20h00 ngày 19/9, Roma – Bologna: Khi Ranieri nổi giận

19/09/2010 10:52 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chưa bao giờ người ta thấy Claudio Ranieri phẫn nộ đến thế khi ông bước thẳng vào phòng họp báo trước trận gặp Bologna và không chờ bất cứ câu hỏi nào từ báo giới, ông nói một mạch những suy nghĩ của mình trong lúc trút giận lên chiếc bàn. Từ “tâm sự” của “Gã thợ hàn”, có thể hiểu tâm lý ở Roma lúc này.
   
Sau khi Roma trở về Italia với thất bại 0-2 trên sân Bayern Munich, báo giới nước này đã đồng loạt đưa tin về mối bất hòa giữa Ranieri và đội trưởng Totti, trong đó nhấn mạnh vào cuộc đấu khẩu dài cả tiếng đồng hồ giữa họ và khả năng Ranieri phải ra đi trong thời gian tới. Đó là nguyên nhân khiến Ranieri biến buổi họp báo thành màn độc thoại của ông và khiến cánh phóng viên sửng sốt. Họ chắc không thể ngờ có lúc Ranieri còn “dữ” hơn cả Mourinho, người thường xuyên khiến báo giới “á khẩu” trong hai mùa giải vừa qua.
   

Ranieri quá thất vọng trước những tin đồn từ báo chí - Ảnh Getty

“Đúng là có những điều không tích cực đang diễn ra, như kết quả và phong độ thi đấu. Đấy không phải là vấn đề chơi phòng ngự hay tấn công, vì chúng tôi luôn hướng đến chiến thắng” – Ranieri mở đầu buổi họp báo – “Chúng tôi thua 1-5 ở Cagliari. Tôi là người chịu trách nhiệm và tôi chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm. Hãy để Roma yên. Tôi đọc thấy chuyện Totti chống lại tôi. Đó là điều lố bịch nhất. Tôi có sự ủng hộ tuyệt vời từ tất cả các cầu thủ, thử hỏi sẽ thế nào nếu Totti không ở trong số đó. Cậu ấy đã dành cả cuộc đời ở đây, đã chịu bao đau đớn vì đội bóng. Tôi là người Roma và là một romanista, chắng nhẽ tôi không thể hiểu cậu ấy? Các cầu thủ của tôi đều muốn cống hiến hết khả năng, nhưng cũng có lúc họ không thể làm điều đó”.
  
Roma luôn được người hâm mộ yêu mến vì chúng tôi đã xả thân trong từng giây phút thi đấu. Roma có thể thắng hay thua, chơi tốt hay tồi, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng luôn chiến đấu. Đội bóng này có chất lượng và sẽ chứng tỏ điều đó. Các người nói rằng ‘Ranieri chỉ biết đến 4-4-2’. Các người biết gì về sự nghiệp của tôi, nơi tôi thành công với rất nhiều sơ đồ khác nhau? Roma sẽ chiến đấu như đã chiến đấu mùa giải trước, khi chẳng ai tin vào chúng tôi. Việc tiếp tục bị đánh giá thấp mùa này càng khiến chúng tôi nỗ lực hơn. Chúng tôi sẽ trở lại và trở lại ngay bây giờ. Tôi khẳng định và nhấn mạnh điều đó. Cảm ơn và tạm biệt”.
   
Ranieri có cớ để tỏ ra bực bội với giới truyền thông, nhưng việc ông trút nỗi tức giận của mình mạnh mẽ như vậy có thể chỉ là một cách để xua đi sự lo lắng trong lòng ông và khích lệ tinh thần cho các cầu thủ, cho người hâm mộ. Roma quả thực đang chơi rất tệ, cực kỳ căng thẳng về tâm lý và gặp phải nhiều chấn thương ác hiểm. Họ cần phải tự động viên mình để vượt qua khó khăn. Còn chuyện Totti đối đầu với Ranieri xem ra đúng là do báo chí bịa đặt. Trong buổi tập hôm qua, cả hai nhân vật này và các cầu thủ Roma khác đều tỏ ra khá vui vẻ, thoải mái. Họ chỉ muốn hướng về phía trước.
   
Bologna không phải đối thủ đáng ngại. Sau trận ra quân cầm chân Inter, đội quân của tân HLV Malesani đã thua 1-3 trên chính sân Olimpico ở vòng trước, khi gặp Lazio. Song Bologna mạnh hay yếu lúc này cũng không quan trọng, điều quan trọng là Roma quyết tâm đến đâu để đứng dậy.

Dự đoán: 2-1

B.V

Đối đầu Serie A:
63 trận ở Olimpico, Roma thắng 27 trận, hòa 19 trận. Bologna thắng 17 trận.

Lực lượng:
Roma vắng Riise, Taddei, Castellini, Okaka (chấn thương), N.Burdisso (treo giò).
Bologna vắng Morleo, Khrin, Pisanu, Busce, Ekdal (chấn thương).

Đội hình dự kiến:
Roma: J.Sergio – Rosi, Mexes, Juan, Cassetti – Perrotta, Pizarro, De Rossi – Menez – Totti, Borriello
Bologna: Viviano – Esposito, Portanova, Britos, Rubin – Radovanovic - Siligardi, Perez, Mudingayi, Gimenez – Di Vaio


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm