18h45 ngày 24/09, Man City (2) - Everton (7): Vượt qua ám ảnh

24/09/2011 08:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - "Tôi chả bao giờ thắng được Everton cả. Thậm chí hồi còn thi đấu trong màu áo Leicester, đội bóng của tôi cũng thua nốt", Mancini từng ngán ngẩm khi nói về đối thủ khắc tinh Everton. Nhưng với vị thế hiện tại, đội chủ sân Etihad cần phải vượt qua nỗi ám ảnh quá khứ để khẳng định đẳng cấp đại gia của mình.

Man City hay bị M.U át vía trong những trận derby, nhưng còn có một đội bóng khác khiến họ lo ngại không kém: Everton. Thực tế là trong suốt 4 năm qua, chưa có đội bóng nào toàn thắng trong cả 4 lần hành quân đến Etihad (tên cũ là City of Manchester) ngoài Everton cả. Đội bóng của HLV David Moyes cũng đánh bại Man City 7 trong 8 lần chạm trán gần nhất. Điều đáng nói là Man City đã bị lấn át đúng khoảng thời gian họ chuyển mình mạnh mẽ nhờ sức mạnh đồng tiền của các ông hoàng Ả rập.

Man City có vượt được nỗi ám ảnh - Ảnh Getty

Đơn cử như ở trận lượt đi mùa trước, khi Man City là đội chủ nhà. Họ đã cầm bóng đến 69%, tung ra 33 cú sút, và chơi hơn người trong 30 phút cuối, song vẫn rời sân với thất bại 1-2. Điều đáng nói là đội khách đến từ Merseyside chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích nhưng đã có hai bàn (Cahill, Baines). Chính vì thất bại ấy mà Man City đã không thể chiếm ngôi đầu trước lễ Giáng sinh.

Điều gì đã khiến Everton trở nên khó chơi như thế đối với Man City? Đội bóng hạng trung này không có nhiều ngôi sao, nhưng lại là tập hợp của những cầu thủ giàu kinh nghiệm, thi đấu đầy chất thép, và đặc biệt là đá phòng ngự phản công khá tốt. Everton cũng là một đội bóng tận dụng khá tốt cơ hội từ các tình huống cố định, vốn bị xem là điểm yếu của Man City.

Nhưng Man City đang cùng với M.U là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League, nhờ phong độ ổn định và đội hình có chiều sâu. Chỉ cần đưa ra đội hình hai ở Cúp Carling, họ cũng dễ dàng biến Birmingham thành cựu vô địch bằng chiến thắng 2-0. Trái lại, dù tung đội hình khá mạnh, Everton vẫn phải mất 120 phút đầy vất vả mới vượt qua được West Brom bằng tỷ số sát nút 2-1.

Ngôi đầu tạm thời

Diễn ra sớm nhất ở lượt trận này, Man City đang đứng trước cơ hội độc chiếm ngôi đầu bảng, nếu giành trọn 3 điểm trước Everton. Tất nhiên, M.U có thể đòi lại sau vài tiếng cho người láng giềng "mượn tạm", nhưng rõ ràng, sức ép đặt lên vai Quỷ đỏ là không nhỏ, trong khi chuyến làm khách đến sân Britannia (muộn nhất trong ngày thứ Bảy) lại được dự báo là sẽ không hề dễ dàng.

Tin vui với Everton là những trụ cột như Tim Howard và Sylvain Distin, cựu cầu thủ Man City đã có thể trở lại sau chấn thương để gia cố cho hàng phòng ngự. Nhưng ngay cả trong trường hợp ấy, đội bóng vùng Merseyside cũng sẽ phải đối mặt với hàng tấn công khủng khiếp của đội chủ nhà. Man City đã ghi được 17 bàn thắng sau 5 vòng đấu, kém mỗi M.U (21). Thậm chí, một mình Sergio Aguero đã nổ súng tới 8 lần, nhiều hơn tổng số bàn thắng của cả đội Everton.

Một so sánh để làm rõ khác biệt nơi hàng công hai đội: Aguero đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn sau 5 vòng đấu đầu tiên chơi tại Premier League, ngang bậc tiền bối Mick Quin của Sunderland. Trái lại, chân sút chủ lực Tim Cahill bên phía đội khách chưa ghi được một bàn nào trong năm 2011, và chuỗi tịt ngòi ở Premier League của anh đã lên tới con số 14. Sau 10 cú sút trúng khung thành, Aguero đã có 8 bàn thắng, với chừng ấy pha dứt điểm, Cahill không một lần được ăn mừng.

Tiên hạ thủ vi cường! Mancini chắc chắn sẽ xua quân dồn ép đội khách ngay từ đầu để tận dụng sự hưng phấn, bởi thủng lưới trước khi đối đầu với Everton là tối kỵ. Trong 15 lần Everton mở tỷ số khi gặp Man City, họ thắng 13, hòa 2.

Dự đoán: 2-0

Tuấn Cương

Lực lượng

Man City: Milner và de Jong tiếp tục vắng mặt vì chấn thương

Everton: Anichebe chấn thương dài ngày (háng). Howard, Distin, Osman có thể trở lại

Đội hình dự kiến :

Man City: Hart - Richards, Kompany, Lescott, Clichy - Barry, Toure Yaya - Silva, Aguero, Nasri - Dzeko

Everton: Howard - Neville, Jagielka, Distin, Baines - Coleman, Fellaini, Barkley, Drenthe - Cahill - Saha

1 Cả Man City và Everton đều đã để thủng lưới với tỷ lệ 1 bàn/trận sau 5 vòng. Tuy nhiên, Man City có hàng công ấn tượng hơn hẳn sau khi đã ghi 17 bàn, so với 6 bàn của Everton.

7 Tính cho đến trước trận hòa với Fulham 2-2, Man City đã trải qua 7 trận thắng liên tiếp trong khuôn khổ Premier League. Đội bóng gần nhất đánh bại được họ chính là... Everton, 2-1 vào ngày 7/5/2011.

200 Ra sân ở Etihad hôm nay, đội trưởng Phil Neville sẽ có trận thứ 200 tại Premier League cho Everton. Cậu em nhà Neville gia nhập The Toffees từ năm 2005 và nhanh chóng trở thành một nhân tố không thể thiếu của đội bóng vùng Merseyside.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm