Vòng 3 Bundesliga: Người giàu cũng khóc

14/09/2010 11:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Có quá nhiều sự kiện lạ đang diễn ra ở Bundesliga. Ba đội bóng lừng lẫy đồng thời đang sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng là Stuttgart, Wolfsburg và Schalke hiện chôn chân ở đáy bảng xếp hạng với 3 trận toàn thua. Trong khi đó, các đội bóng nhà nghèo Mainz hay Hoffeinhem đang chễm trệ ở ngôi đầu với 3 trận toàn thắng!

*Nhân sự có vấn đề
   
Trong mùa hè vừa qua, Schalke đã đổ vào thị trường chuyển nhượng hơn 35 triệu euro để tăng cường lực lượng nhưng lúc này HLV Felix Magath vẫn chưa có trong tay những quân bài ưng ý. Những cầu thủ vô danh ông mang về ở hàng thủ không thay thế được những người đã ra đi tuy không quá xuất sắc nhưng chơi rất ổn định như Rafinha hay Heiko Westermann. Còn trên hàng công phải đến ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng ông mới mua được hai tân binh tạm coi là chất lượng là Klass-Jan Huntelaar và Juardo. Chỉ có ít thời gian tập luyện cùng đồng đội nên hai cầu thủ này chưa thể hiện được nhiều.
   

Sự thất vọng của Raul - Ảnh Getty
Wolfsburg mua sắm khá hơn Schalke khi mang về được nhiều cầu thủ tên tuổi như Arne Friedrich, Simon Kjaer hay Diego. Tuy nhiên người đầu đang chấn thương, người thứ 2 vẫn chưa thích nghi với Bundesliga nên chơi cực kỳ kém cỏi còn người cuối cùng vẫn chưa lấy lại được phong độ tốt nhất sau một năm đánh mất mình ở Juventus. Thế nên xét về mặt lý thuyết, Wolfsburg là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng trên sân cỏ họ chỉ là “hổ giấy”.

Còn với Stuttgart, việc để mất Sami Khedira là một tổn thất quá lớn với đội bóng này. Tuy mới 23 tuổi nhưng vài năm nay cựu đội trưởng đội U-21 Đức đã là một trụ cột, là một thủ lĩnh ở sân Mercedes-Benz. Không còn Khedira, “Thiên nga trắng” không còn một mắt xích quan trọng ở giữa sân nên dễ dàng bị đánh gục. Stuttgart đã mang về Mauro Camoranesi để thay thế nhưng nhà cựu vô địch thế giới năm 2006 đã gần 34 tuổi nên không thể chơi trọn 90 phút như trước.
 
*Chưa định hình lối chơi
   
Do không có những quân bài mình cần nên các HLV chưa thể xây dựng một đội hình ổn định, chưa định hình được lối chơi vì vậy cả 3 đội đang rất loạng choạng trong giai đoạn đầu này. Magath tuyên bố Schalke sẽ chơi với một hộ công nhưng vì không mua được học trò cưng Misimovic nên ông lại phải quay sang sơ đồ 4-4-2 kiểu truyền thống dù “Royal Blues” chỉ có một tiền vệ cánh giỏi là Jefferson Farfan và không có ai chơi đầu xuất sắc. Mới chơi một trận nhưng Huntelaar đã phải nói rằng Schalke chơi bóng bổng quá nhiều.
   
Trong việc xây dựng lối chơi, Steve McClaren cũng không khá khẩm hơn Magath khi cuộc cách mạng 4-2-3-1 của ông qua thời gian qua không cho thấy dấu hiệu tích cực. Như đã phân tích, Diego vẫn chưa lấy lại được phong độ nên chưa thể đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt cả đội. Hai bên cánh cũng không có những cầu thủ chạy cánh đích thực, phải đẩy các tiền đạo xuống đá nên hiệu quả không cao. Chính vì vậy nên mũi nhọn Edin Dzeko mới đây đã phải than vãn vì quá thiếu bóng: “Làm sao chiến thắng được khi đội bóng không tấn công”.
   
Có thể thời gian tới những đội bóng trên sẽ đứng dậy được, thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”, thậm chí vươn lên giành một thứ hạng cao. Nhưng với việc không có một sự chuẩn bị tốt nhất về nhân sự cũng như lối chơi, họ cho thấy mình vẫn còn thiếu nhiều yếu tố để trở thành một đội bóng lớn, có thể cạnh tranh ở những giải đấu khắc nghiệt như Champions League.

Duy Bằng

Kết quả vòng 3
Hoffenheim - Schalke 2-0
Dortmund -Wolfsburg 2-0
Gladbach - Frankfurt 0-4
Hamburg - Nurnberg 1-1
Hannover - Leverkusen 2-2
Freiburg - Stuttgart 2-1
Bayern - Bremen 0-0
Mainz - Kaiserslautern 2-1
Cologne - St. Pauli 1-0

Lịch thi đấu vòng 4
18/9
Frankfurt - Freiburg
Bayern - Cologne
Kaiserslautern - Hoffenheim
Stuttgart - Gladbach
Wolfsburg - Hannover 96
Bremen - Mainz 05
19/9
St. Pauli - Hamburg
Leverkusen - Nurnberg
Schalke - Dortmund

Chân sút hàng đầu
4 bàn: Cisse (Freiburg), Lakic (Kaiserslautern);
3 bàn: Dzeko (Wolfsburg), Van Nistelrooy (Hamburg)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm