01h45 ngày 28/10, Newcastle – Arsenal: Khách lấn chủ!

27/10/2010 11:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Sau chiến thắng 4-3 trước Chelsea, Newcastle đương nhiên muốn trở thành một hiện tượng mới tại Carling Cup năm nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh phía trước họ là trận derby Đông Bắc rất quan trọng với Sunderland tại giải Ngoại hạng, HLV Chris Hughton đã tuyên bố sẽ giữ chân các trụ cột. Chưa biết ý định đó sẽ được thực hiện bao nhiêu phần trăm, nhưng ngay cả khi nó là một quả bom hỏa mù, “chim ác là” vẫn sẽ bị lép vế trước một Arsenal hừng hực khí thế.

Sau 165 trận đối đầu với Pháo thủ thành London, The Magpies vẫn đang là đội thắng nhiều hơn (65-64). Tất nhiên, đó chỉ là những con số thống kê khô khan từ lịch sử. Với tư cách tân binh Premier League, Newcastle hiện đã bị các đại gia nước Anh bỏ lại phía sau một khoảng cách không nhỏ về trình độ và đẳng cấp. Trận thắng Chelsea là một kỳ tích, nhưng không thể là thước đo. Tại St James’ Park, thầy trò Hughton vẫn có động lực lớn để khiến The Gunners gặp khó khăn. Tuy vậy, thế cửa trên vẫn sẽ thuộc về các vị khách từ London. Đặc biệt sau khi Arsene Wenger tuyên bố sẽ giữ nguyên cách kết hợp nhân sự như chiến thắng trước Tottenham. Nghĩa là vẫn sẽ có một Arsenal trẻ trung, nhưng hàng loạt trụ cột từ đội 1 vẫn sẵn sàng xung trận.

Ai cũng hiểu, đây chưa phải là thời điểm quan trọng để bung sức đối với cả 2 đội. Sẽ có một Arsenal khác hẳn sau đây hơn 10 ngày nữa, khi họ tiếp chính Newcastle tại Emirates trong khuôn khổ vòng 11 giải Ngoại hạng. Còn hôm nay, Wenger sẽ tìm kiếm chiến thắng theo cách khác. Thêm một cơ hội để những Szczesny, Gibbs, Gibbs, Vela, Eastmond… thể hiện bản thân. Nhưng mặt khác, Walcott, Koscielny, và Bendtner cũng đang cần thi đấu trọn vẹn để lấy lại cảm giác. Sức nóng từ không khí cuồng nhiệt tại vùng Đông Bắc sẽ thách thức bản lĩnh của Pháo thủ. Tuy nhiên, trái lại, đó cũng có thể là chất xúc tác để họ tiếp tục bùng nổ.

Liệu Newcastle có lập nên kì tích như trong trận gặp Chelsea? - Ảnh Getty
Không ai ngạc nhiên nếu sẽ có một Newcastle hoàn toàn khác lạ so với trận thắng West Ham hôm thứ Bảy vừa qua (2-1). Còn nhớ, trước Chelsea, ông Hughton đã quyết định thay đổi tới 10 vị trí tại đội 1. Rất khó nói những sự xáo trộn như thế sẽ tạo ra một đội bóng như thế nào. Hoặc họ sẽ trở thành một đối thủ cực kỳ khó chịu và khó lường với tâm lý thoải mái. Hoặc tập hợp xa lạ đó sẽ nhanh chóng… vỡ trận vì thiếu tính gắn kết. Nhưng dù thế nào, Newcastle cũng khó thể được đặt niềm tin bằng Arsenal, cả trên khía cạnh con người lẫn lối chơi.


* Bữa tiệc tấn công?

Trong khuôn khổ các Cúp tại nước Anh, đội bóng áo sọc đen-trắng chưa từng đánh bại được The Gunners kể từ trận chung kết FA Cup năm 1952. Tuy nhiên, trên giấy tờ, đội bóng này cũng xứng đáng được xem là một đối thủ của Arsenal ở thói quen thích tấn công. Sau 9 trận tại Premier League, dù số bàn thắng giữa 2 đội chênh lệch tới 7 bàn (21 và 14), nhưng khoảng cách về số bàn thua chỉ là 3 (10 và 13). Ai tấn công tốt hơn thì không cần nói nữa. Nhưng theo cách đánh giá của nhiều người, điểm chung giữa họ vẫn là sự liều lĩnh trong sơ đồ 4-3-3. Ở 3 trận gần đây nhất, Newcastle thắng 1, hòa 1, thua 1, nhưng tất cả đều cùng 1 phong cách: Tấn công mạnh mẽ và luôn tìm cách đẩy rất cao hàng tiền vệ. Sẽ không có gì bất ngờ nếu Hughton lại muốn thử áp đảo Arsenal, thay vì chờ đợi điều ngược lại.

Sẽ rất thú vị, khi các cậu bé nhà Wenger tiếp tục sử dụng tốc độ cho trận đấu này. Nếu như Giáo sư người Pháp đã khẳng định ông không muốn áp dụng “một tư duy tiêu cực” cho lối chơi của đội 1, thì ngay cả đội hình dự bị cũng thế. Sẽ có một cơn bão đỏ xâm chiếm St James’ Park để tìm kiếm cơ may. Và bữa tiệc bàn thắng là kịch bản rất dễ xảy ra.

Trước mỗi trận đấu như thế này, các CĐV Arsenal sẽ lại háo hức chờ đợi đội hình nào sẽ ra sân. Nhưng dù không ai biết bản danh sách của Wenger, người ta vẫn có quyền tin đó phải là một đội bóng tấn công. Và chiến thắng?

* Dự đoán: 1-2


Tiểu Yến

Lực lượng

Newcastle: Carroll được nghỉ sau 1 chấn thương nhẹ. Sol Campbell, Harper, Best, Ben Arfa và Gosling tất cả đều chưa trở lại.

Arsenal: Wilshere bị treo giò. Koscielny trở lại sau chấn thương lưng. Vermaelen, van Persie, Almunia và Ramsey vẫn vắng mặt.

Đội hình dự kiến

Newcastle: Krul; Taylor, Coloccini, Kadar, Ferguson; Routledge, Guthrie, Smith, Lovenkrands; Ranger, Ameobi.

Arsenal: Szczesny; Eboue, Djourou, Koscielny, Gibbs; Denilson, Diaby, Lansbury; Walcott, Bendtner, Vela. (Khung) Dự đoán các trận còn lại Aston Villa - Burnley: 2-1 West Ham - Stoke City: 1-0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm