Vòng 3 Monte-Carlo Masters: Tạm biệt những người Thuỵ Sĩ!

16/04/2015 19:47 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 3 Monte-Carlo Masters đã chứng kiến nỗi buồn của quần vợt Thuỵ Sĩ. 2 tay vợt xuất sắc nhất của họ đều phải sớm nói lời chia tay, khi đương kim vô địch Stanislas Wawrinka trở thành cựu vương còn “Tầu tốc hành” Roger Federer cũng đã dừng bánh!

Federer vẫn vô duyên với Monte-Carlo

Trong trận đấu tại vòng 3 với tay vợt người Pháp Gael Monfis, Roger Federer đã khởi đầu rất thuận lợi khi sớm giành break trong set đấu thứ nhất để dẫn 3-1. Nhưng ngay trong game đấu tiếp theo, một lỗi giao bóng kép đã khiến huyền thoại Thuỵ Sĩ đánh mất ưu thế này. Trận đấu lại rơi vào thế giằng co và Monfils đã giành break bước ngoặt ở game thứ 9 qua đó khép lại set1 với chiến thắng 6-4.

Set đấu thứ hai diễn ra rất cân bằng, chẳng có break nào được ghi và 2 tay vợt phải phân thắng bại bằng loạt tie-break cân não. Federer đã 2 lần giành mini-break để vượt lên, nhưng một lần nữa những lỗi đánh hỏng đã khiến anh không thể tận dụng ưu thế này.

Từ thế bị dẫn trước 3-5, Monfils thắng liền 4 điểm để khép lại loạt tie-break với chiến thắng 7-5. Trận đấu kết thúc sau 1 giờ 44 phút với màn trình diễn xuất sắc của tay vợt người Pháp, anh thực hiện được 22 điểm winners trong khi Federer đã mắc tới 38 lỗi đánh hỏng và phải gác vợt một cách đầy thất vọng.

Wawrinka trở thành cựu vô địch

Ngay trước trận đấu của Federer, nhà đương kim vô địch Stanislas Wawrinka đã trở thành cựu vương sau màn trình diễn dưới sức trong trận đấu với Grigor Dimitrov. Tay vợt người Bulgaria thi đấu áp đảo, 6 lần bẻ gẫy game cầm giao bóng của Wawrinka để khép lại trận đấu một cách chóng vánh chỉ sau chưa đầy 1 giờ đồng hồ với tỉ số cách biệt 1-6, 2-6.

Tại tứ kết, Dimitrov sẽ đối đầu với Gael Monfils.

Anh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm