Hợp đồng của Ninh Bình và HLV Lê Thụy Hải: Nếu xúc phạm CĐV, HLV Thụy Hải sẽ bị phạt tiền

20/03/2010 13:46 GMT+7 | V-League

(TT&VH) -  Ở Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải cũng đã từng quay lên khán đài, đôi co bằng lời với CĐV sân Gò Đậu. Ở Thể Công, ông cũng vài lần “đấu võ mồm” với các CĐV chủ nhà. Ở Ninh Bình, ông Hải sẽ không được phép làm điều đó.

Cũng có thể là có, nếu ông không chịu nổi những lời chọc ngoáy từ phía các khán đài, mà lại khẩu chiến như bao năm qua. Nhưng cái giá mà ông Lê Thụy Hải sẽ phải trả là tiền, chứ không phải là “miễn phí”.

Bản hợp đồng tưởng ký từ ngày hôm trước, đến sáng qua mới được 2 bên hoàn tất, có điều khoản riêng quy định về trách nhiệm của HLV tự nhận mình là số 1 Việt Nam. Cụ thể, HLV Lê Thụy Hải không được làm ảnh hưởng tới thương hiệu của CLB V.Ninh Bình, không được đôi co, chỉ trích giới truyền thông và càng không được xúc phạm tới các CĐV.

HLV Lê Thụy Hải sẽ phải kiệm lời và tự kiểm soát mình nếu không muốn bị phạt - Ảnh:VSI

Đây là một điều mà V.Ninh Bình đã đúc kết một cách nghiêm túc về những gì HLV Lê Thụy Hải đã làm trong quá khứ, để tránh lặp lại những điều đáng tiếc.

Mùa trước, khi dẫn dắt Thể Công, HLV Lê Thụy Hải thường xuyên có những màn đấu khẩu từ phía dưới sân với các CĐV ngồi trên khán đài A, ngay phía sau lưng khu kỹ thuật. Một câu nói rất phổ biến của HLV Lê Thụy Hải là “giỏi thì xuống đây mà đá” khi CĐV chê trách) và đôi khi còn cả những câu khiến khán giả nhiều khi cũng muốn nhảy xuống, nhưng không phải để đá, mà nói chuyện bằng tay chân.

Còn trong các cuộc họp báo sau trận đấu, sự căng thẳng mà HLV Lê Thụy Hải tạo ra đôi khi còn rõ rệt hơn cả những cuộc đấu trên sân cỏ. Nó thường là mầm mống cho những cuộc đối đầu giữa giới truyền thông với cả CLB mà chính HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt, và hình ảnh của đội bóng trở nên xấu xí hơn.

Có một chuyện không được kiểm chứng, những ngày còn ở Thể Công, HLV Lê Thụy Hải đã bị nhắc nhở bởi lãnh đạo của CLB này sau những vụ “đấu võ mồm” như thế. Nhưng Ninh Bình muốn ngăn chặn nó một cách rốt ráo hơn, nên đã đưa vấn đề này vào khuôn khổ của hợp đồng và có chế tài hẳn hoi. Nếu vi phạm, ông Hải “lơ” sẽ bị phạt tiền.

Người Ninh Bình tính toán không thừa. Bởi cũng như bất cứ nơi đâu, các CĐV chủ nhà vẫn thường bức xúc khi đội bóng của mình thua, và dù trước đấy, họ đã hết lời ca tụng khi chiến thắng, thì khi thất bại, HLV và cầu thủ đều trở thành mục tiêu công kích. Có thể chỉ trích của CĐV sai (do đánh giá chưa đúng chuyên môn), nhưng đôi khi, “thượng đế” mới là người đúng. Mà đã gọi là “thượng đế”, thì đội bóng là người phục vụ (ở Việt Nam, phần lớn các đội bóng sinh ra và đa số các doanh nghiệp làm bóng đá là để phục vụ nhân dân trong tỉnh).

Trước nay, Ninh Bình có thể chưa long lanh trong cách nhìn của giới truyền thông, vẫn thường xuyên bị chỉ trích do những quan điểm và cách làm bóng đá rất “dị thường”, nhưng với CĐV nhà, họ là đội bóng biết nhịn nhục và biết lắng nghe các CĐV. HLV Lê Thụy Hải cũng phải đảm bảo điều đó.

Lãnh đạo Ninh Bình cho biết, HLV Lê Thụy Hải chấp nhận điều đó, và 2 bên mới ký vào bản hợp đồng, chứ không chỉ đơn thuần là những yêu cầu về chuyên môn, lương thưởng. Tuy nhiên, Ninh Bình chỉ hy vọng, chứ chưa thể khẳng định điều đó sẽ không xảy ra.

HLV Mourinho là một người rất nóng tính và rất sắc sảo trong việc sử dụng ngôn từ. Đôi khi chỉ một câu nói của Mourinho cũng có thể là mồi lửa cho một cuộc chiến. Ông từng gọi giới truyền thông ở Italy là “lũ điếm trí thức”. Tuy nhiên, Mourinho có đủ khôn ngoan để hiểu rằng không nên đối đầu với CĐV dù người đó có thể “mặc váy và không biết quả bóng bao nhiêu múi”. Thế nên, khi ký hợp đồng, Inter chỉ cấm HLV người Bồ chỉ trích trọng tài.

 
Phong Vũ

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm