Tân binh hạng Nhất, Kiên Giang: Đời đã quen lận đận

04/11/2010 11:51 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Gặp HLV Lại Hồng Vân vào một buổi chiều khi ông đang trầm ngâm quan sát các cầu thủ để chiêu binh chuẩn bị cho mùa bóng sắp tới. Dáng vẻ gầy gò, dễ gần, ông không ngại ngần chia sẻ những khó khăn của Kiên Giang trước mùa bóng được ông chia sẻ không ngại ngần với nụ cười của một người dân miền Tây hiền lành, chất phác.

Trăm bề khó

Tình hình mà Kiên Giang đang trải qua lúc này, nghe mà chỉ biết ngán ngẩm. Ngày giành suất lên hạng, cả đội ngây ngất. Nhưng chưa kịp nghĩ tới một tương lai sáng sủa thì sự rút lui đột ngột của đơn vị tài trợ làm tất cả chưng hửng. Lãnh đạo tỉnh phải nai lưng ra gánh đội bóng và đang lo sốt vó tìm nhà tài trợ khác . Chập chững làm bóng đá chuyên nghiệp, vài chục tỷ mỗi năm để trang trải cho đội bóng không phải là số tiền nhỏ ở cái tỉnh còn nghèo như Kiên Giang, bởi cứ nhìn chiếc xe chở đội đậu trước cổng Trung tâm TT Thành Long, ai cũng cám cảnh vì độ… cổ xưa của nó.



HLV Lại Hồng Vân (phải) tiếp tục truyền lửa cho các học trò bằng truyền thống quê hương. Ảnh: MT

Nhưng cái thiếu cơ bản và đáng lo ngại lớn nhất mà tướng Vân mắc phải lúc này chính là con người. Chưa có địa phương nào ở hạng Nhất như Kiên Giang lại thiếu người trầm trọng như lúc này. 6 trụ cột được giữ lại mùa trước: Văn Quý, Hải Anh, Anh Thoại, Thanh Tuấn, Thanh Long, Vũ Dương cùng 4 cầu thủ U21 đôn lên, cùng vài cầu thủ đã nhắm được, nhưng vẫn còn hơn … 10 suất cần tuyển lựa để có thể chuẩn bị cho mùa bóng mới. Ở vùng đất hẻo lánh như Kiên Giang, mấy ai chịu lặn lội xuống thử việc. Đó cũng là lý do khiến tướng Vân phải … nằm tại Trung tâm TT Thành Long hơn 1 tháng nay để tuyển quân. Nội binh không hiếm, lên đến con số 30 nhưng đa phần là người trẻ và hàng dạt (chủ yếu là các cầu thủ ở hạng Nhì và dự bị ở hạng Nhất) khiến ông Lại Hồng Vân đành tặc lưỡi lượm về cho đủ. Bởi chỉ còn hơn 1 tháng để hoàn tất đăng ký 25-26 cầu thủ (như mong muốn của ông) trước ngày Hạng Nhất khởi tranh, riêng việc tuyển được số quân đó đã là một thành công lớn, chứ chưa nói đến chất lượng của họ ở mùa bóng sang năm sẽ ra sao.

Khó có ló cái khôn?


Có một điểm chung của Lại Hồng Vân khi bước vào nghiệp huấn luyện là đều nắm những đội bóng “con nhà nghèo”. Sống hiền lành, chất phác, thầy Vân truyền lửa cho các học trò bằng việc ý thức được truyền thống quê hương. Thành tích đưa Kiên Giang vô địch hạng Nhì và thăng hạng Nhất mùa bóng 2010 đánh dấu sự trở lại của ông. 3 năm thăng hai hạng (từ giải hạng Ba lên giải hạng Nhất) với một đội bóng được đầu tư nhỏ giọt, Lại Hồng Vân không ăn may mà tài năng đã được kiểm định qua những thử thách. Cái tình với trái bóng khiến HLV gốc Sa Đéc phải lận đận, nhưng thử thách mới chứng minh bản lĩnh và ý chí của con người. Kiên Giang bây giờ, khó khăn bộn bề là thế nhưng, người ta vẫn thấy một “đặc sản”, đó là nụ cười lạc quan hiếm khi nào tắt trên môi.


VIỆT HẰNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm