do kỷ luật. Bản thân Xuân Thắng vẫn phải chích thuốc giảm đau mỗi tuần, để xung trận… Việc Nguyễn Hoàng Helio trở thành nội binh, chỉ có giá trị về mặt tinh thần, còn chuyên môn anh này thế nào còn phải chờ, vì đã khá lâu rồi cựu cầu thủ B.BD này không thi đấu.

Trong hệ thống vận hành của SLNA, chỗ của Thanh Hải chính là tử huyệt. Hải đã lớn tuổi và khó thể căng sức đu theo đối thủ suốt 90 phút, rõ nhất phải là trận hòa trên sân 1của K.KH. Hy vọng SHB.ĐN không nhìn ra để khoét vào. Ở đầu sân bên kia, rất khó để tìm ra điểm yếu nào của SHB.ĐN vào thời điểm này. Thế trận cứ gọi là kín như bưng trong phòng ngự và trong tay Lê Huỳnh Đức còn có những vũ khí thượng thặng. Gaston Merlo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (7 bàn, dù SHB.ĐN mới chỉ đá 5 trận) là một dẫn chứng thuyết phục.

Và chảo lửa Lạch Tray

Bỏ qua 2 diễn biến - các trận đấu sớm hôm thứ Sáu (để phục vụ B.BD và SHB.ĐN đá AFC Cup), hẳn cuộc đối đầu giữa XM.HP và HN.T&T ở Lạch Tray sẽ là trận cầu lớn nhất, được chờ đợi nhất. Phương Tây gọi đó là “Super Sunday”. Hơn 20 ngàn CĐV chủ nhà sẽ phủ kín chảo lửa, với đầy đủ các phụ kiện cổ động trên tay và trên vai, HN.T&T đang đối diện với thách thức lớn từ “cầu thủ thứ 13”. Nó tạo nên thương hiệu cho người Hải Phòng, từ dăm ba năm nay, khiến bất cứ đội bóng nào khi đến Lạch Tray, đều có chung cảm giác như về địa ngục. Đá bóng mà tim đập chân run, e là khó rồi!

Khi bảo toàn được quân số, XM.HP là đội bóng mạnh, thậm chí là rất mạnh. Nhưng chỉ cần mất nhạc trưởng - đội trưởng Leandro, một nửa sức mạnh của đội bóng sẽ bị triệt tiêu. Lẽ đương nhiên, đừng mơ mộng đến chiến thắng trong hoàn cảnh này. Ở đầu sân bên kia, vai trò của Công Vinh không thể bằng Leandro, nhưng hẳn ông Hùng đã cảm nhận được những mất mát khi thiếu Vinh. Francois Endene không giỏi hoạt động độc lập trên hàng công, còn Sỹ Cường đâu phải lúc nào cũng đảm bảo được hiệu suất ghi bàn, với vai trò 1 tiền vệ.

Sự kiện Công Vinh không ra sân (vì án kỷ luật) có khi lại là cái may. Vì nếu VFF vẫn chưa thể đưa ra một mức án nào, hoặc chỉ phạt tiền Công Vinh (sau hành động vái lạy trọng tài, trên sân Đồng Tháp) và Vinh đương nhiên vẫn đá trận này, đội khách có thể phải đối chọi với những phản ứng rất dữ dội. HN.T&T sẽ so cao thấp với XM.HP mà không có “biểu tượng chiến đấu” của họ. Chỉ trong thời gian ngắn, đại diện Thủ đô phải đối chọi với 2 thử thách khắc nghiệt. Hôm ở Đồng Tháp, họ đầu hàng. Thế còn lần này trên xứ hoa phượng đỏ?

CCKM
 

Lịch thi đấu vòng 7 V-League 2010:

Ngày

Giờ

Sân

Đội

 

Đội

THTT

T6

2/4

15h30

Gò Đậu

B.BD

-

V.NB

VTV3

17h00

Vinh

SLNA

-

SHB.ĐN

VCTV

CN

4/4

16h00

Thanh Hoá

LS.TH

-

Navibank SG

VCTV

16h30

Hàng Đẫy

HPHN

-

TĐCS.ĐT

VTC

16h00

Pleiku

HAGL

-

M.NĐ

 

16h00

Lạch Tray

XM.HP

-

HN T&T

VTV3

17h00

Long An

ĐTLA

-

K. Khánh Hoà

VCTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm