21h00 ngày 24/09, Arsenal (17) - Bolton (19): Dậy mà đi!

24/09/2011 10:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Kể từ khoảnh khắc Koscielny đốt lưới nhà giúp Blackburn có bàn thắng thứ 4, tất cả đều hiểu rằng, Arsenal đang trở thành đối thủ rất dễ chịu tại Premier League. Chiến thắng trước Shrewsbury có thể đem lại chút hưng phấn cho các Pháo thủ trong thời điểm này. Nhưng ở vị trí thứ 4 từ dưới lên, với đội bóng của Wenger, giải Ngoại hạng vẫn là một đấu trường đầy ắp áp lực.

Những con số đã nói lên tất cả. Trong suốt 58 năm qua, chưa bao giờ Arsenal khởi đầu tệ đến thế. Nếu xem trận thua ở chung kết Cúp Carling mùa trước là bước ngoặt đánh dấu sự xuống dốc không phanh của The Gunners, thì có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa có lối thoát. Tính từ lúc đó, các Pháo thủ chỉ thắng 3, hòa 7 và thua tới 6 trận ở Premier League. Những thảm họa từ hàng phòng ngự đang biến đội bóng Bắc London trở thành một chiến thuyền rách nát. Bên cạnh đó, sau sự ra đi của Cesc Fabregas và Nasri, hàng công của Giáo sư cũng tạo ra rất nhiều lo âu.

Arsenal cần phải biết đứng dậy sau thất bại - Ảnh Getty

Trong bối cảnh hiện tại, những lời chỉ trích nhằm vào Wenger không phải là không có lý. Sau 6 năm thất bại, có cảm giác Arsenal vẫn không thể giải quyết được vấn đề phòng ngự, chứ chưa nói đến những bài học khác. Còn nhớ, năm 1999, hàng thủ của Giáo sư chỉ để lọt lưới có 17 bàn mà vẫn không vô địch (đứng thứ 2). Ở mùa bóng bất bại năm 2004, họ chỉ nhận 26 bàn thua. Tệ hơn thì có mùa 2007-2008: 31 bàn. Rồi ngay sau đó, mọi thứ đã thay đổi. Mùa kế tiếp, số lần lọt lưới của Arsenal là 37. Mùa 2009-2010 con số đó là 41. Mùa trước: 43. Mùa này: 14 bàn chỉ sau 5 trận.

Điều gì đang xảy ra? Rất đơn giản, tất cả đều bị sốc khi xem hàng thủ của Wenger thi đấu. Cách phòng ngự của họ có vấn đề tới mức, mọi tuyến còn lại đều cảm thấy hoang mang khi thi đấu. Trong những phút cuối cùng trước Blackburn, lần đầu tiên trong mùa giải người ta thấy Arsenal tạo ra được sức ép bằng tốc độ và khả năng gắn kết của các tiền đạo. Nhưng thật trớ trêu, bàn gỡ của họ lại tới từ một pha tạt bổng vào vòng cấm – phong cách không phải ưa thích của Wenger. Với những gì đang thể hiện, về mặt lối chơi, The Gunners sẽ không thể tiếp cận top 4, chứ đừng nói tới việc tranh chấp ngôi vô địch.

* Tìm lại tự tin

Trên hết, vấn đề lớn nhất của Arsenal vẫn là sự tự tin. Đó là lý do đã khiến họ tự đánh mất mình, chơi bóng như những cái máy vô hồn, và dễ dàng buông xuôi khi gặp khó. Đánh bại Shrewbury Town sau khi bị dẫn trước là một thành quả đáng hy vọng. Nhưng đừng quên, đó chỉ là một đối thủ rất yếu. Nếu đội quân của Wenger tiếp tục chơi bóng như những tay nghiệp dư mơ ngủ, Bolton sẽ bắt họ trả giá!

Khẩn cấp đưa cựu trung vệ Steve Bould lên đội 1 làm công tác huấn luyện, Wenger đã có động thái đầu tiên để cải thiện hàng thủ. Lúc này, Arsenal rất cần 3 điểm để tạm lấy lại thăng bằng. Phía trước họ sẽ là 2 trận quan trọng chỉ trong 4 ngày: Gặp Olympiakos tại Champions League và làm khách trên sân Tottenham.

Mùa giải vẫn chỉ mới bắt đầu, nhưng nhiều người đã cho rằng Arsenal sẽ cần những câu chuyện cổ tích để trở lại đường ray. Thực tế, chẳng có câu chuyện thần kỳ nào sánh được với câu chuyện mà cuộc sống tạo nên. The Gunners đang phải đối mặt với quá nhiều thử thách, nhưng sự tự tin chắc chắn vẫn là điều họ cần có trước nhất vào lúc này. Để làm được điều đó, đánh bại Bolton e rằng chưa đủ. Hơn thế nữa, các tay súng trẻ sẽ phải thể hiện họ có phải là một đội bóng sẵn sàng thay đổi, chịu đựng, và hướng tới phía trước hay không? Câu trả lời thuộc về Wenger – người nơi đầu sóng!

Dự đoán: 3-1

Yến Thanh

Lực lượng

Arsenal: Vermaelen và Wilshere chưa trở lại. Benayoun chấn thương.

Bolton: Klasnic bị treo giò. Darren Bent, Warnock và Stiliyan Petrov chưa rõ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Santos, Song, Arteta Walcott, Ramsey, Gervinho, Van Persie

Bolton: Jaaskelainen, Robinson, Knight, Cahill, Boyata, Eagles, Muamba, Reo-Coker, Petrov, Tuncay, Davies

9 Từ sau khi đánh bại Arsenal tại sân Reebok với tỷ số 2-1 vào ngày 24/4/2010, Bolton đá 10 trận và thua đến 9. Arsenal đá 9 trận, chỉ thắng 2.

27 Tính đến thời điểm này của Premier League 2011-12, Arsenal là đội sử dụng nhiều cầu thủ nhất, lên đến 17 người. Bolton thì ngược lại, ít người nhất (17).

58 Nếu thua trước Bolton, Arsenal sẽ có sự khởi đầu tồi tệ nhất trong vòng 58 năm qua. Mùa 1953-54, họ chỉ giành được 2 điểm từ 6 trận.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm