Giải hạng Nhất QG 2011: Bất ngờ như K.Kiên Giang

25/02/2011 11:21 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Sau 3 vòng đấu của giải hạng Nhất QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2011, K.Kiên Giang (K.KG) đang tạm đứng thứ 3 với 7 điểm, chỉ xếp sau 2 gã nhà giàu SG.XT và SQC.BĐ. Đấy là một thành tích đáng nể đối với đội bóng miền Tây, ít nhất là cho đến thời điểm này của mùa bóng. Đáng nói hơn, khi Kiên Giang đã giành được số điểm như thế từ những đối thủ tiếng tăm hơn hẳn: Cần Thơ (3đ), BHTS.Quảng Nam (3) và Than QN (1đ).

Cái hay của K.KG mùa này ở chỗ, họ chỉ là một tập thể được gom góp từ nhiều nguồn và chỉ vẻn vẹn 2 tháng chuẩn bị trước khi mùa giải khởi tranh. Bởi thế, có thể gọi K.KG là một đội bóng mới thành lập, chứ không phải là một CLB được duy trì thường xuyên từ trước đó.

Sau chiến tích giành vé thăng hạng Nhất từ hạng Nhì, dự đoán được K.KG sẽ khó lòng trụ hạng thành công nếu vẫn giữ nguyên bộ khung từ giải hạng Nhì, nên HLV Lai Hồng Vân phải đề xuất với lãnh đạo tỉnh rồi lên “nằm vùng” tại TT TDTT Thành Long (TP.HCM) hơn một tháng trời chỉ để tuyển quân.

Bên cạnh đó, K.KG chỉ giữ lại 6 trụ cột ở mùa trước là Văn Quý, Hải Anh, Anh Thoại, Thanh Tuấn, Thanh Long, Vũ Dương cùng 4 cầu thủ U21 mới được đôn lên. Việc tuyển quân của tướng Vân cũng chẳng dễ dàng gì, bởi ở vùng đất hẻo lánh như Kiên Giang, mấy ai chịu lặn lội xuống thử việc. Nội binh ở Thành Long không hiếm, nhưng đa phần là cầu thủ trẻ và hàng dạt, mà chủ yếu là các cầu thủ ở hạng Nhì và dự bị ở hạng Nhất. Vì thế, phải khó khăn lắm, HLV Lai Hồng Vân mới “lượm lặt” được gần 20 lính mới về để chuẩn bị cho mùa bóng 2011.

K.KG đang chơi rất tốt dưới sự dẫn dắt của HLV Lai Hồng Vân

Khó khăn là vậy, nhưng điều đặc biệt khiến người ta ghi nhận cái tài của HLV gốc Đồng Tháp này là ở chỗ, trong khó khăn, ông lại chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Tại mùa bóng 2006, Lai Hồng Vân là người góp công đầu đưa Đồng Tháp trở lại đấu trường V-League chỉ sau một năm chơi ở hạng Nhất. Đồng Tháp lúc đó khó khăn, chỉ sống dựa vào ngân sách nhỏ giọt của tỉnh chứ chẳng phải như bây giờ, được Tập đoàn cao su VN hậu thuẫn.

Đầu mùa bóng năm nay, khi Nguyễn Hoàng không còn tha thiết với đội bóng nữa, K.KG lập tức rơi vào khó khăn về tài chính và phải nương nhờ vào ngân sách tỉnh theo kiểu được mùa nào hay mùa đó. Rất may sự xuất hiện bất ngờ của Ngân hàng Kiên Long đã giúp đội bóng có vốn hoạt động và biến chuyển tích cực hẳn lên.

Nhờ thế, sân Kiên Giang được tu sửa và nâng cấp để phục vụ nhân dân trong tỉnh. Từ khi có cái sân mới và đội bóng mới, người dân Kiên Giang trở nên cuồng nhiệt với bóng đá, và những trận đấu có đội chủ nhà đều chật kín người xem, vì đã lâu lắm rồi họ mới được thưởng thức bóng đá đỉnh cao.

Đó là sự khích lệ tinh thần không nhỏ để giúp K.KG trở nên cứng cáp hơn hẳn mỗi khi thi đấu ở đây, bằng chứng cụ thể là đại biểu V-League ĐT.LA ở V-League lúc xuống đây đá Cúp QG phải trầy trật mới vượt qua được K.KG trong loạt đấu penalty, sau khi kết thúc 90 phút với tỷ số hòa 1-1. Cần Thơ tiếng là “ông kẹ” ở hạng Nhất bao mùa qua, thế mà đến sân Kiên Giang cũng nếm trái đắng ngay trong ngày mở màn hạng Nhất năm nay.

Yếu tố làm nên bản sắc ở những đội bóng mà vị tướng xứ bưng biền này cầm lái chính là một tập thể đoàn kết. Lối sống chân thật, thẳng thắn đậm chất miền Tây của ông chính là cơ sở cho các học trò tin tưởng, vậy nên lời nói của tướng Vân rất có trọng lượng. Đội bóng tuy nghèo về vật chất nhưng không yếu về tinh thần, giữa quân và tướng luôn giữ được sự gắn kết và tiếng nói chung cũng là sức mạnh khiến đối phương khó đánh bại tập thể của ông.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm