Everton-Man City 2-1: Man City “ngã ngựa” ở Goodison Park

07/05/2011 22:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Vượt lên dẫn trước Everton nhờ công Yaya Toure nhưng Man City lại để đội chủ nhà ngược dòng thắng lại 2-1 nhờ 2 pha đánh đầu đẹp mắt của Distin và Osman.

Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu đến ở phút thứ 9 và nó thuộc về đội khách. David Silva đón đường chuyền dài của đồng đội từ cánh phải, hãm bóng cực dẻo bằng chân trái, đảo người loại bỏ Hibbert rồi tung cú sút chân trái chéo góc đi chệch cột dọc khung thành Howard. Phút 11, sóng gió lại nổi lên trước khung thành Everton và lần này là cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng không hiểu sao Vieira lại đệm bóng vọt xà ở cự ly rất gần và góc sút rộng thênh thang. Vẫn là David Silva đón đường chuyền thông minh của đồng đội vào cấm địa Everton rồi chuyền bóng một chạm cực đẹp cho Vieira nhưng tiền vệ lão tướng người Pháp lại đệm bóng vọt xà khi trước mắt anh chỉ còn thủ thành Howard và anh hoàn toàn không bị hậu vệ áo xanh nào áp sát tranh chấp bóng.

Man City (áo trắng) gục ngã 1-2 trên sân Everton-Ảnh Getty

Sau khoảng hơn 10 phút đầu để đội bóng thành Manchester lấn lướt, Everton đã tạo được thế trận cân bằng hơn nhưng họ vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Joe Hart. Cơ hội đáng chú ý nhất mà đội bóng chủ sân Goodison Park có được là cú sút phạt đập hàng rào Man City đổi hướng, đi chệch khung thành Joe Hart của Arteta ở phút 24. Phút 29, đội khách có bàn thắng mở tỷ số và vẫn là David Silva để lại dấu giày. Xuất phát từ pha bóng hỏng của Distin bên phía chủ nhà, “số 21” của Man City có bóng bên cánh phải, đi vào cấm địa Everton rồi chuyền cho Yaya Toure băng xuống dứt điểm ở góc hẹp. Bóng đi vào góc cao và Howard không có cơ hội cản phá. Ngay sau đó cơ hội đến với Dzeko nhưng cú sút nhẹ của tiền đạo người Bosnia đưa bóng đi đúng vị trí Howard đã chọn.

Everton thực sự bất lực trong việc tạo ra những tình huống nguy hiểm cho khung thành Joe Hart chứ chưa nói đến việc ghi bàn. Đội chủ nhà thiếu hẳn những pha phối hợp bóng sắc nét bất kể là từ trung lộ hay hai biên để xuyên phá hàng thủ Man City. Cú đánh đầu chệch cột dọc khung thành Man City khá xa của Distin sau quả tạt của Phil Neville từ cánh phải là tình huống gọi là đáng chú ý nhất mà các học trò của David Moyes tạo ra. Về phía đội khách, nếu Jagienka không áp sát và can thiệp kịp thời thì Kolarov đã có cơ hội dứt điểm cận thành trong thế đối mặt với Howard ở cuối hiệp 1 và đó hoàn toàn có thể sẽ là một bàn thắng nữa cho Man City. Tình huống nguy hiểm được tạo ra một lần nữa xuất phát từ David Silva với đường chuyền vào bên cánh trái. Yaya Toure đánh gót kỹ thuật cho Kolarov băng vào dứt điểm nhưng Jagienka can thiệp kịp thời.

Không có Tevez trong đội hình đá chính và cả danh sách đăng ký nhưng nguồn cảm hứng mang tên David Silva đã giúp Man City tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm về khung thành đội chủ nhà. Tuyển thủ Tây Ban Nha hoạt động cực kỳ năng nổ bên cánh trái và anh thậm chí còn lùi cả về sân nhà tham gia phòng ngự khá hiệu quả. 1-0 cho Man City sau 45 phút đầu tiên là kết quả hợp lý. Lẽ ra đội khách còn có thể làm được nhiều hơn thế.

Những phút đầu hiệp 2, đội chủ nhà liên tục gây sức ép về khung thành Man City và họ liên tục được đá phạt. Phút 48, sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự áo trắng thiếu chút nữa khiến họ phải trả giá khi Baines đá phạt đưa bóng đến chân Rodwell nhưng Kompany đã kịp can thiệp khiến cú sút ở cự ly gần của tiền đạo số 26 bên phía chủ nhà đi chệch cột dọc khung thành Joe Hart. Ngay sau đó, đội khách trả lời bằng một pha phản công sắc bén. David Silva mớm bóng rất vừa tầm bắt tốc độ của Yaya Toure nhưng ngôi sao người Bờ Biển Nga lại không thể đánh bại Howard trong pha đối mặt. Thủ thành Everton đã ra làm hẹp góc sút nhưng pha dứt điểm của Toure cũng không hiểm hóc. Một cơ hội ghi bàn mười mươi nữa lại bị đội khách bỏ lỡ. Phút 61, đội khách lại cho thấy sự nguy hiểm của họ trong những pha phản công khi Dzeko có bóng cách khung thành Everton khoảng 18m. Tiền đạo người Bosnia dứt điểm quyết đoán nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Howard trong gang tấc.

Tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và đã có ít nhất 2 cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng không cụ thể hóa được thành bàn thắng, Man City phải trả giá khi Everton có bàn gỡ hòa ở phút 66. Từ quả đá phạt của Arteta, Distin đánh đầu sạt mép trong cột dọc. Joe Hart dù bay người hết cỡ và chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua cho đội khách. Bàn gỡ 1-1 của Distin như liều “doping tinh thần” đúng lúc giúp đội chủ nhà chơi hưng phấn hơn. Ngay sau đó Beckford đã có pha thoát xuống đối mặt với Joe Hart. Dù anh sút bóng ra ngoài và trọng tài cũng đã căng cờ việt vị chính xác nhưng pha bóng đó là lời cảnh báo cho hàng thủ chơi mất tập trung của Man City. Hệ quả là đến phút 72, đội bóng áo xanh được tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực vùng lên của họ. Phil Neville tung ra đường chuyền điểm rơi cực kỳ chính xác từ cánh phải để Osman bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục Joe Hart. Kompany hoàn toàn bất lực trong pha nhảy lên không chiến với cầu thủ của Everton.

Trong hơn 10 phút cuối trận dù Mancini đã tung cả Johnson và Balotelli vào sân nhằm tăng sức tấn công cho đội khách nhưng Man City vẫn không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận thất bại 1-2 trước Everton tại Goodison Park. Trận thua này khiến Man City tuy vẫn xếp thứ 4 trên BXH nhưng lại tạo cơ hội cho Spurs và Liverpool có thêm hy vọng bám đuổi để giành suất cuối cùng dự Champions League mùa tới. Đội bóng của Mancini có 62 điểm, hơn Liverpool và Spurs (cùng 55 điểm) 7 điểm. Nhưng nếu Spurs thắng Blackpool trong trận đấu muộn hơn trên sân nhà, khoảng cách giữa họ và Man “xanh” sẽ rút ngắn xuống còn 4 điểm trong khi mỗi đội đều còn 3 trận nữa ở phía trước.  

+Ghi bàn: Distin 66’, Osman 72’-Yaya Toure 29’

+Đội hình thi đấu

Everton: Howard, Hibbert(Beckford 46’), Baines, Heitinga, Jagielka, Distin, Neville, Arteta Osman, Rodwell(Tim Cahill 64’), Anichebe

Manchester City: Hart, Kompany, Zabaleta(Balotelli 81’), Kolarov, Lescott, Milner, Silva, Vieira(A.Johnson 77’), De Jong, Yaya Toure, Dzeko

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm