Hài lòng là có lỗi
Xét về mặt kết quả, trận hòa của Inter trước Twente không có gì đáng lo ngại cả. Từ 2006 đến 2009, Inter chỉ thắng được 1 trong 4 trận ra quân ở giải đấu này, trong khi để thua 2 trận. Mùa trước, họ cũng hòa 0-0 rất thất vọng với Barcelona ngay tại sân nhà ở trận mở màn, thậm chí hòa liên tiếp 2 trận sau đó, nhưng cuối cùng vẫn “bay” đến chức vô địch. Xét về mặt tỷ số, 2-2 cũng là tích cực bởi ghi nhiều bàn thắng rất có ý nghĩa trong việc phân định thứ hạng nếu có hai đội bằng điểm nhau. Xét về mặt lịch đấu, Inter cũng không cần buồn vì hòa sân khách trước đối thủ khó lường như Twente không phải là kết quả tồi.
Do đó, điều dễ hiểu là cả chủ tịch Moratti, HLV Benitez, tiền vệ Cambiasso và tiền đạo Milito đều cho rằng họ hài lòng với trận đấu tại Enschede, với cùng một quan điểm là Inter đã chơi ép sân trong hiệp 2, trong khi Twente chứng tỏ là một đội bóng khôn ngoan và rất có chất lượng. Nhưng người hâm mộ Inter thì khó có thể hài lòng, và dư luận calcio cũng vậy. Không chỉ pha phản lưới vô duyên của Milito gây ra cảm giác Inter tự dâng điểm số cho đối thủ. Trong hiệp một, phần lớn thời gian là Inter chạy theo các cầu thủ Twente. Đẳng cấp của họ được thể hiện ở hai bàn thắng từ những pha lên bóng rất ổn, nhưng những pha lên bóng như thế thực ra chỉ là phản công. Trong hiệp hai, khi Twente chủ động để Inter chơi bóng, thì đội quân của Benitez chẳng còn chút nguy hiểm nào. Lên bóng không đủ nhanh, sức ép không đủ lớn, xử lý không đủ sắc sảo. Ngay cả quyết tâm chiến thắng cũng không được thể hiện rõ ràng.
Milito (trái) đánh đầu "tuyệt đẹp" vào... lưới nhà- Ảnh Reuters |
Cô đơn như Rafa
Benitez đang đơn độc trong cơn bão chỉ trích ngày một gầm rít, nhưng không chỉ thế, ông còn đang cô đơn trong chính đội bóng, giữa chính những người vừa chia sẻ sự cảm thông với ông sau trận hòa Twente. Chủ tịch Moratti không mua cho ông thêm cầu thủ, bởi chính những Milito hay Cambiasso đã khẳng định họ đủ chất lượng để giúp Inter giành thêm nhiều danh hiệu nữa. Cho đến giờ, Inter vẫn được coi là đội bóng có chiều sâu, có đội hình đủ dày để sử dụng cho nhiều giải đấu. Nhưng thực tế không phải vậy. Nếu Benitez đưa ra sân cả Pandev, Eto’o và Milito, ông chỉ còn duy nhất cầu thủ vô danh Biabiany là tiền đạo dự bị. Milito chơi kém, bị đau hay đơn giản là cần nghỉ ngơi sẽ chẳng có người thay. Hiện tại, Pandev đang chờ kết quả xét nghiệm để biết sẽ ngồi ngoài bao lâu, nhưng hồi hộp và lo lắng nhất đang là Benitez. Rafa không có đủ người để bố trí cho chỉ một giải đấu, chứ nói gì đến 2 hay 3 giải, mà kỳ chuyển nhượng kế tiếp còn tới 4 tháng nữa mới mở cửa.
Benitez đã phải lo về lối chơi, bản sắc, tinh thần Inter, nay phải cáng đáng thêm nỗi lo nhân sự. Một mình ông, liệu có xuể hay không? Ai đó có thể nói rằng Mourinho cũng từng như thế, nhưng cần biết rằng đội ngũ của Mou trẻ hơn, khỏe hơn và giàu khao khát hơn.
Vĩnh Nguyên
