Bóng đá Italy

Vòng 4 Serie A: Modric già thật rồi!

14/09/2026 06:57 GMT+7 Google News

Trận thứ 2 liên tiếp Luka Modric cho thấy rằng anh thực sự không còn phù hợp với vai trò cầm chịch tuyến giữa của Milan như mùa giải trước. Đã đến lúc HLV Ruben Amorim phải điều chỉnh lại các ý tưởng sử dụng lão tướng này một cách có định hướng rõ ràng.

Điều đáng nói là Modric vẫn chơi rất năng nổ, quyết tâm và đầy tinh thần trách nhiệm, nhưng điều đó không có nghĩa là anh nên được tiếp tục sử dụng theo cách hiện tại.

Modric đã thực sự già

Hôm 9/9 vừa qua là sinh nhật tuổi 41 của Modric. Lão tướng người Croatia hẳn rất muốn chơi tốt trận gặp Lazio để kỷ niệm một thành tựu mới trong sự nghiệp rất dài của mình, song anh bị thay ra ngay sau hiệp 1, điều chưa từng xảy ra từ khi anh khoác áo Milan. Modric gần như bị lấn át hoàn toàn bởi các tiền vệ của Lazio, những người gây áp lực rất mạnh khiến anh lúng túng, chuyền hỏng nhiều và làm cho cả tuyến giữa Milan suy yếu. Khi Amorim thay anh bằng Yunus Musah, người mạnh hơn rất nhiều về khả năng tranh chấp và đi bóng, Milan đã lật ngược thế trận để gỡ 2-2 sau khi bị dẫn 0-2 từ hiệp 1.

Các vấn đề ấy thực ra đã được bộc lộ ở 2 trận trước, khi anh được bố trí đá chính thay vì chỉ vào sân từ giữa hiệp 2 ở trận mở màn thắng Torino. Trước Venezia và Juventus, Modric đá cặp pivot (bộ đôi tiền vệ trung tâm) với Musah và trách nhiệm phòng ngự được san sẻ, còn ở trận gặp Lazio vừa qua, anh xuất phát bên cạnh Adrien Rabiot, người có xu hướng dâng cao, buộc Modric phải cáng đáng cả việc thu hồi bóng. Đó chính là vấn đề trực tiếp đánh vào bất lợi về hình thể và tuổi tác của thủ lĩnh 41 tuổi. Modric không thể hoàn thành nhiệm vụ kép, bị đuối ở hầu hết các pha bóng cần tốc độ và sức mạnh thể chất. Nhìn anh khổ sở đối phó với các tiền vệ giàu kỹ thuật của Lazio, mới thấy ngôi sao phương Đông này thực sự đã già rồi và không còn phù hợp với thứ bóng đá mà Amorim muốn áp dụng.

Việc Milan không áp đảo Venezia như dự kiến và lép vế hoàn toàn về thế trận trên sân Juventus cũng chính vì Modric không còn đủ tốc độ và khả năng đeo bám để phục vụ ý đồ kiểm soát trận đấu của Amorim. Milan không thể chơi dâng cao, pressing mạnh như kỳ vọng với một nhân tố "lỗi".

Vòng 4 Serie A, Lazio - Milan 2-2: Modric già thật rồi! - Ảnh 1.

Modric không còn phù hợp với lối chơi mà Amorim mong muốn ở Milan

Cần một quyết định rõ ràng

Không ai ở Milan không yêu mến Modric. Thậm chí, người hâm mộ còn mong muốn Milan trao áo số 10, vốn bỏ trống sau khi Rafael Leao ra đi, cho lão tướng này để tôn vinh vai trò trái tim và biểu tượng mới của anh với đội bóng. Amorim cũng rất ngưỡng mộ "người bạn đồng niên" này và muốn duy trì tầm ảnh hưởng của Modric cả trên sân lẫn phòng thay đồ. Tuy vậy, tác động của tuổi tác với Modric bắt đầu trở nên không thể làm ngơ. Hoặc Amorim phải rút "Lukita" khỏi đội hình chính và chỉ sử dụng ở thời điểm cần thiết, hoặc phải thiết lập một tuyến giữa mà ở đó Modric chỉ phải làm công việc mà anh giỏi nhất.

Tuy nhiên, vấn đề không phải chỉ nằm ở cách Modric đang được sử dụng. Sau 4 trận đấu đầu mùa, Milan của Amorim hình thành một thói quen rất đáng lo: Chỉ ghi được bàn thắng ở hiệp 2 và sau khi thay đổi nhân sự. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã tung ra sân 4 đội hình xuất phát khác nhau và cũng đã thực hiện các quyền thay người với những cách bố trí khác nhau, nhưng việc đội chỉ phát huy được hiệu quả sau các điều chỉnh cho thấy rằng Amorim vẫn còn rất mông lung trong các kế hoạch của mình. Trong khi Inter, Roma và Como đã đạt được sự ổn định rất cao, Juventus và Lazio cũng có lối chơi rõ ràng, thì Milan vẫn cứ loay hoay mỗi trận một kiểu, thậm chí mỗi hiệp đấu là hình ảnh của một đội bóng khác.

Không thể cứ như vậy mãi. Amorim đã có 10 trận đấu, kể cả giao hữu, không hề ít để tìm được ít nhất một bộ khung với cột xương sống được xác định rõ. Tuy nhiên, Milan vẫn đang là một công trường thử nghiệm đầy sai sót. Không phải trận nào họ cũng có thể ghi 2 bàn để thoát hiểm hay ghi được 1 bàn dù chỉ sút trúng khung thành đúng 1 lần trong cả 90 phút.

Đặc biệt, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần phải phân biệt rạch ròi giữa chất lượng kỹ chiến thuật và vai trò thủ lĩnh của Modric với khả năng đáp ứng của anh trong cả hệ thống. Đã đến lúc không thể "vắt" lão tướng 41 tuổi như cách Max Allegri đã dùng mùa trước.

"Bom tấn" chứng tỏ giá trị

Những người từng cảm thấy sốc khi Milan bỏ ra 50 triệu euro để mua Diego Moreira, một cái tên còn lạ lẫm từ Strasbourg, CLB hạng trung của giải vô địch Pháp, nay đã được giải đáp. Được vào sân đá wing-back trái thay cho Pervis Estupinan, Moreira đã biến cánh trái của Milan thành mũi công chủ đạo và trực tiếp ghi cả 2 bàn gỡ chỉ trong 3 phút (65, 67) sau những cú sút chân trái quyết đoán.

Đáng chú ý, tân binh 22 tuổi làm được điều này sau khi chịu rất nhiều chỉ trích ở màn ra mắt nhạt nhòa trận gặp Juventus cách đây 1 tuần. Hôm đó, trông anh giống một cầu thủ giá 5 triệu euro thay vì 50 triệu: 0 lần tạt bóng, 0 cú sút, 0 lần qua người thành công, thất bại 6/8 lần tranh chấp. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới màn ra mắt bất thành, nhưng việc Moreira khôi phục tinh thần để nhanh chóng tỏa sáng là một tín hiệu rất tích cực cho cá nhân cầu thủ này lẫn Milan.


Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm