Newcastle trở lại Premier League: "Chích chòe" phục sinh

11/04/2010 19:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH cuối tuần) - Vòng cuối cùng của mùa giải trước, St. James’ Park ngập trong nước mắt. Thất bại 0-1 trước Aston Villa đặt dấu chấm hết cho sự hiện diện 16 năm liên tục của Newcastle ở Premier League. Một tương lai mờ mịt chờ họ ở phía trước cùng ông chủ đầy “lộn xộn” Mike Ashley. Nhưng chỉ 316 ngày sau, vào đúng lễ Phục sinh, “Chích chòe” đã tìm lại được đường về "tổ ấm" quen thuộc.

Đó là đường bay ngoạn mục không chỉ bởi thời gian. Nhiều đội cũng làm được hành trình tương tự từ giải hạng Nhất quay lại Premier League chỉ sau một mùa giải. Tuy nhiên, Newcastle chính thức cầm vé khi mùa bóng vẫn còn tới 5 vòng, lập kỷ lục về thời gian cán đích thăng hạng trong lịch sử giải hạng Nhất. Riêng CLB còn có kỷ lục mới trong mùa giải này là 20 trận không thủng lưới.


Newcastle trở lại Premier League
Đáng nể hơn, cách đây một năm, chỉ vài ngày sau vòng cuối định mệnh, Newcastle lần thứ hai bị ông chủ Ashley rao bán với giá 100 triệu bảng. Thậm chí, website chính thức của CLB này còn đăng thư ngỏ kêu gọi các nhà đầu tư tìm đến - một kiểu tự rao bán mình đầy thê thảm. Ngoài ra, sau 3 vòng đàm phán, Ashley quyết không chọn Alan Shearer, cái tên mà các fan đều chọn cho vị trí HLV. Người được bổ nhiệm tạm thời là Chris Hughton, vốn đã đóng vai trợ lý cho tới… 4 ông thầy trong mùa giải cay đắng mà Newcastle rớt hạng. Cuộc sống ở giải hạng Nhất mới trôi qua được chục ngày, St. James’ Park lại phải cay đắng chia tay nốt với Damien Duff, trụ cột chọn cho mình cách ra đi như M.Owen, M.Viduka, O.Martins, H.Beye đã làm. Đó là thương vụ mà Newcastle không cưỡng lại được bởi 4 triệu bảng từ Fulham có nhiều ý nghĩa trong bối cảnh đội gặp rắc rối tài chính.

Song rốt cuộc, sóng gió đã qua. Hughton chứng tỏ tài năng khi lèo lái “Chích chòe” vào quỹ đạo. Không còn đội hình nhiều "sao" đồng thời…tốn lương như trước nhưng Newcastle vẫn có kha khá tên tuổi giàu kinh nghiệm lẫn tài năng như Alan Smith, Nicky Butt, Kevin Nolan, Fabricio Coloccini, Jonas Gutierrez, Peter Lovenkrands, Andy Carroll. Có thể kể ra hai bước ngoặt quan trọng với Newcastle trong hành trình vừa qua. Đầu tiên là cuối tháng 10/2009, Ashley thương lượng không thành công với nhà kinh doanh vùng Tyneside - Barry Moat và không tính chuyện bán CLB nữa. Đồng thời, Ashley cũng quyết định giao chiếc ghế HLV cho Hughton. Hai yếu tố đó giúp đội bóng lẫn CLB ổn định hơn. Tiếp đến là chiến thắng củng cố tự tin khi trên sân nhà, họ "hủy diệt" Cardiff 5-1, bất chấp đối thủ luôn là cái tên cạnh tranh suất đá play-off ở giải hạng Nhất.

St. James’ Park trở thành "pháo đài" mà ở đó, “Chích chòe” chưa sẩy chân lần nào trong mùa này. Đầu tuần, bữa tiệc tưng bừng đã diễn ra tại đây mừng ngày lên hạng. Nhưng sau niềm vui sẽ là gì? Ai cũng hiểu, khó khăn đang chờ đợi. Bởi, Newcastle biết rằng trở về đã khó, trụ lại còn khó hơn. Họ là "phượng hoàng" ở giải hạng Nhất song sẽ lại rất dễ thành… “Chích chòe” tắt tiếng ở Premier League nếu không tỉnh đòn từ thất bại cay đắng mùa trước.

Dù thăng hạng đồng nghĩa với thu nhập tăng thêm từ 50-60 triệu bảng song Ashley dự tính chỉ chi phân nửa cho thị trường chuyển nhượng. Phần còn lại để tái cơ cấu tài chính sau 1 năm đầy thử thách và bản thân Ashley cũng muốn gỡ lại chút ít số tiền đã ném ra. Bài toán của Hughton là làm sao xoay xở từ ngân sách khiêm tốn đó những tăng cường vừa hợp lý chuyên môn, vừa hợp túi tiền.

Và còn đó nguy cơ từ chính…Ashley. Ai mà biết nhà ông chủ này liệu có toan tính lần thứ ba rao bán “Chích chòe”? Trở lại Premier League đồng nghĩa với việc lên giá và có nhiều nhà đầu tư ngắm nghía hơn. Hy vọng, những lộn xộn cũ sẽ không trở lại với St. James’ Park để tên tuổi giàu truyền thống này không chỉ có mùa Hè vui vẻ mà còn cả một mùa giải 2010-2011 suôn sẻ ở phía trước…
 
Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm