15h30, HP.Hà Nội – V.Ninh Bình (VCTV trực tiếp): Lần đầu giáp lá cà

21/03/2010 09:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi HLV Lê Thụy Hải vẫn còn chưa có số trong làng HLV thì ông Nguyễn Thành Vinh đã cùng với SLNA 2 lần vô địch quốc gia (1999 và 2000-2001). Khi ông Hải nổi lên thì ông Vinh lẫn vào trong bóng tối. Hôm nay, lần đầu tiên trong đời cầm quân, họ mới gặp nhau ở sàn đấu V-League.

Có thể 2 chức vô địch với SLNA không hoàn toàn là công sức của HLV Thành Vinh, bởi nó đã có nhiều chuyện bị phanh phui sau này, nhưng ông vẫn có thể tự hào về nó, và về cả những gì đã dành được ở cấp độ đội tuyển (trợ lý và HLV tạm quyền), thậm chí là cả với HPHN. Ông Vinh “Nghệ” đã giúp HPHN trở lại V-League chỉ sau 1 mùa cầm quân, và sau 5 vòng đấu, từ chỗ là ứng viên rớt hạng, giờ HPHN được coi là đội bóng khó đánh bại. Đội bóng của ông Vinh chỉ thua HN T&T ở vòng 1 sau 2 quả phạt góc, giờ đang có mạch 5 trận bất bại (tính cả Cúp QG).

HLV Lê Thụy Hải ngày còn thất ngiệp, đôi lần đi xem HPHN đá. Hẳn ông cũng thấy, chí ít là một đặc điểm, rằng HPHN đá rất nhạt về chuyên môn, nhưng lại giàu thể lực và ý chí.

Hoặc phát hiện ra một điều có lợi, là 2 trận thắng của HPHN là do đối thủ tự thua (HAGL và Thanh Hóa), còn 2 trận hòa trên sân khách là trước các đội bóng mất phong độ (Navibank SG và Bình Dương).  


Gustavo liệu có giúp HLV Lê Thuỵ Hải có được sự khởi đầu ấn tượng với V.Ninh Bình?

Tuy nhiên, ông Hải chỉ mới có 3 ngày làm quen và huấn luyện đội bóng mới, một quãng thời gian chưa để đủ nắm bắt khả năng của mọi cầu thủ và đọc ra những vấn đề (tích cực hoặc không) của cả đội bóng.

Ông Hải nói là ông sẽ đứng xem các trợ lý và Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại chỉ huy trận đấu, nhưng có lẽ, với tính cách mạnh mẽ, thì trận đấu chiều nay sẽ là màn ra mắt chính thức của ông ở đội bóng đến từ mảnh đất nổi tiếng với núi đá vôi và thịt dê.

Bò mộng tái xuất

Còn có một sự xuất hiện khác, đủ khiến tất cả phải chú ý. Timothy sẽ ra sân sau khoảng 3 tháng điều trị ca gãy chân hồi đầu mùa. Bò mộng chân vẫn tập tễnh, nhưng người ta bảo, chỉ cần cầu thủ này đá bằng 50% sức lực, cũng rất hiếm người đọ được với anh ta về mặt thể lực. Sự hoang dã và sức lực như những chú bò rừng châu Phi của Timothy ở mùa trước, trong màu áo Đồng Tháp, đến giờ vẫn còn là sự ám ảnh với nhiều hàng thủ ở V-League.

Thực ra, nếu HPHN tung Timothy ra sân ngay từ đầu chiều nay, cũng chỉ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Eduardo Furrier bị chấn thương, hầu như không thể tập bình thường trong suốt tuần qua.

Cách chơi của Timothy cũng sẽ buộc các vị trí còn lại phải thay đổi. Nếu như Eduardo không chỉ săn bàn, mà còn làm bóng khá tốt, thì Timothy chuyên chạy, ủi và sút, đòi hỏi các vị trí còn lại phải chơi bóng nhiều hơn, nếu như không muốn sơ đồ chỉ có 1 tiền đạo cắm bị bắt bài, trong khi HLV Nguyễn Thành Vinh lại không phải chuyên gia ứng phó với các tình huống trên sân bằng các sự thay đổi chiến thuật.

Nhưng dẫu sao, khi V.Ninh Bình còn thiếu gắn kết, và các tuyến đều có những sai số, thì HPHN “xấu” nhất cũng giữ được cái danh là đội bóng chuyên trị hòa.

Dự đoán: 1-1

Phong độ                  

HP.HN
31/01/10             HP.HN-HN.T&T                   1-2
07/02/10             HA.GL-HP.HN                      1-2
28/02/10             HP.HN-LS.TH                       3-2
07/03/10             Vinabank.SG-HP.HN            1-1
12/03/10             B.BD-HP.HN                        0-0

V.NB
31/01/10            V.NB- ĐT.LA                 0-0
07/02/10            Navibank.SG-V.NB       1-2
28/02/10            CS.ĐT-V.NB                 5-2
07/03/10            V.NB-XM.HP                2-2
14/03/10          V.NB-M.NĐ                    2-0

Đối đầu

09/06/09            HP.HN-V.NB                0-2
14/02/09            V.NB-HP.HN                0-0


Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm