Sau quãng nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia, V-League trở lại với sự chú ý đổ dồn vào màn so tài giữa Nam Định và Ninh Bình tại Thiên Trường trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu. Tương lai của HLV Harry Kewell cũng được dư luận quan tâm khi Hà Nội FC chịu áp lực phải thắng tân binh Bắc Ninh có phong độ ổn hơn.
CAHN đang cho thấy mình xứng đáng là đương kim vô địch khi có 3 chiến thắng liên tiếp, đẩy áp lực cho các CLB bám đuổi. Ninh Bình và Nam Định đang là những CLB hiểu sức ép này và hai ứng viên vô địch phải chạm trán nhau trực tiếp vào cuối tuần.
Nam Định mới có 3 điểm sau hai trận và rất cần chiến thắng để chen chân trở lại nhóm dẫn đầu. Đội bóng thành Nam mất Xuân Son vì chấn thương, nhưng điều đó có thể càng khiến quyết tâm của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lớn hơn khi tiếp đón đối thủ láng giềng.
Ninh Bình đang có phong độ hoàn hảo với hai trận toàn thắng. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hiểu rằng một chiến thắng tại Thiên Trường có thể giúp Ninh Bình tiếp tục gây sức ép trực tiếp lên CAHN. Hai đội được đánh giá khá cân bằng về chất lượng, bởi vậy cuộc đấu này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng.
Nếu Nam Định – Ninh Bình là cuộc chiến của nhóm đầu, thì Hà Nội FC lại bước vào vòng 3 với áp lực hoàn toàn khác. Hai trận đầu tiên đều thất bại, đội bóng giàu truyền thống nhất V-League đang nằm ở nhóm cuối và phải nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng. Việc phải thi đấu tại Mỹ Đình thay vì Hàng Đẫy càng khiến thử thách của HLV Harry Kewell trở nên đáng chú ý.

Lợi thế sân nhà chưa chắc đã giúp Nam Định (áo trắng) thắng được Ninh Bình (áo sẫm). Ảnh: Hoàng Linh
Hà Nội FC có lý do để lo lắng khi nhiều cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia như Hai Long, Xuân Mạnh có thể chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, còn Hoàng Hên phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Đáng nói hơn, những tân binh như Andrew Jung hay Sade Iuvan chưa tạo ra dấu ấn tương xứng với kỳ vọng. Sau khi bị SHB Đà Nẵng loại khỏi Cúp QG, Hà Nội FC càng cần một chiến thắng để ngăn cuộc khủng hoảng kéo dài. Không có gì đảm bảo cho tương lai HLV Kewell nếu Hà Nội FC tiếp tục thua trận thứ 4 liên tiếp.
Bắc Ninh không phải đối thủ dễ bắt nạt. Tân binh này vừa đánh bại CATP.HCM ở vòng 2 và cho thấy cách chơi phòng ngự phản công khó chịu. Brenner trên hàng công cũng là cái tên có thể gây nguy hiểm nếu Hà Nội FC dâng cao và để lộ khoảng trống.
Một trận đấu khác cũng rất đáng chú ý là HAGL gặp SHB Đà Nẵng. HAGL chưa có điểm nào sau hai vòng và đang phải đối mặt với một khởi đầu đáng thất vọng. Việc sân Pleiku đang cải tạo vì ảnh hưởng của mưa kéo dài khiến đội bóng phố núi phải chuyển xuống sân Quy Nhơn. Bất lợi sân nhà theo nghĩa truyền thống vì thế càng khiến HAGL gặp khó.
Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang có tinh thần rất tốt. Đội bóng sông Hàn vừa loại Hà Nội FC khỏi Cúp QG và cũng đã có chiến thắng trước Nam Định ở V-League. Sự tự tin ấy có thể trở thành điểm tựa để thầy trò HLV Lê Đức Tuấn có điểm trước HAGL. Đội bóng phố núi cần nhanh chóng cải thiện khả năng tấn công nếu không muốn tiếp tục chìm ở đáy bảng.
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 3 V-LEAGUE 2026/27
Ngày | Giờ | Trận đấu | Sân |
|---|---|---|---|
20/9 | 18h00 | Đồng Nai 0–3 Công an Hà Nội | Bình Phước |
8/10 | 19h15 | Thể Công Viettel 1–3 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Hàng Đẫy |
10/10 | 17h00 | HAGL – SHB Đà Nẵng | Quy Nhơn |
10/10 | 18h00 | Thép Xanh Nam Định – Ninh Bình | Thiên Trường |
10/10 | 18h00 | Hải Phòng – Đông Á Thanh Hóa | Lạch Tray |
11/10 | 18h00 | SLNA – Công an TP.HCM | Vinh |
11/10 | 19h15 | Hà Nội FC – Bắc Ninh | Mỹ Đình |
CATP.HCM sau trận làm khách Ratchaburi ở Thái Lan phải tiếp tục di chuyển về sân Vinh gặp SLNA. Hai chuyến làm khách hứa hẹn đầy mệt mỏi và nhà đương kim vô địch Cúp QG chỉ có 3 ngày chuẩn bị, phải tính toán để phân phối sức lực. SLNA lúc này đang thăng hoa khi có chuỗi ba chiến thắng đầy khí thế từ V-League đến QG. Những cầu thủ Việt kiều trẻ trung như Trần Đức Vinh, Trần Phi Long đang tạo thêm sức sống cho đội bóng xứ Nghệ.
Nếu tiếp tục giành 3 điểm, SLNA sẽ tiếp tục là hiện tượng thú vị khi nằm trên đỉnh bảng xếp hạng. Ngược lại, CATP.HCM sẽ phải chứng minh rằng lịch thi đấu dày đặc không làm suy giảm sức mạnh của tập thể được đầu tư rất lớn năm nay.
Hàng thủ của HLV Arthur Diles, đặc biệt là các trung vệ, phải xem lại mình khi đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trên sân Ratchaburi hôm 7/10. Người vất vả nhất của CATP.HCM thời gian qua là thủ thành Patrik Lê Giang khi người gác đền 34 tuổi phải thi đấu liên tục 20 trận chính thức cho CLB và đội tuyển quốc gia từ tháng 6 tới nay và gần như không có thời gian nghỉ ngơi sau mùa giải 2025/26.